Yêu Anh! Chàng Trai Khối Trên

Chương 8: Hi tớ là Rean đây



“Sao rồi, làm lành chưa?”

“Sau này phải nhờ anh giúp đỡ nhiều rồi anh vợ ạ”

“Mày cướp luôn em gái anh đấy hả?”

“Không phải là cướp, mà là xin phép đưa cô ấy về nuôi”

“Vào chỗ đi, đến giờ rồi”

“Oke, xin chào tất cả các ông đã quay trở lại với buổi live của tôi. Hôm nay tôi có mời đến một vị khách hết sức đặc biệt, là một thằng em khá thân thiết của tôi. Đặc biệt là thằng nhóc này hát rất hay và chơi nhạc cụ cực đỉnh luôn, các ông có đoán ra được là ai không?”

Kênh chat nhảy liên tục tên của các streamer âm nhạc đỉnh cao như Kai, Maxi, Lumi, Rean…

“Chuẩn luôn, đó là Rean”

“Hi tớ là Rean đây, mọi người hãy qua kênh của tớ để xem tớ live về âm nhạc nhé. Tớ thường live vào 9h30 tối hằng ngày tại kênh nonolive. ID của tớ là:16023010 nhé”

“Đây kênh của tao nha”

“Bệnh nghề nghiệp chút”

“Oke, hôm nay tôi và thằng em tôi sẽ chơi Liên minh nha các ông. Mà mày có tài khoản chưa?”

“Em có rồi” anh nói rồi đăng nhập vào tài khoản của mình và hai anh em chơi với nhau đến rất muộn. Trong lúc chơi hai anh em còn hát rất nhiều bài.

“Anh Rean năm nay có tham gia sự kiện cuối năm của SCTV không ạ?”

“Cái này thì em phải liên hệ với phía nhà đài cơ. Hỏi anh thì anh cũng chịu thôi”



Sau hơn 3 tiếng livestream thì hai anh em cuối cùng cũng dừng lại để đi ăn trưa. Bữa trưa khá đơn giản chỉ có Kỳ Anh, cô và Thành Lương mà thôi. Sau bữa trưa thì ai về nhà đấy. Buổi chiều sau khi ngủ dậy cô cảm thấy trong người khỏe hơn nên vòi vĩnh anh trai đưa đi mua quần áo tết. Qua bày bảy bốn chín shop quần áo và giày dép thì cô cũng lựa được cho mình 2 chiếc áo hoodie màu kem và màu hồng, 1 đôi puma, 2 chiếc váy yếm và 2 cây son mới. Tổng số tiền mà Kỳ Anh phải trả trong lần mua sắm cho cô em gái này hết hơn 3 triệu nhưng đối với Kỳ Anh mà nói thì việc mua đồ như vậy cho em gái là vô cùng bình thường. Ngoài ra hai anh em cũng mua cho bố mẹ vài bộ quần áo mới để mặc tết, dù cả hai mới chỉ sắm cho bố mẹ cách đây hơn 1 tuần. Sau khi mua sắm thì hai anh em ghé qua quán lẩu quen thuộc để ăn vì cái tội lười nấu nướng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tết rồi. Năm nay bố mẹ quyết định sẽ ăn tết bên nhà ông bà ngoại nên chiều 28, hai anh em đã lái xe về nhà ông bà ngoại để ăn tết. Năm nay không chỉ có nhà cô về ăn tết mà còn có cả gia đình của cậu út và bác cả nữa.

“Lâu rồi không nghe Phương Anh hát nhỉ? Chắc phải từ hồi hè trước khi thi cấp ba đấy nhỉ?” Bác cả nói

“Vậy thì hôm nay cháu sẽ hát tặng mọi người bài Tết đến thật rồi”

“Phải kèm đánh guitar cơ”, Quỳnh Chi em họ của cô lên tiếng

“Được thôi” cô đứng dậy lấy cây đàn được để ở góc phòng và bắt đầu đánh. Trước giờ cô không thích để mọi người biết khả năng ca hát của mình nên chỉ hát cho người thân nghe thôi, ấy thế mà lần này cậu em họ của cô lại quay phim và đăng lên mạng. Từ mùng 1 đến mùng 3 cô danh thời gian bên gia đình và bạn bè. Mùng 4 thì cô cùng với Thành Lương và anh trai bay vào Thành Phố Hồ Chí Minh để dự sự kiện của SCTV, lần này xin mãi mẹ của cô mới đồng ý cho cô theo anh vào trong đó chơi.

Tại phòng chờ của đài SCTV

“Cún dạo này nổi tiếng nhỉ?” Kỳ Anh lướt facebook và nói

“Anh bị hâm à?”

“Truy tìm danh tính cô gái vừa hát vừa đàn bài Tết đến thật rồi”

“Em đang đau hết cả đầu đây, cứ bị hỏi thăm suốt từ bữa đấy đến giờ”

“Kỳ Anh đấy à?”

“Em chào anh”

“Dạo này khỏe không? Ai đây, người yêu à?”

“Em gái em, Hoàng Đào Phương Anh”

“Chào em, anh là Tùng Maru thành viên nhóm nhạc Uni5”

“Em chào anh ạ”

“Nhìn em quen lắm ý, có phải là cô gái cover bài Tết đến thật rồi của nhóm anh không?”

“Dạ vâng”

“Giọng em đỉnh lắm đấy, nếu muốn trở thành ca sĩ thì nhớ đầu quân cho công ty của anh Thắng chị Nhi nhé”

“Nếu có cơ hội ạ”

“Thôi hai đứa ngồi đi nhé, anh phải về phòng nghỉ rồi. Cố lên nhé em gái!”

“Dạ vâng ạ”

“Mày ghê thật đấy, anh Tùng giờ không những là ca sĩ còn là nhạc sĩ nữa. Được anh ấy để ý cũng là cái may đấy”

Sự kiện diễn ra quy tụ rất nhiều ngôi sao hàng đầu, năm nay Kỳ Anh nhận được giải nam Game thủ có nhiều cống hiến nhất cho làng Liên Minh Huyền Thoại. Còn Thành Lương thì nhận được giải Streamer có nhiều cống hiến cho nghệ thuật. Cả hai người con trai cô yêu thương đều nhận được giải thưởng lớn cả, sau đó cả 3 cùng chụp ảnh nhưng cô và ảnh không chụp chung tấm nào hết mà chỉ checkin cùng địa điểm thôi.

Sau buổi trao giải thì Kỳ Anh ở lại để chuẩn bị cho giải đấu còn Thành Lương và Phương Anh thì trở về để chuẩn bị cho sáng mai đi học. Chuyện mà hai người yêu nhau được giấu kín vì anh đang phát triển sự nghiệp còn cô vẫn còn là học sinh bình thường mà thôi.