Xuyên Sách: Nam Chính Muốn Cùng Tôi Yêu Đương

Chương 47: Trốn Ra



Phó Lãng kiềm chế rất giỏi, cậu sợ nếu bản thân không kiềm được thì cô sẽ không chịu nổi mất nên đành ôm cô. Những sự mệt mỏi hai ngày đều tan biến, cái ôm của cậu càng chặt hơn.

Khi đến khu nhà của Mộc Ý Vãn, Phó Lãng ôm cô thêm một chút nữa mới thả cô ra. Tiểu Lệ từ xa đã thấy hình bóng của cô bước ra từ một chiếc xe sang trọng, bà nhìn gần một chút mới phát hiện người trong xe ngồi ở phía sau là một chàng thiếu niên.

Khỏi cần nghĩ bà cũng nhìn ra mối quan hệ của hai người họ, đợi chiếc xe rời đi bà mới từ từ đi đến sau lưng cô.

" Người ta đi rồi."

" A dì Lệ! Con không có."

" Dì sẽ không nói cho ba con biết đâu! Chúng ta giữ bí mật nhé."

" Cảm ơn dì"

_____________

Tại một quán bar nổi tiếng của thành phố, Tử Lan đi chơi cùng chị họ là Tử Nhu, không ngờ chị ta lại dắt cô vào quán bar này, cả hai đi vào trong, nghe nhạc sập sìn khiến cô có chút nhứt đầu nên đã nhíu mày kéo tay chị ta bảo ý muốn ra ngoài, nhưng chị ta mặc kệ lời khẩn cầu ấy kéo tay cô vào trong.

Tử Lan bị kéo đến bàn một nhóm bạn của chị ta, nhưng có một điều cô không ngờ đến là Lý Miên, cậu ta cũng đang ở đây. Nhìn phong cách của cậu ta rất khác khi mặc đồng phục, mái tóc cũng được vuốt lên, áo sơ mi thì mở hai ba cúc trên để hở phần ngực ra ngoài, nhìn ra dáng của một thiếu gia ăn chơi.



Tử Hoa thấy Tử Lan đang đứng thì dứt khoát kéo cô ngồi xuống bên mình và giới thiệu cô cho đám bạn. Ánh mắt của Lý Miên lúc này mới để ý gương mặt của cô, sau đó thì nở nụ cười trêu ghẹo, bị cậu ta nhìn như vậy, cô có chút ngại ngùng đưa tay vén vài sợi tóc ra sau.

" Nhìn em gái cậu xinh đấy! Không biết người đẹp đã có người trong mộng chưa?"

"Đừng có trêu em ấy! Con bé mới học lớp 11 thôi đấy!"

" Vậy bằng tuổi Lý Miên rồi phải không?"

"Ừm."

Bởi vì chị họ Tử Hoa đã là sinh viên nên trong nhóm bạn đó đều là người trưởng thành, chỉ có cô và Lý Miên và một bạn nam kia là bằng tuổi với nhau, nghe bọn họ nói chuyện cô cảm thấy rất nhàm chán. Nhìn cách Lý Miên uống rượu rất thành thục có lẽ cậu thường xuyên đến đây uống, cô vừa uống vừa lén nhìn cậu ta.

Không ngờ hành động nhìn lén của mình bị Lý Miên bắt được, cô ngượng ngùng ho vài cái rồi lấy cớ đi vệ sinh để chuồn lẹ. Cô chỉ đi một chút thì Lý Miên cũng lấy cớ ra ngoài, cô vừa bước ra khỏi hành lang liền bị một lực kéo người lại.

Ngửi được mùi rượu pha một chút mùi hương nước hoa phụ nữ, Tử Lan mới ngước lên nhìn gương mặt Lý Miên.

" Cậu..."

" Cô có ý tôi sao?"

" Tớ...không có."



" Tớ thấy cũng rất xinh xắn, tên tớ là Lý Miên."

" Tớ biết! Chúng ta học chung trường."

" Ồ vậy sao? Nếu cậu đã có ý với tôi thì cứ nói thẳng tôi cũng có ý với cậu."

Tử Lan mở to mắt nhìn Lý Miên, có phải cô đang nghe nhầm rồi không, như vậy có phải là đang tỏ tình không. Nhịp tim có chút hỗn loạn đập mạnh, giây sau cô đã nhón chân lên hôn vào môi Lý Miên thay cho câu trả lời. Có chút bất ngờ với hành động của cô nhưng giây sau đã lấy lại thế chủ động ép cô vào tường mà hôn sâu. Đôi tay hư hỏng cũng bắt đầu sờ vào đùi trong của cô và trên eo của cô.

Tử Lan không hề phản đối với hành động lớn mật của Lý Miên mà còn chiều theo cậu ta, đến khi cảm thấy hơi thở không thông mới tách nhau ra.

" Có muốn ở cùng anh đêm nay không?"

Tử Lan với gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy, cô không hề ngại ngùng mà gật đầu, Lý Miên cảm thấy hôm nay bản thân thật may mắn vớ được một hàng ngon như này. Lúc tụ họp với đám bạn kia đã bắt đầu khó chịu không hứng thú với ở đây nào ngờ con mồi lại tự nguyện chui vào, trời đã ban cho thì cậu ta phải nhận lấy.

Trong lúc hai người đang dây dưa ở hành lang thì đã có người chụp ảnh lại của hai người, cô ta mỉm cười rồi tiện tay quay lại video nóng bỏng này, từ gốc này người nam đều được che mặt còn người nữ thì thấy rõ, bộ điệu *** **** đều được quay rõ.

Đợi một chút thì hai người quyết định sẽ đi khách sạn gần đó, vì ăn mặc có chút hở hang nên tiếp tân không nghĩ đó còn là tuổi học sinh, nhìn hai người thân mật thế cũng dễ biết họ đến đây làm gì. Người theo dõi hai người cũng từ từ đi theo đến phòng bên cạnh rồi nghĩ phải quay được video của hai người.

Phó Lãng về đến chung cư của mình nhận được tin rằng trong đám bắt nạt Mộc Ý Vãn đã có một người đã trốn thoát, khi biết tên người đó là Hằng Ly người chị em tốt của Tử Lan nên không cho người đi bắt lại, bởi vì cậu biết cô ta thoát ra đi tìm Tử Lan, mục đích cậu cũng chính là cho bọn họ tự cắn xé nhau.