Yêu Anh Là Em Sai

Chương 63: Vua NG



"chát"

"chát"

"chát"

Đây đã là cái tát thứ ba rồi nhưng Thẩm Dao nói mãi một câu thoại vẫn không xong.

Hai đầu lông mày Cố Vỹ cau chặt nhìn chằm chằm Mặc Tề Quang dường như đang rất vui vẻ đứng vòng tay trước ngực.

Mặc Tề Quang vẫn còn nhớ như in năm dấu tay trên khuôn mặt Mạc Vân Hi ngày hôm đó sau khi đi quay về , có nợ thì có trả.

Còn cái tát của Cố Vỹ , anh sẽ tính toán với hắn ta sau.

Khóe miệng Thẩm Dao bị rách ra nhưng cô ta nửa chữ cũng không dám than phiền , là do cô ta quay không ổn , nếu nói không muốn quay nữa thì chẳng phải là quá mất mặt.

Đạo diễn sắp nổi máu muốn đập cả máy quay đến nơi , ông ta nói lớn với mọi người :"Tất cả nghỉ ngơi hai mươi phút , à không ba mươi phút , sau đó quay lại. Còn cô , Thẩm Dao , cô ra ngoài luyện tập thêm cho tôi"

Thẩm Dao ôm một bên má đang nóng rát lên dẫm chân đỏ mặt quay đi , còn Mạc Vân Hi nhận lấy khăn của Nguyệt San San thảnh thơi lau tay.

Nguyệt San San còn cố tình nói lớn :"Có phải chị đánh nhiều như thế mỏi tay rồi đúng không? Để em xoa bóp cho chị nhé"

Mạc Vân Hi cười nhẹ , cô đi về góc của Lý Tử Thiêm nghe anh ta cười đùa :"Nói đi , cô lại giở trò gì"



Thẩm Dao thì trông đẫm mồ hôi còn cô đến một giọt nước cũng không có hoàn toàn khô thoáng , cơ thể vẫn thơm đến mê muội.

Mạc Vân Hi không trả lời Lý Tử Thiêm , chỉ khẽ cụp mắt nhếch môi , chuyện cô làm với Thẩm Dao được gọi là cố tình "áp diễn" , cậu ta không hiểu là lẽ hiển nhiên.

Nhận thấy vẻ mặt coi thường đó , Lý Tử Thiêm ngả người ra sau nằm xuống không nhanh không chậm cất lời :"Là cô áp diễn đúng không? Cố ý dùng kĩ thuật diễn kết hợp với ý muốn chèn ép đối phương mãnh liệt ở trong lòng khiến đối phương phát huy thất thường"

Mạc Vân Hi có hơi bất ngờ liếc mắt nhìn Lý Tử Thiêm , cái quan trọng là người làm được điều này trong giới giải trí vô cùng ít , cô chỉ không ngờ công tử như Lý Tử Thiêm lựa chọn nghề diễn viên để làm bia đỡ bất đắc dĩ thì sao đến cả chuyện này cũng có thể biết.

Nguyệt San San ở bên cạnh hai mắt sáng rỡ lên :"Có cả chuyện này nữa sao? Thật cơ ạ?!"

Lý Tử Thiêm nhe hàm răng sáng rỡ lên cười đến hai con mắt híp lại , anh nói :"Mạc Vân Hi , nói không chừng cảnh quay tiếp theo với tôi cô sẽ NG lần đầu tiên đấy"

Cậu ta cứ đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , cứ nghĩ Lý Tử Thiêm chỉ là hạng công tử diễn suất vô cùng nát , không ngờ không những am hiểu về nó mà còn biết sử dụng cả đại chiêu.

