Yêu Anh Là Em Sai

Chương 42: Tôi Đang Theo Đuổi Cô Ấy



Khi Mặc Tề Quang xuất hiện , mọi ánh mắt lũ lượt đổ dồn về phía anh. Không cần là một ngôi sao , bởi vì chính anh đã tỏa sáng.

Từng bước đi của Mặc Tề Quang mọi người đều dõi theo , những người đàn ông nhìn với ánh mắt kính nể , những cô gái nhìn anh với ánh mắt khát khao , họ đều đang thầm ước giá như người này thuộc về bọn họ thì tốt biết bao.

Công ty gửi thư mời đến cho Mặc Tề Quang với chút hi vọng nhỏ nhoi , không ngờ nhà tài trợ lớn nhất này cũng đến. Dù Mặc Tề Quang chính là người đẩy Dung thần của bọn họ đi nhưng đổi lại là quan hệ với Mặc thị thì mọi thứ đều vô cùng xứng đáng.

Mạc Vân Hi đương nhiên cũng không thoát khỏi sự thu hút của anh , khi ánh mắt Mặc Tề Quang vô thức lia về phía cô , cánh tay đang quàng bên tay Lý Tử Thiêm bỗng nhiên có chút run rẩy.

Mí mắt Lý Tử Thiêm thì nháy liên tục ,anh nghĩ không phải hai người này trục trặc rồi chứ , sao anh ta còn đến?

Nhưng sự xuất hiện đột ngột này của anh cũng khiến cho Mạc Vân Hi thở phào , tên phóng viên ban nãy đang dồn cô vào chân tường bây giờ vì thấy miếng mồi ngon hơn mà bỏ đi. Phải nói , để có một bức ảnh chụp Mặc Tề Quang không phải dễ. Đặc biệt trước giờ Mặc thị không quan tâm đến truyền thông nên lần này là nhà đầu tư lớn cho Bạch Phát Vương Phi làm cho mọi người đều tò mò chú ý.

Thoáng chốc xung quanh chỗ đứng của Mặc Tề Quang kín người vây lại , nhưng vì có trợ lý đi kèm nên không ai có thể tiếp cận quá gần anh. Mặc Tề Quang vốn còn muốn bước lại gần cô hơn một chút không ngờ bây giờ chỉ có thể nhìn cô từ xa qua đám đông hỗn loạn trước mặt.

Nếu không phải vì Mạc Vân Hi , anh đã cho người dẹp đám người vướng tay chân này từ lâu.

Bọn họ bắt đầu đặt câu hỏi :"Mặc tổng , anh có thể cho chúng tôi biết lý do vì sao Mặc thị trước giờ không hề quan tâm đến truyền thông sao bây giờ lại đổ vốn cho phim truyền hình lớn như vậy"

Đây chính là câu hỏi mà Mặc Tề Quang trông chờ ngày hôm nay và cũng sẽ là câu hỏi cuối cùng mà anh sẽ trả lời. Mặc Tề Quang nhìn thẳng về phía Mặc Vân Hi môi mỏng khẽ nhếch lên , toàn trường dường như yên lặng như tờ để có thể lắng nghe câu trả lời thật kĩ.

Thấy anh cứ nhìn về phía mình chằm chằm , Mạc Vân Hi thoáng có dự cảm chẳng hay.

Dự cảm đó của cô đã đúng , Mặc Tề Quang bên kia cuối cùng cũng dõng dạc nói :"Vì tôi đang theo đuổi cô ấy"

Không gian thoáng chốc bùng nổ , mọi người đều đang nóng lòng ngó nghiêng xung quanh tìm xem "cô ấy" mà anh đang nói đến là ai.

Phóng viên hỏi nhanh không muốn để sót thông tin :"Mặc tổng , anh có thể nói rõ hơn được không?"



Mặc Tề Quang treo một nụ cười hờ hững dù Mạc Vân Hi bày ra ánh mắt cầu xin vẫn bỏ qua đáp :"Vân Hi , mong rằng sau chuyện này sẽ làm em có chút rung động với tôi"

Thẩm Dao suýt thì làm rơi ly rượu trong tay ánh mắt không ngừng bàng hoàng nhìn Mạc Vân Hi như muốn nói lớn rằng "Sao có thể"

Chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người , tin đồn Mạc Vân Hi có gian tình với Lý Tử Thiêm để đi cửa sau như bị một gáo nước dập tắt không còn chút hi vọng , nếu Mạc Vân Hi muốn leo cao thì còn phải cần đến Lý Tử Thiêm nữa hay sao? Người ta nghĩ cô đang đi tìm kho báu nhưng chẳng ai ngờ là kho báu đang đuổi theo cô.

Nhưng giữa đám đông náo nhiệt chỉ có Cố Vĩ cau mày ngẫm nghĩ , chẳng phải mới ngày nào Mặc Tề Quang còn đang mặn nồng với bạn gái trước mặt anh ta hay sao? Sao bây giờ lại có thể công khai theo đuổi Mạc Vân Hi?

Liệu suy đoán lần trước của anh có đúng hay không? Chữ kí trên đơn ly hôn là nhờ Mặc Tề Quang mà Mạc Vân Hi mới có được?

Không cần thiết là như nào , hiện giờ trong lòng Cố Vĩ sục sôi một cảm giác vô cùng khó chịu. Bàn tay đang nắm tay Thẩm Dao ở bên dưới không cẩn thận mà siết chặt làm cô ta thoáng chốc cau mày.

Đợi đến khi Thẩm Dao kêu lên một tiếng "Aa" Cố Vĩ mới giật mình mà buông ra , quay qua trấn an cô :"Anh xin lỗi"

Thẩm Dao không tức giận vì bị anh ta làm đau mà cô ta tức giận vì biết trong lòng Cố Vĩ đang khó chịu sau khi thấy Mạc Vân Hi và Mặc Tề Quang có quen biết. Dù vậy nhưng bên ngoài Thẩm Dao vẫn dịu dàng nói :"Không sao đâu , nếu anh khó chịu ở chỗ nào thì nói em"

Nghe vậy , Cố Vĩ thoáng thấy có lỗi với Thẩm Dao , cô vừa mới sẩy thai anh không muốn để bản thân mình làm cô thêm buồn bã , vậy nên đã bỏ qua đám đông mà cúi người nói :"Em mệt không ? Chúng ta qua bên kia nghỉ nhé?"

Thẩm Dao nhẹ nhàng gật đầu , lúc Cố Vĩ đang loay hoay dìu mình vào trong , cô nhìn về phía Mạc Vân Hi với ánh mắt đắc ý.

Cô ta có quen được Mặc Tề Quang thì có sao , người mà Mạc Vân Hi yêu là ai Thẩm Dao đương nhiên hiểu rõ , đứa ngu ngốc như cô ta sẽ mãi lao đầu vào tình yêu mà thôi. Cuối cùng thì kẻ thua cuộc vẫn là kẻ không được yêu , phải không?

Suy cho cùng , có lẽ là cái tên Mặc tổng kia vì thấy Mạc Vân Hi có chút xinh đẹp nên nhất thời hứng thú , người giàu có làm gì có ai nghiêm túc theo đuổi ai. Mạc Vân Hi chỉ vì vậy mà đắc ý , đến cuối người chịu thiệt vẫn là cô ta mà thôi.

Thẩm Dao tựa vào lòng Cố Vĩ để anh ta dìu mình đi , trên miệng nở một nụ cười hài lòng hạnh phúc.