Yêu Anh Là Em Sai

Chương 20: Câm Hết Cái Miệng Chó Của Mấy Người Lại



Giải trí Tinh Thần.

Cuộc họp đã sắp sửa bắt đầu , những vai diễn quan trọng , biên kịch , đạo diễn , tổng giám đốc đều đã có mặt nhưng bóng dáng nữ chính thì vẫn chưa thấy đâu.

Thẩm Dao nghiêng đầu nói nhỏ với người đại diện của cô ta là Giang Hiểu :"Giờ này mà Kim Duyệt Dung còn chưa đến , rốt cuộc cô ta coi đoàn phim chúng ta là cái gì?"

Giang Hiểu nhún vai trả lời :"Chịu thôi , ai bảo cô ta là ngôi sao lớn"

Thẩm Dao bĩu môi vẻ mặt chán ghét :"Cô ta thì có gì là ghê gớm , đáng lý ra vai nữ chính lần này phải thuộc về em mới phải. Chị thử nói xem tên đạo diễn kia có phải uống nhầm thuốc hay không? Cố Vĩ đưa ông ta bao nhiêu tiền để đưa em lên làm nữ chính cũng không được. Dung thần cái gì chứ , đưa cô ta ra so với em còn chưa biết là ai hơn ai"

Giang Hiểu tuy ngán ngẩm những lời tự cao tự đại mà Thẩm Dao suốt ngày lải nhải nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra đồng tình cười nói :"Phải , chị nghĩ vai diễn này thật ra là hợp với em hơn nhiều"

Trong lúc cả hai đang hàn huyên , cánh cửa phòng họp bị một bàn tay trắng nõn đẩy ra , khi Thẩm Dao ngẩng đầu vừa vặn chạm phải ánh mắt đầy sắc xảo của Mạc Vân Hi.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ này làm Thẩm Dao khẽ cau mày , mà không phải mỗi cô ta , tất cả những người đang có mặt đều hướng mắt về phía cửa tò mò người đột nhiên bước vào phòng này là ai .

Thế nhưng , bọn họ bỏ qua cái tò mò đầu tiên mà chuyển qua vẻ mặt cảm thán , người vừa bước vào này quả thực vô cùng xinh đẹp , quần áo tuy vô cùng giản dị nhưng khi ở trên người cô lại toát ra vẻ thanh cao khó lường , nhiều người đang nghĩ phải chăng đây là vợ của một vị cao tầng nào đó.

Dưới sự tò mò suy đoán của mọi người , đạo diễn Quách đứng dậy rời khỏi ghế đến bên Mạc Vân Hi tươi cười đưa tay ra bày tỏ phép lịch sự chào hỏi :"Cô Mạc , thật mừng vì cô đã đồng ý đến đây"



Mạc Vân Hi nở một nụ cười hờ hững rồi cũng đưa tay ra bắt , xong đạo diễn giới thiệu cô với mọi người.

"Có lẽ mọi người đang tò mò không biết đây là ai. Tôi xin giới thiệu Mạc Vân Hi , nữ chính của chúng ta"

Đạo diễn vừa dứt lời , toàn trường ngay lập tức náo loạn bất đầu rầm rộ , Thẩm Dao ở bên kia nóng lòng chờ đợi nhận được câu trả lời xong suýt thì vỗ mạnh bàn đứng bật dậy.

Có nhầm lẫn gì ở đây hay không? Nữ chính là Kim Duyệt Dung cơ mà? Tại sao giữa đường lại lòi đâu ra một Mạc Vân Hi , cô ta ở trong mắt Thẩm Dao nửa cái gái cũng không xứng!

Người từ đầu đến cuối đang nằm ngủ say thấy ồn ào liền khó chịu cau mày ngồi dậy , chưa hiểu chuyện gì , anh ta vỗ lấy bàn thật mạnh nói lớn.

"Ngậm hết cái miệng chó của mấy người lại"

Toàn trường bị lời này của anh ta đe dọa nhất thời im re , Mạc Vân Hi đưa mắt nhìn về phía người nọ , cô nhận ra đây chẳng phải là nam chính của chúng ta Lý Tử Thiêm hay sao?

Mạc Vân Hi trước giờ cũng theo dõi không ít phim của anh ta , không ngờ ở trên phim là nam thần đầy ôn nhu ấm áp , nhưng ở ngoài đời lại không sợ trời không sợ đất , thô lỗ đến mất thiện cảm , thế này đúng là lừa người.

Trong lúc mọi người đang nín thin thít một cái cử động nhỏ cũng không có , Mạc Vân Hi tự nhiên tiến lại bàn họp kéo một chiếc ghế đơn ra ngồi xuống , Lý Tử Thiêm bấy giờ mới có nhã hứng đong đưa con mắt sắc lạnh nhìn người vừa cả gan bước đi tự do kia , hai giây sau liền lặng người.

Cô gái này rốt cuộc là ai?