Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ

Chương 8: Tổ Đội Đánh Phó Bản.



Thử luyện Vụ Ẩn sơn là một trong những sự kiện lớn của Bạch Hạc Thiên Tông cứ cách ba năm sẽ tổ chức một lần.

Tham gia thử luyện cần tổ đội tự chọn tối đa không quá mười người, ít nhất phải năm người không thể thấp hơn. Thông thường người dẫn đội sẽ là đệ tử thân truyền của các trưởng lão, những đội còn lại cũng chỉ là bức bình phong cho đệ tử thân truyền thể hiện. Năm nay tham gia thử luyện có hơn mười đội.

Nhiệm vụ mỗi lần thử luyện đều khác nhau, nhiệm vụ năm nay chính là thu thập thảo dược.

Mộng Y khái quát quy trình của thử luyện Vụ Ẩn sơn như thế này, đệ tử tham gia được truyền tống ngẫu nhiên vào các địa điểm khác nhau ở khu vực I-lối vàoVụ Ẩn. Sau đó các đệ tử phải di chuyển từ khu vực I đến Vụ Ẩn cốc (khu vực II) rồi đến đỉnh núi Vụ Ẩn (khu vực III) làm nhiệm vụ cố định của mỗi tổ đội và thu thập vật tư. Sau khi làm xong nhiệm vụ cố định của mỗi đội, thu thập đủ số vật tư được yêu cầu tất cả mọi người sẽ tiến đến Bạch Hạc đường dưới chân núi Vụ Ẩn để truyền tống trở về Thiên Tông.

Ngắn ngọn một chút thử luyện chính là leo núi, xuống núi, thu thập vật tư, hoàn thành nhiệm vụ!

Mộng Y nghe các vị sư huynh sư tỷ kể lại bày ra vẻ mặt mơ hồ, nghe có vẻ đơn giản nhỉ? Nhưng mà hồi trước nàng đọc nguyên tác đoạn nam chủ dẫn hậu cung cùng đàn em đi thử luyện cũng không dễ dàng đâu?!

Giống trong nguyên tác Mộng Y từng đọc, lần này thử luyện mục tiêu chính đó là Thanh Tâm quả-một loại quả có từ thời thượng cổ, có thể thanh tẩy ma khí, giúp người tu hành tiến nhanh về phía trước. Chưởng môn Thiên Tông giấu một quả Thanh Tâm vào Vụ Ẩn sơn, chỉ cần đội nào tìm được Thanh Tâm quả liền thắng chung cuộc.

Chưởng môn đã cho xem qua ảnh Thanh Tâm quả. Mộng Y vừa nhìn liền liên tưởng đến quả táo xanh mà nàng thích ăn khi còn ở hiện đại, chỉ có điều trên đầu quả táo có một cái chồi non nho nhỏ. Nhìn cứ như quả táo mọc mần!!!

Xin lỗi! Nhưng thật sự rất giống! Mộng Y rất rất hoài nghi thứ bản thân ăn ở hiện đại cùng cái Thanh Tâm quả kia là cùng một chủng loài!!!!

Mộng Y quyết định theo Nghịch Lan đi Vụ Ẩn sơn khiến ai ai cũng giật mình kinh ngạc. Diệp Miên lo lắng hỏi nàng 'thật sự phải đi sao?', khuyên nhủ cả buổi trời thấy nàng kiêng quyết đành mặc kệ nàng.

Đêm trước ngày thử luyện Vụ Ẩn sơn mở ra, Mộng Y đi đến Mộc Quan Đường từ biệt sư phụ nàng-Phương trưởng lão. Đợi thử luyện này đệ tử Mộc Quan Đường tham gia không nhiều bởi đệ tử Mộc Quan Đường không cần nhiều tài nguyên không cần vào bảng xếp hạng. Những gì bọn họ cần đều gắn liền với dược phẩm, Mộc Quan Đường đều chu cấp chu toàn nên bọn họ không cần mệt tâm đi đánh phó bản thu kinh nghiệm nữa.

Huống hồ đệ tử Mộc Quan Đường đa số là tư chất bình thường, chỉ giỏi y dược, sức chiến đấu chỉ ngang ngửa đệ tử ngoại môn. Đi đánh phó bản cấp cao như Vụ Ẩn sơn có mà đi dâng mạng!
Loading...