Nguyệt San San có vẻ phấn kích , cô gái liếc mắt về phía Thẩm Dao đang bày ra bộ dạng ủy khuất với Cố Vỹ âm thầm ói mửa ở trong lòng rồi quay sang nói với hai người :"Vậy tại sao hai người không dùng chiêu này ngay từ đầu đi ạ , để cho con đ* Thẩm Dao biết mùi"

Mạc Vân Hi nhìn Nguyệt San San lắc đầu cười :"Đại chiêu dĩ nhiên không thể tùy tiện xuất linh tinh"

Cô gái bày ra vẻ mặt không thể hiểu , mong chờ hai vị hảo hán này cho biết thêm , Lý Tử Thiêm nhún vai giải thích cho tiểu trợ lý cưng của mình :"Đây là phim điện ảnh , không phải là phim truyền hình dài tập đâu , phải dùng phim nhựa để quay , NG nhiều lần như vậy không chỉ tiêu phí nhân lực , tốn tiền thì không đáng nói , cái quan trọng là ảnh hưởng đến tiến độ của phim"

Nguyệt San San gật đầu ồ ạt tiếp thu , khẽ đưa ngón tay cái lên với hai người , bên này thì cười đùa vui vẻ như vậy nhưng có mấy ai biết người lẻ loi bên kia đang đen mặt đến mức nào.

Mặc Tề Quang rời ánh mắt khỏi đám người Lý Tử Thiêm quay sang nói với Mộc Dương :"Chuyện bên kia chuẩn bị đến đâu rồi?"

Mộc Dương hơi cúi đầu khẽ đáp :"Mọi thứ vẫn đang tiến triển rất ổn định ạ , vẫn còn những vị cao tầng quá trung thành với công ty , hơn nữa số cổ phiếu mà vợ chồng Cố Ninh ở nước ngoài và Cố Vỹ đang nắm cũng đã vượt quá năm mươi phần trăm , chuyện này e là chúng ta gặp chút khó khăn"



Mặc Tề Quang chẳng mảy may chút quan tâm , anh khẽ đưa tay phủi phủi bụi ở trên áo sơ mi nói :"Có nhiều đến thế nào , cậu cũng không biết cách san sẻ ra bớt à?"

Mộc Dương gật đầu đã hiểu vội lùi ra phía sau.

Ba mươi phút đã trôi qua , Thẩm Dao cũng đã ở bên ngoài tập duyệt lại một lần với tiểu trợ lý , cô ta chắc chắn lần này sẽ được.

Kết quả còn không có gì tiến triển mà ngược lại , còn NG liên tiếp đến tận ba mươi lần. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ răng lợi cô ta đã lẫn lộn lên cả rồi.

Trời đã ngả về đêm vậy mà có một cảnh quay bọn họ làm mãi vẫn không xong , đạo diễn còn tính sẽ đổi cảnh nhưng lại nhận lời nói vô tình từ Mặc Tề Quang :"Cảnh này chưa quay xong thì không được quay cảnh khác"

Đến Cố Vỹ cũng không chịu thêm nữa mà nổi đóa xông lên :"Mặc tổng , anh có ý gì"

Mặc Tề Quang cười nhếch môi nhìn Cố Vỹ trả lời một cách khinh bỉ , còn cố ý nhấn mạnh từng chữ :"Tôi Thích Thế"

NG ba mươi lần , Thẩm Dao ngơ ngác đứng một chỗ , đột nhiên nổi điên kêu thét một tiếng nhào qua Mạc Vân Hi.

"Mạc Vân Hi , con khốn , mày đã làm gì tao , tại sao tao lại không nhớ được , tất cả là do mày đúng không , là mày đã giở trò quỷ..."

Cố Vỹ vội vội vàng vàng chạy về phía Thẩm Dao ngăn cô gái lại , nhìn thấy Cố Vỹ , Thẩm Dao như được kéo trở về thực tại , cô ta biết bản thân đang vô cùng mất mặt , bật khóc vào lòng Cố Vỹ , cố vùi sâu để che giấu khuôn mặt thảm hại đó đi.

Lần này cô ta quả thật đã khiến cho mọi người chán ghét.

Mạc Vân Hi nhàn nhã khoanh tay đứng nhìn hai người diễn cảnh tình thâm trước mặt , cũng chẳng trách được Thẩm Dao , cái gì càng cố đè nén thì càng dễ bộc phát mà thôi , cô ta nhịn đến lần NG thứ ba mươi cũng là quá phi thường rồi!