Yêu Đến Điên Dại

Chương 6: Động Hoa Của Bá Chủ Nam Sơn



Trong căn phòng mịt mờ ánh đèn nhỏ, mọi thứ đều mơ hồ không nhìn rõ được thứ gì, lại vang lên những âm thanh đê mê, vô cùng xấu hổ.

Người phụ nữ đang nằm sấp tay bấu chặt ga giường miệng không ngừng rên rỉ, phía sau người đàn ông mạnh mẽ đẩy đưa liên hồi, tay anh luồng đến trước bóp nắn bầu ngực như đồi núi cao, người phụ nữ bị kích thích quá độ liền ấm ức.

“ Tất chủ, anh nhẹ một chút được không “

“ Im miệng “

Thư Tất Phương nạt lớn một tiếng làm Ái Linh chỉ muốn khóc thét, đây không phải lần đầu tiên cô nằm dưới thân anh dù có là bao nhiêu lần cô vãn không thích ứng được với người đàn ông này, mỗi lần âu yếm Thư Tất Phương cứ như một người khác, không có lần âu yếm là mỗi lần mang cảm giác khác nhau, hơn nữa với một người lạnh lùng, tàn bạo như Thư Tất Phương thì biết gì đến chuyện thương hoa tiết ngọc nhất là đối với loại phụ nữ chỉ có nhiệm vụ làm ấm giường như cô.

Thư Tất Phương sau mỗi lần mệt mỏi với công việc sẽ tìm đến Ái Linh xem như một nơi để trút toàn bộ buồn bực, tức giận, cô là người phụ nữ thứ 10 có vinh hạnh được hầu hạ cho anh, những người phụ nữ trước đó ai cũng chỉ được 1 tháng đều sẽ bị Thư Tất Phương bỏ đi không thương tiếc, không phải là giết hay bỏ rơi mà là bị đưa đến động Hoa của anh, nơi được mệnh danh là lầu xanh thời hiện đại, những người phụ nữ sau khi bị anh chơi qua đều bị tống vào đó trở thành vật mua vui cho đàn ông ở Nam Sơn này, động Hoa của Thư Tất Phương là chốn ăn chơi bậc nhất thành Nam Sơn, không chỉ có phụ nữ mà còn có cờ bạc, rượu chè,…

Ái Linh là người phụ nữ đầu tiên được Thư Tất Phương giữ lại lâu như vậy, từ lúc bắt đầu đến giờ đã gần 2 tháng hầu hạ cho anh, cô vốn có xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc chốn Thành Đô nhưng bố cô cả gan dám buôn bán ma túy ở đất của anh nên chỉ trong nửa ngày Ái gia đều toàn bộ bị diệt, đúng lúc Thư Tất Phương muốn đổi khẩu vị mới nên đã giữ lại Ái Linh biến cô thành người phục vụ tiếp theo.

Nằm dưới thân anh tất cũng sẽ có điều cấm kỵ, đó là không được để có thai, vì Thư Tất Phương hoàn toàn chơi trần nhưng lại không cho phép bọn họ mang thai con anh, nếu người phụ nữ nào không may dính thai thì sẽ bị Thư Tất Phương giết ngay lập tức.

Nói đến chuyện này, cách đây một năm đã có một người phụ nữ vì muốn trèo cao, ngây thơ nghĩ rằng nếu mang thai con của Thư Tất Phương cô sẽ một bước lên mây nên cố tình không dùng thuốc để mang thai nhưng lại giấu không cho anh biết những lần bị anh gọi đến cô đều diện hết lý do này đến lý do khác để từ chối vì trong lúc mang thai bác sĩ đã dặn là không được quan hệ, sau khi bị phát hiện cô gái xấu số bị anh đưa đến căn cứ địa của mình hành hạ suốt 7 ngày 7 đêm khiến cô ta nhẹ nhàng ra đi trong đau đớn.

Sau chuyện đó bất kỳ người phụ nữ nào xui xẻo rơi vào mắt Thư Tất Phương đều trở nên xấu số, bất kỳ loại phụ nữ nào anh cũng không bỏ qua, phụ nữ đối với anh chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém, nhưng cũng không ít phụ nữ vì ngu ngốc muốn leo đến vị trí bên cạnh anh mà bất chấp cả tính mạng chủ động tìm đến rồi đều có cùng một kết cục vô cùng tệ, không phải bị tống vào động thì cũng là được chính tay anh tiễn xuống suối vàng.



