Yêu Anh Là Em Sai

Chương 21: Nữ Chính Đóng Chung Với Tôi Nên Là Một Người Có Tầm Cỡ Như Vậy



Thẩm Dao rốt cuộc cũng không chịu được mà vội vã đứng dậy nhìn đạo diễn Quách thẩm cung , tuy trong lòng sục sôi nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ vô cùng điềm tĩnh :"Ngại quá đạo diễn , sư muội của tôi sao lại là nữ chính của bộ phim này được"

Đạo diễn nghe được câu này búng tay một cái cười đáp :"Cô Thẩm hỏi đúng trọng tâm rồi đấy , tôi xin thông báo một chuyện với mọi người rằng Kim Duyệt Dung vì có công việc đột xuất nên không thể tiếp tục tham gia , vì thế cho nên cô Mạc đây sẽ thay cô ấy đảm nhận vai nữ chính"

Thẩm Dao không dám tin buông lời phản bác một cách nhanh chóng , lộ rõ sự nóng vội :"Ôi sư muội của tôi vào nghề chưa lâu , không biết đạo diễn Quách đây quen biết cô ấy như thế nào nhưng Vân Hi kinh nghiệm chưa dày dặn vẫn còn vô cùng nhiều thiếu sót , dù cho bất kì lý do nào , nếu ngay từ đầu đã để cô ấy đảm nhận gánh nặng lớn như vậy , đến khi đem về kết quả không khả quan thì chẳng phải là thiệt thòi cho Vân Hi?"

Lời của Thẩm Dao nghe qua thì giống như đang hết lời bênh vực cô nhưng Mạc Vân Hi làm sao không biết cô ta thật ra trọng tâm vẫn là không muốn cô được nhận vào vai diễn lần này.

Mạc Vân Hi biết cô ta không thích đứng sau người khác , vai nữ chính này chắc chắn cô ta cũng đang thèm khát. Trước kia là Kim Duyệt Dung , bây giờ bỗng nhiên đổi lại là cô , hẳn Thẩm Dao đang cho rằng cô ta vốn dĩ còn cơ hội để đoạt lại vai diễn này.

"Ồ tôi lại thấy vai diễn này vô cùng hợp với cô ấy đấy. Nữ chính đóng chung với tôi nên là một người có tầm cỡ như vậy" hay nói trắng ra Kim Duyệt Dung gì gì đó hay cả người tên Thẩm Dao này đều không xứng.

Người vừa nói chẳng phải là người mà từ đầu đến cuối đều đang có thái độ coi thường người khác , Lý Tử Thiêm hay sao? Anh ta một tay chống cằm , đưa ánh mắt sáng như bầu trời đêm sao nhìn Mạc Vân Hi đầy hâm mộ.

Thẩm Dao cau mày quay phắt sang nhìn Lý Tử Thiêm , rốt cuộc tại sao hắn ta lại bênh vực Mạc Vân Hi chứ? Hai người có quan hệ gì.

Nhắc mới nhớ lần trước Thẩm Dao gặp Mạc Vân Hi ở khu nhà cô ta đang ở , với bản lĩnh của cô ta thì đào đâu ra tiền mà có một căn nhà ở đó.

Thẩm Dao như hiểu ra gì đó nhếch môi cười nhạt , thì ra Mạc Vân Hi dạo này tỏ ra ngạo ngễnh như vậy là do vừa mới quen được Lý Tử Thiêm , thiếu gia giàu có của nhà họ Lý.

Tưởng có gì hay để khoe khoang , đi lên bằng đường giữa hai đùi , để xem cô đạp đổ cô ta như thế nào đây.



Cô ta cười như không cười , vẻ mặt cam chịu ngồi xuống không nói thêm lời nào , Giang Hiểu thấy vậy vội vã ghé sát tai cô ta nói.

"Chuyện này là sao? Mạc Vân Hi sao bỗng nhiên lại xuất hiện?"

Thẩm Dao cười như nắm chắc được phần thắng trong tay , cô ta đáp :"Chị yên tâm đi , em có cách hết rồi , chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ bị đá khỏi đoàn phim thôi"

Nghĩ mình là ai chứ , cũng chỉ là một Lý Tử Thiêm , Thẩm Dao cô đây cũng chẳng sợ.

Còn Mạc Vân Hi vốn không mấy để tâm đến những lời nói của bất kì ai hay kể cả Lý Tử Thiêm , cô yên lặng lắng nghe đạo diễn nói bắt đầu cuộc họp.

Cuộc họp cuối cùng cũng được diễn ra , mọi người bắt đầu đi vào thảo luận kịch bản.

Với bộ phim có sức ảnh hưởng lớn như vậy , ban đầu vốn dĩ Mạc Vân Hi có chút chần chừ chưa dám nhận. Cô là người thông minh làm sao không nghĩ đến việc , nữ chính ban đầu được công bố là Dung thần , người hâm mộ ai nấy đều đang nôn nóng chờ đợi cực phẩm cuối cùng lại có sự thay đổi là cô , nếu diễn tốt thì không sao nhưng nếu ngược lại , sự nghiệp của cô coi như cũng không thể thăng tiến.

Nhưng đêm qua đạo diễn đã gửi kịch bản cho cô xem qua thử , Mạc Vân Hi đúng là vừa đọc đã bị nó thu hút . Nữ chính Dung Lạc là công chúa tôn quý nhưng lại bị ép gả cho hoàng tử Vô Ưu nhưng hắn lại cự tuyệt với cô vì hắn ta đã có người trong mộng tên là Như Nguyệt.Vì danh dự , Dung Lạc mở một quán trà trên tuyến đường hành quân giả mạo thành một người tên Mạn Yêu để có thể tiếp xúc nhiều hơn với Vô Ưu. Như Nguyệt thường ngày vờn mèo bắt chuột với Vô Ưu , thấy anh đang dần có tình cảm với Mạn Yêu , cô ta nảy sinh ganh ghét dùng thủ đoạn ép cô gả cho Bắc Lâm đại tướng quân. Loạn thế giai nhân bắt đầu từ đó , cuối cùng thì Dung Lạc cũng trở về với Vô Ưu , Như Nguyệt không có kết cục tốt cuối phim nhảy xuống vực thẳm mà chết.

Thật ra cô bị nó thu hút về điểm đầu tiên là do vốn dĩ nó cũng có đôi chút tương đồng với bản thân mình . Cô là Dung Lạc , anh là Vô Ưu , Thẩm Dao cô ta là Như Nguyệt cảm giác mọi thứ đúng là diễn ra ngẫu nhiên nhưng dường như lại hết sức trùng hợp.

Chỉ có điều , cô cũng từng ước có một ngày câu chuyện thật về bản thân cô sẽ kết thúc một cách có hậu như thế.