Yêu Anh Là Em Sai

Chương 61: Đây Là Phòng Của Thẩm Dao?



Thật vô lý , phòng trang điểm là của chung , Thẩm Dao cô ta có quyền hành gì lớn hơn người mà lại ngang nhiên chiếm chỗ của người khác như thế.

Nguyệt San San bất bình thay , đi chung với Lý Tử Thiêm bao lâu nay , cô làm sao đã từng chịu những cảnh thiệt thòi như thế.

Thấy Mạc Vân Hi cụp mắt không nói gì , Nguyệt San San mới tiến lên gõ mạnh vào cửa còn nói lớn :"Thẩm Dao , cô còn không mau ra ngoài? Căn phòng này là cô bỏ tiền ra mua chắc?"

Bên trong vẫn tiếp tục giữ yên lặng , Nguyệt San San vẫn tiếp tục làm ồn , lúc sau còn định tìm chìa khóa trực tiếp mở cửa.

Không ngờ lúc định mở thì cửa phòng cũng được hai người kia mở ra , Thẩm Dao xuất hiện trước tiên trừng mắt với Nguyệt San San gằn giọng :"Ầm ĩ cái gì chứ? Không phải tôi nói là không được làm phiền sao?"

Nguyệt San San chẳng ngán một ai chống nạnh hiên ngang quát :"Cô chống mắt lên xem có chỗ nào ghi rằng "Đây là phòng của Thẩm Dao" hay là không? Ồ hay là Cố tổng đây đã mua lại căn phòng này mà tôi không biết"

Đường đường là một ngôi sao nổi tiếng lại bị một con nhãi trợ lý lên giọng , cô ta làm sao nuốt trôi , tức đến giơ ngón tay chĩa thẳng vào mặt Nguyệt San San cất lời đe dọa :"Cô..cô có tin ngày mai không còn được nhìn thấy đoàn làm phim nữa hay không?"

"Một phiếu "không" của tôi". Lý Tử Thiêm từ đằng sau thong dong đi lại vừa nhàn nhã cất tiếng . Anh vừa mới trao đổi một số vấn đề với Diệp Chi , thấy náo loạn nên mới đi lại xem thử.

Mạc Vân Hi cũng khoanh tay lười biếng nhìn Thẩm Dao nói :"Tôi một phiếu giống vậy"

Cả Diệp Chi bình thường hạn chế thị phi hôm nay cũng tham gia :"Tôi một phiếu "không" nữa nhé"

Những người còn lại đang trang điểm phía bên ngoài thấy Lý Tử Thiêm đã lên tiếng nên mạnh dạn đồng loạt nói theo :"Tôi nữa"

Thẩm Dao tức đến nghẹn họng nói không nên lời chỉ biết đưa con mắt nhìn một lượt những người vừa lên tiếng ú ớ :"Các người..."



Đằng sau lưng cô ta có tiếng đàn ông vang lên , Cố Vỹ còn đang vội vàng cúc lại chiếc cúc cuối cùng vừa lên tiếng :"Đủ rồi Dao Dao , đừng đôi co nữa"

Mạc Vân Hi khẽ liếc mắt nhìn hành động đó của Cố Vỹ , rồi lại đưa mắt nhìn những hiện trường dấu vết vẫn còn sót trên cổ của Thẩm Dao lại rơi vào trầm mặc không nói gì nữa , thấy vậy Nguyệt San San mới cầm lấy cổ tay cô kéo cô vào bên trong thật mạnh , còn không quên huých vào vai Thẩm Dao một cái.

Cố Vỹ muốn trấn an Thẩm Dao vậy nên đã nhanh tay bước đến ôm lấy eo cô ta kéo đi.

Những người kia âm thầm dõi theo rồi rũ lượt kéo nhau trở về phòng trang điểm , trước đó bọn họ nghe nói Thẩm Dao là người hòa đồng tính khí rất được , vốn dĩ mọi người mới ban đầu nhìn cô ta ai cũng có thiện cảm nhưng sau ngày hôm nay đều nhìn cô ta với ẩn ý không tốt.

Nguyệt San San ở bên cạnh giúp đỡ Mạc Vân Hi , lâu lâu lại buông lời mắng mỏ , những người khác ở trong phòng cũng đồng tình tiếp lời , hận không thể đá Thẩm Dao biến đi.

Mạc Vân Hi biết Thẩm Dao là vì thấy cô có Mặc Tề Quang chống lưng nên nảy sinh ý ngạo mạn , muốn lên mặt với cô , vì vậy nên mới hành động thiếu suy nghĩ như thế.

Con người Thẩm Dao từ xưa nay là thế , tuyệt đối không muốn thua thiệt bất cứ ai.

Thẩm Dao ở bên ngoài luôn xây dựng hình tượng tốt nhất , lần này cô ta gây mất thiện cảm như vậy chắc chắn là cô ta đã bị cô gây áp lực quá nhiều rồi.

Cô ta không những ở trước mặt cô tự nhiên ân ái với chồng cũ của bạn mà mình đã giật được mà lần này lại còn làm ảnh hưởng đến những người khác , cục tức này làm sao Mạc Vân Hi có thể nuốt trôi.

Một bên nữ phụ phản diện , một bên nữ chính , vai diễn của Mạc Vân Hi đóng chung với Thẩm Dao không nhiều.

Vừa hay ngày hôm nay cô lại có nhiều cảnh với Thẩm Dao đến thế. Mạc Vân Hi đã chuẩn bị sẵn tinh thần , để xem cô ta còn có thể ngạo mạn đến đâu.