Động Hoa dưới sự quản lí của Huyết Tư Phong càng ngày càng hưng thịnh hơn, hắn cũng là một tên đàn ông phong lưu bậc nhất Nam Sơn, phụ nữ dưới thân hắn có khi còn nhiều hơn Thư Tất Phương, phụ nữ sau khi qua thân Thư Tất Phương cũng sẽ bị hắn dùng qua rồi mới đưa vào động, điều này Thư Tất Phương không hề tức giận mà còn đích thân trao tận tay cho hắn, trong suy nghĩ của anh phụ nữ là một món đồ chơi nếu hắn cũng muốn chơi thì cùng nhau chơi.

Trái ngược với Huyết Tư Phong, Huyết Tư Vũ lại là một người đàn ông có chừng mực, rất biết thương hoa tiếc ngọc nhưng nếu người phụ nữ đó có suy nghĩ xấu xa muốn hại đến chủ nhân hắn thì hắn cũng sẽ ra tay dứt khoát. Chỉ cần là một người phụ nữ bình thường thì hắn sẽ tôn trọng đối đãi lại nhưng hắn lại không có hứng thú với chuyện yêu đương trai gái càng không thích ràng buộc bản thân vào một người phụ nữ, hắn thích tự do người mà cả đời này hắn nguyện bị ràng buộc chỉ có chủ nhân của hắn Thư Tất Phương, hắn chỉ nguyện dùng đời này trung thành theo anh để đền đáp lại công ơn được chính Thư Tất Phương nhận nuôi từ nhỏ.

“ Chủ nhân, cô ta có giữ lại nữa không “

Thư Tất Phương sau trận kích tình, chỉ quấn sơ sài chiếc khăn tắm ở phía dưới, biểu cảm nghiêm nghị đi ra, anh ngồi trên sofa thoa lấy thái dương trông rất khó chịu dường như không được thỏa mãn như ý muốn.

“ Đưa đến động đi “

“ Vâng, chủ nhân, tôi sẽ nhanh chóng tìm người khác cho anh “

“ Không, sau này không cần bọn họ nữa, tôi ngán mùi phụ nữ rồi "

Huyết Tư Vũ không tin vào tai mình, hắn khó hiểu nhìn anh hồi lâu mới đáp lại, hắn biết rõ chủ nhân mình bị mắc chứng khó ngủ anh tìm đến phụ nữ là vì đàn ông sau khi quan hệ sẽ có giấc ngủ ngon hơn bình thường, bao lâu này Thư Tất Phương chính là dùng những người phụ nữ kia vào mục đích đó, nếu bây giờ không dùng đến bọn họ nữa vậy chứng mắc ngủ của anh sẽ lại tái phát.

Thư Tất Phương uống một ngụm nước lớn rồi trừng mắt nhìn hắn đổi chủ đề.

“ Đã tìm ra tên hacker thần bí đó chưa “

“ Vẫn chưa, chủ nhân, tên đó quá lợi hại những hacker của chúng ta đều không phải đối thủ của hắn “



“ Là Fia, đúng không “

“ Vâng “

Thư Tất Phương chầm chậm nhấn mạnh cái tên thần bí kia, ánh mắt như chứa lửa anh nhìn xa xăm về phía cửa sổ rồi nhếch môi trông rất thích thú với cái tên này, lần đầu tiên xuất hiện người dám thách thức đến sự kiên nhẫn của mình, Thư Tất Phương không tức giận mà còn hứng thú hơn.

Không khí đang tĩnh lặng từ bên ngoài Huyết Tư Phong trên tay là chiếc laptop, chạy thật nhanh đến mừng rỡ.

“ Chủ nhân, tra được định vị của Fia rồi “

Thư Tất Phương anh biết rõ không sớm thì muộn sẽ tìm được, không có gì anh muốn mà không có được, dù có là tay chuyên nghiệp, thần bí đến đâu nhưng dám chơi trò mập mờ thách thức anh dù có chết rồi anh cũng sẽ tự mình xuống địa ngục lôi hắn lên.

Nhìn vào màn hình, bên trong hiện thị định vị của đối phương là tại một nhà hàng mà nhà hàng này chỉ cách biệt viện của anh chưa đến 50km, nơi đây chính là gần vị trí mà tối qua bọn người kia đã nổ súng làm loạn.

“ Chủ nhân bây giờ chúng ta đến đó sao “

“ Chuẩn bị xe “

Thư Tất Phương ngước nhìn đồng hồ đã điềm 4 giờ sáng, rồi quay người đi thẳng về phía phòng mình, Ái Linh bên trong vì bị hành hạ quá độ mà ngủ say, không hay biết gì bị Huyết Tư Phong bế đi.