Xuyên Sách: Nam Chính Muốn Cùng Tôi Yêu Đương

Chương 48: Vụ Bê Bối (1)



Sáng hôm sau, tin tức của Tử Lan đều lan rộng ra khắp trường cũng chẳng thấy mặt của cô ta đâu cả. Những hình ảnh bê bối được mọi người truyền tay nhau, một buổi sáng yên bình giờ đã náo loạn cả lên và tin tức ấy đã truyền đến thầy chủ nhiệm và hiệu trưởng.

Rất nhiều lãnh đạo đến trường vì vụ việc này, vì không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của trường nên thầy hiệu trưởng đã gọi cho phụ huynh của Tử Lan để giải quyết thỏa đáng.

Mộc Ý Vãn và Phó Lãng vừa mới đến lớp cũng nghe loáng thoáng tin tức của Tử Lan, nghe cái tên này có chút lạ lẫm nhưng vẫn có chút quen quen, suy nghĩ một lúc thì nhớ ra Tử Lan là ai!

" Nghe nói hôm nay cô ta không đến lớp?"

" Còn mặt mũi nào mà đến chứ!"

" Còn tưởng hiền lành trong sáng, nào ngờ lại là loại *** **** dơ bẩn thế chứ!"

"...."

Minh Du từ sớm đã nghe được chuyện này, lúc cô đến lớp không ít bạn nữ đã kéo cô lại để hỏi chuyện về Tử Lan vì thấy cô đi chung với Tử Lan mấy bữa nay. Cô cũng chẳng ngờ bản thân cô ta lẳng lơ như vậy, vì không muốn ảnh hưởng đến học tập của mình liền phủ nhận mối quan hệ hai người rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

Nhân lúc không ai xoay quanh mình liền lấy điện thoại ra chặn lại số và xoá kết bạn với Tử Lan.

Phó Lãng lướt xem những tin tức sáng nay vô cùng hài lòng, tin tức Hằng Ly đưa ra không có chút nổi nên cậu đã giúp cô ta một tay cho tin tức này lan rộng ra hơn, cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

________



Nghe được tiếng chuông điện thoại, cả người Tử Lan uể oải cố gắng vương tay tắt đi tiếng chuông. Cuối cùng vẫn bị những tia nắng chiếu làm tỉnh giấc, Tử Lan nhớ đến cảnh đêm qua tác loạn cùng với Lý Miên, trong lòng có chút phấn khích nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình.

Nhìn gương thiếu niên kia, Tử Lan vô cùng hài lòng tuy nhan sắc và gia thế không bằng Phó Lãng nhưng thứ còn lại vẫn đủ khiến mấy chị em phải đỗ gục, nhưng nào đâu biết mọi thứ cô nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài để dụ dỗ người khác.

Nghe được động tĩnh bên cạnh Lý Miên cau mày tỉnh giấc, còn muống chửi cho người đó một trận không ngờ vừa mở mắt lại thấy được cảnh phần trên của Tử Lan đang loả thể như đang chào mời gọi đến thưởng thức, một đêm triền miên vẫn không đủ nên ngay lập tức cậu đè lên Tử Lan và làm tiếp. Đối với chuyện này Từ Lan vô cùng thuận theo mà triền miên với một lần nữa.

Hai người say sưa đến tận giữa trưa, trong lúc đang làm không ít có những cuộc gọi làm phiền nên Lý Miên thẳng tay quăng nó sang một bên, có lẽ lực tay hơi mạnh nên cả điện thoại không còn sáng nữa, âm thanh vì thế cũng tắt đi. Hai người không biết mọi hành động của họ đều được quan sát chặt chẽ.

" Đúng là một đôi lẳng lơ dơ bẩn. Mới sáng đã có hứng thú với nhau như vậy thì tao giúp tụi mày tỏa sáng haha!"

Sau khi hành sự xong, tướng đi của Tử Lan có chút kì quặc. Khi bước xuống tầng để trả phòng, hai người nhận thấy được ánh mắt của tất cả nhân viên ở đây điều nhìn họ chằm chằm còn nói gì đó to nhỏ với nhau.