Phương trưởng lão nhìn chằm chằm Mộng Y như kẻ đần, cuối cùng thở dài tựa như chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nhét vào tay nàng một xấp bù chú. Chính xác là một xấp dày cộm không dưới trăm tấm!!!

Mộng Y: ????

Phương trưởng lão vỗ vai nàng "Tiểu Y, con vẫn còn trẻ đừng đi hiến mạng cho mấy con linh thú cấp thấp kia. Nếu thấy giao tranh thì chạy xa một chút, chạy không được liền dùng 'hỏa tốc phù'! Đừng để lão già nàng mới vừa thu đệ tử đã phải nhặc xác cho con! Lão cũng không rảnh đâu, vẫn là để Yên Yên đến thu tro cốt!"

Mộng Y: ????

Lão ta có thật sự là sư phụ nàng không? Trên đời còn có vị sư phụ vô nhân tính này sao????

Mộng Y giật giật khóe môi, miễn cưỡng nặn ra nụ cười "Sư phụ an tâm, con sẽ bình an trở về."

Người khác không biết còn tưởng thử luyện Vụ Ẩn sơn của Thiên Tông là đầm rồng hang hổ, một đi không trở lại!

Mộng Y ôm một xấp bùa chú ngây ngốc trở lại phòng ngủ, nhìn cứ như mấy lão lừa bịp mang bùa bình an đi bán dạo... Phi!!!

Diệp Miên đợi trong phòng ngủ của Mộng Y đã lâu thấy nàng ôm xấp bùa trở lại nhìn nàng bằng ánh mắt quái dị "Cậu ôm nhiều bùa như vậy làm gì? Trừ tà à? Thiên Tông có tà á?"

Mộng Y sắp một đống bùa chú ngăn ngắn lên bàn "Sư phụ ta đưa, bảo phòng thân."

Diệp Miên phì cười, người ta phòng thân thì cho vài tấm sư phụ Mộng Y thì hay rồi, phòng thân cho trăm tấm còn không sợ một đệ tử vừa tiến vào nội môn như Mộng Y có biết dùng hay không.

"Sư phụ cậu cũng có ý tốt thôi. Nào, cậu xem có tấm phù nào cậu không biết công dụng đưa tớ xem, tớ chỉ cậu cách dùng."

Diệp Miên học về trận pháp và phù chú, quả thật về phương diện này Diệp Miên hiểu biết nhiều hơn Mộng Y một chút.

Trong trăm tấm phù có tổng cộng có 19 loại phù chú khác nhau, mỗi loại năm tấm, duy nhất một loại phù chú 'Chuyển linh phù' là có 10 tấm. 'Chuyển linh phù' là một loại phù chú rất phổ biến ở Mộc Quan Đường, các đệ tử trong đường thường dùng để luyện đan.

Chuyển linh phù rất dễ dùng, người có linh lực cường đại sẽ đưa một lượng linh lực vào trong tấm phù, khi nào cần sử dụng chỉ cần niệm chú, tấm phù lập tức hóa thành linh khí truyền vào cơ thể người mượn linh lực. Trong trận pháp 'chuyển linh phù' cũng có tác dụng rất lớn. Khuyết điểm ở chổ là có ai tình nguyện cho mượn linh lực sao?!

Diệp Miên giả thích qua một hồi tác dụng và cách dùng của mười chính loại phù chú, nàng ấy hâm mộ không thôi "Tuy ta học ở Huyền Cơ Đường nhưng chưa từng sờ qua nhiều loại phù hiếm như này đâu. Sư phụ cậu siêu cấp tốt!"

Mộng Y cũng không ngờ mấy loại phù này có tác dụng lớn như vậy, để cho một tam linh căn linh lực yếu kém như nàng dùng quả là thích hợp. Nhưng mà nàng cảm thấy có chút phí!

"Cậu nhớ được hết không?"

Mộng Y gật đầu, đời trước nàng đọc tiểu thuyết mấy trăm vạn chữ qua một lần còn nhớ rõ, chút công dụng phù chú này sao lại không nhớ được!

Diệp Miên dùng ánh mắt kì quái nhìn nàng "Tớ nghi ngờ cậu là dạng người nghe qua một lần liền nhớ hết!"

Công dụng, cách dùng và lưu ý trong các trường hợp khi sử dụng của 19 loại phù chú không ngắn đâu. Nàng còn học mấy ngày mới nhớ hết đây!!! Ấy vậy mà Mộng Y nghe qua một lần liền nhớ!

