Xuyên Sách Tôi Bị Nam Phụ Nhìn Trúng

Chương 54: Thử Váy Cưới



Từ khi biết Tiểu Hy có thai, hai nhà đã gặp mặt bàn về công tác chuẩn bị đám cưới, tất cả mọi việc đều bị quý phụ huynh dành chuẩn bị hết, lấy lý do Dĩ Phong cùng Tiểu Hy còn bận đi làm không có thời gian, mọi việc tốt nhất cứ để họ lo, việc của hai người là đi thử váy, chụp ảnh cưới.

Tiểu Hy mang thai mấy tháng đầu biểu hiện nghén cũng không quá nghiêm trọng nhưng Dĩ Phong cứ làm quá lên, kêu cô ở nhà nghỉ ngơi, Tiểu Hy đành xin toà soạn cho làm việc ở nhà, công việc gần đây cũng ít, Tiểu Hy quả thực rất rảnh rỗi. Ngày cưới cũng đã định vào ngày 14 tháng sau, hôm này cô cùng Dĩ Phong sẽ đi chụp ảnh cưới.

Tiểu Hy đứng dậy soi gương, từ khi mang thai không chỉ ba mẹ hai bên mà cả Dĩ Phong cũng mua rất nhiều đồ bổ về cho cô ăn, hình như lại béo thêm một vòng nữa rồi, cứ đà này đến khi cưới cô sợ mình sẽ thành một cô dâu béo mất. Mải ngắm mình trong gương, Tiểu Hy không biết Dĩ Phong đã vào phòng từ bao giờ, thấy cô thở dài anh liền hỏi:

" Sao vậy vợ, em không khoẻ ở đâu à?"

" Không có, Dĩ Phong à, anh có thấy dạo này em béo lên không, đã tăng mấy ký rồi "

" Không béo, bầu tăng ký là chuyện bình thường, có béo thì em vẫn đẹp, anh vẫn sẽ yêu thương em mà, chuẩn bị xong chưa, anh hẹn bên studio 8 giờ đến chụp, gần tới giờ rồi, bây giờ chúng ta xuất phát thôi "

Cả hai đến studio JJ, đây là nơi chụp ảnh cưới đẹp nổi tiếng gần đây, vì Tiểu Hy mang thai nên họ không chụp ngoại cảnh, tránh cho cô phải di chuyển nhiều khiến bản thân mệt mỏi, trong studio trang trí cũng rất bắt mắt, họ bắt đầu đi thử đồ. Nhìn một lượt váy cưới đủ màu sắc, Tiểu Hy phân vân chọn lựa, cuối cùng chọn một chiếc váy trắng, phần thân trên được khảm ngọc, là một mẫu váy tay bồng, thân dưới váy xoè to, mặc vào nhìn cô như một công chúa, Dĩ Phong nhìn cô không chớp mắt.

Trong chuyện cổ tích, lúc này ắt hẳn công chúa nhỏ sẽ bước ra, hoàng tử của cô đã đợi sẵn, hai người dắt tay nhau cùng bước vào khu vườn cổ tích, sẽ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Nhưng ở hiện tại, hoàng tử của Tiểu Hy đã bị vẻ đẹp của cô mê hoặc đến bất động, tới khi Tiểu Hy đến trước mặt vẫy vẫy tay thì Dĩ Phong mới hoàn hồn.

" Công chúa à, cảm ơn em đã để mắt đến anh, sau này tất cả đều cho em, kể cả cái mạng này ", Dĩ Phong đưa tay ra hướng Tiểu Hy nói. Cô bị anh chọc cười, đặt bàn tay lên tay anh, hai người nắm tay nhau đi đến chỗ chụp ảnh.

Cả một ngày chụp ảnh đã xong, Tiểu Hy nằm xuống giường, cô cần nghỉ ngơi một chút, chụp ảnh cũng quá mệt rồi. Dĩ Phong để cô nghỉ ngơi, anh mở tủ lấy ít rau củ cùng thịt, làm một vài món đơn giản, nấu xong liền đi tắm. Tắm xong ra đã thấy Tiểu Hy đang ngủ, từ khi mang thai cô ngủ nhiều hơn bình thường, anh lại gần lay nhẹ người cô:

" Tiểu Hy, dậy ăn cơm thôi "

Tiểu Hy dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ đáp:" Em buồn ngủ quá, không muốn ăn "

" Không ăn con sẽ đói, dậy ăn một chút được không "

Nghe anh dỗ dành, Tiểu Hy cuối cùng cũng dậy, cô đi vô nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, dòng nước mát xối qua mặt khiến cơn buồn ngủ vơi đi không ít. Tiểu Hy ngồi xuống bàn ăn, cô và Dĩ Phong cùng nhau ăn cơm, được một lúc thì Kiều Hoa gọi tới.

" Hy Hy yêu dấu, đoán xem tớ mang đến bất ngờ gì cho cậu nè "

" Cậu nói đi, tớ không biết đâu "

" Vậy cậu ra mở cửa đi "

Tiểu Hy nghi hoặc đứng dậy mở cửa, bên ngoài Kiều Hoa đang đứng cùng một vali đồ.

" Ngạc nhiên chưa, tớ quay lại với cậu rồi đây Tiểu Hy "

" Cậu về bao giờ, về tạm thời hay về luôn vậy "

" Tớ về luôn, về còn dự đám cưới cậu chứ, đã hứa sẽ làm phù dâu cho cậu rồi mà ", Kiều Hoa ôm lấy Tiểu Hy vui vẻ nói.

" Vào nhà đi, bọn mình đang ăn cơm, cậu đã ăn gì chưa, chưa thì ăn cùng bọn mình luôn "

" Mình ăn ở sân bay rồi, giờ chỉ cần một chỗ ở thôi, hai người có vui lòng chứa chấp kẻ vô gia cư này không "

" Dĩ nhiên rồi, để mình dọn phòng phụ cho cậu, trước giờ vẫn không ở, hơi bụi, cậu ở tạm nha "

" Không sao đâu, cảm ơn cậu nha "

Hai cô gái vừa nói vừa tiến vào ngồi xuống bàn ăn, Dĩ Phong đã ăn xong, anh bảo hai người cứ trò chuyện, mình sẽ đi dọn phòng cho Kiều Hoa, phòng có hơi bụi do không ai ở, Dĩ Phong liền quét dọn sơ, thay ga giường mới, lại ôm đến một chiếc chăn mới, dọn dẹp xong trên người đã đầy mồ hôi, anh liền đi tắm, ra ngoài vẫn thấy hai người đang trò chuyện không ngừng, quả này chắc căn phòng mới dọn kia là dành cho anh rồi, Dĩ Phong lắc đầu thở dài nghĩ.