Trong lòng Tử Lan có chút bất an nhanh chóng hối thúc Lý Miên nhanh một chút, hai người vừa bước ra đến cửa khách sạn liền vô thức đưa tay che mặt lại vì ánh sáng không rõ cứ liên tục nhấp nháy trước mặt.

" A mẹ nó, lại chuyện gì đây?"

Lý Miên là người nhận ra tình hình trước tiên nên đã gỡ tay của Tử Lan ra, một mình tránh đi phiền phức không đáng có này. Nhưng hình ảnh tay trong tay của hai người vẫn không thể thoát khỏi ống kính của phóng viên. Lý Miên nhanh chân thoát được liền chửi tục một câu, chạy trốn đi mất.

Được phóng viên xoay quanh bên mình còn liên tục chụp hình và hỏi những câu hỏi khiến cô không hiểu được, ánh sáng cứ nhấp nháy liên tục khiến mắt cô không thích ứng được vô thức lùi ra sau muốn tránh đi. Trong đầu cũng chẳng nhận thức được gì cũng chẳng để ý người bên cạnh đã biến mất từ lâu, cô tìm đường để trốn đi, nhìn được thấy lối nhỏ cô vội đẩy bọn họ ra rồi chạy nhanh bắt xe về nhà.

Ngồi trên xe cả người cô không ngừng rung rẩy kịch liệt, đưa tay lên cắn. Người lái xe cũng nhận ra Tử Lan chính là nhân vật chính của buổi tin tức sáng nay, ông có chút khinh thường nhìn cô qua kính chiếu hậu.



Lại có một tin tức nổ ra, chính là bức ảnh của Lý Miên và Tử Lan và đoạn video làm việc của hai người được Hằng Ly quay được. Cô ta không ngờ việc báo thù cô ta vô cùng thành công như vậy còn có người giúp đỡ, lúc cô ta đang phân vân không biết làm thế nào để quay lén lúc hai người làm tình thì bất ngờ có một người mặc đồ đen đi đến và đưa cho cô một cái máy và cái máy đó đã được gắn với camera đặt trong phòng của hai người họ.

Hằng Ly không biết người đứng đằng sau người đàn ông đó là ai, nhưng chung mục tiêu thì cô sẽ hết sức giúp đỡ đôi nam nữ đó được lên trang đầu tìm kiếm nổi tiếng trên mạng ai cũng biết.

Lý Miên về nhà mới biết được tin tức sáng nay và cũng bị ba cậu đánh cho một trận nếu không nhờ mẹ ra ngăn cản thì e rằng cậu sẽ nằm trong bệnh viện mất. Nhìn tin tức trên điện thoại không ngừng siết mạnh hơn, miệng lầm bầm mắng chửi Tử Lan.

" Đúng là con đàn bà lẳng lơ xuôi xẻo!"

Vì không muốn mất giá cổ phiếu của tập đoàn Lý Thị, nên ba Lý đã lập tức đưa một bài thanh minh cho con trai của ông, nói là Lý Miên bị chuốc thuốc không phân biệt được chuyện gì và cũng cáo buộc Tử Lan có hành động dụ dỗ Lý Miên. Bài được đăng lên một chút thì nhận được bình luận trái chiều, Lý Miên đọc bình luận càng tức giận thêm muốn mắng chửi người nhưng vẫn không dám mở miệng vì có ba Lý ở đây.

" Mày xem mày đã làm gì đây thằng nghịch tử này!"

" Ba con biết lỗi rồi!"

" Ông đừng la mắng nó nữa, chuyện này điều là do con nhỏ Tử Lan đó có trách thì cứ đi mắng nó, ông mắng con trai tôi làm gì."

" Nó hư cũng tại bà nuông chiều nó đấy!"

" Nó là con tôi thì tôi phải xót cho nó chứ."

Cổ phiếu Lý thị hiện giờ cũng đã ổn định một chút so với tin tức nổ ra, Lý Miên cũng nhanh chóng đăng lên một bài thanh minh nhờ có khéo ăn nói nên bản thân đã trở thành nạn nhân trong mắt cộng đồng mạng. Khác với tình hình của Lý Miên, Tử Lan không phân biệt được chuyện gì hết, trong đầu chỉ có hai từ là "trốn đi" nên vừa về nhà đã lập tức nhốt bản thân trong phòng.