Mộng Y gãi đầu, cũng không phải nàng nhớ mau chỉ là do trước đây đọc nguyên tác trong đó đã đề cập qua gần một nửa số bùa chú có mặt ở đây nên nàng cũng không bở ngỡ nhiều.


Diệp Miên thầm đưa ngón tay cái "Học bá! Quả là học bá có khác!!!"

Mộng Y xoa xoa mũi cười "Được rồi, đa tạ cậu giúp tớ hôm nay. Đợi trở về sau thử luyện liền đãi cậu một bữa nhé?"

Diệp Miên cười hì hì "Được! Bảo trọng!"

.

Sáng hôm sau, đúng giờ Mộng Y xách theo cái túi tote nàng tự làm chạy đến Diễn Võ Đường tìm Nghịch Lan.

Diễn Võ Đường hơn trăm người chen chút, vất vả lắm Mộng Y mới tìm được Nghịch Lan đứng ở phía trên cùng, hiển nhiên bên cạnh nàng ấy là nam chủ Minh Quang.

Mộng Y chạy vội đến, mỉn cười chào hỏi đồng đội của mình "Các vị sư huynh sư tỷ hảo!"

Mấy người trong đội nhìn tới Mộng Y, Nghịch Lan tự nhiên đứng ra giới thiệu "Mộng Y của Mộc Quan Đường, đội viên cuối cùng của đội ta."

Mọi người kinh ngạc, là đệ tử của Mộc Quan Đường!!! Phải biết lần thử luyện này đa số là tìm thảo dược, mà thảo dược không phải chính là sở trường của Mộc Quan Đường sao?! Đội nào có đệ tử của Mộc Quan Đường chính là như hổ thêm cánh!

Lúc trước tưởng rằng Tập Yên Yên có quan hệ tốt với Minh Quang cùng tổ đội nhưng nàng ấy lại bế quan nên không tham gia, bọn họ có chút thất vọng, hiện tại lại có thêm một đệ tử Mộc Quan Đường khác thế vào vậy tốt rồi!

"Ấy, đây không phải là sư muội Mộng Y vừa tiến vào nội môn hồi tháng trước sao?"

Mới tiến vào nội môn? Tháng trước???

Một nữ tử trong đội cười khinh miệt "Tưởng là đệ tử giỏi giang gì thì ra là một ngoại môn đệ tử không qua thử luyện. Một phế vật đã đủ lại mang theo một tiểu phế vật đến! Thật là không biết xấu hỗ!"

"Vương Cầm! Muội nói ít một chút!"

Nữ tử Vương Cầm kia không cho là đúng nói "Ta nói sai sao? Đã không còn khả năng chiến đấu lại đòi vào thử luyện, chết rồi còn muốn ai nhặt xác cho đây!" Nàng ta ý vị thâm tường nhìn Nghịch Lan.

Mộng Y đỡ trán thở dài, tưởng ai! Hóa là pháo hôi nữ phụ cầu nam chủ mà không được sinh ra ghen ghét số 1-Vương Cầm. Nói là pháo hôi cơ mà Vương Cầm xuất hiện xuyên suốt trong thử luyện dài mấy tập, đâu như nguyên chủ xuất hiện chưa tới 900 chữ!

Nữ tử vận váy dài màu tím bạc đứng bên cạnh nam chủ trầm giọng quát "Đủ rồi, mọi người ít nói một câu đi!"

Lời Tưởng Anh Nói ra quả có tác dụng, bọn họ không ai nói câu nào nữa. Vương Cầm nhìn Mộng Y và Nghịch Lan chỉ cười lạnh.

Mộng Y nhìn Tưởng Anh Ngưỡng mộ không thôi, quả nhiên là nữ tứ quyền lực chỉ đứng sau nữ chủ Nghịch Lan trong hậu cung, có khí thế!

Nam chủ Minh Quang lúc nàng mới lên tiếng "Đã đến giờ rồi, chuẩn bị truyền tống đi!"

Người dẫn đội cũng chính là nam chủ Minh Quang đã không có ý kiến gì về việc Mộng Y vào đội tự nhiên bọn đội viên ké hào quang nam chính là bọn họ cũng không lên tiếng. Cứ như vậy bắt đầu vào thử luyện Vụ Ẩn sơn.