[Xuyên Nhanh] Hệ Thống Tâm Nguyện

Chương 99:Episode 105 : Đồ đệ nữ vương ngạo kiều ( 15 )



Thời gian nhanh chóng trôi qua , hiện nay toàn bộ đệ tử đã ở đây được 5 ngày , ai cũng thu thập được không ít linh thảo , bí tịch quý . Mà tranh chấp xung đột xảy ra cũng vô cùng thường xuyên giữa các đệ tử môn phái khác nhau . Đôi khi là do một món binh khí lợi hại nào đó , có lúc thì chỉ vì một gốc linh thảo nhỏ nhoi .
Nhưng tiếc là , Giai Hy đã đợi mòn mỏi đến như vậy rồi , thịt cũng sắp hết , tại sao mà vẫn chưa thấy nam chủ xuất hiện chứ . Phải biết là cô canh nơi giữ thần khí rất lâu rồi đó , chỉ cần nam chính xuất hiện liền hủy trước mặt hắn ta .
\- Hệ thống \, ngươi chắc là kí ức kia đúng chứ ?
[ Số liệu tôi thu thập được không thể nào sai được . ] Hệ thống chột dạ giấu diếm .
[ ... ] Mặc dù bao năm nay chưa thấy số liệu bị sai bao giờ , nhưng nhỡ lần này sai thì sao . Nếu như để kí chủ biết được , không xé xác nó mới lạ .
\- Vậy tại sao ta đợi lâu như vậy vẫn chưa thấy nam chủ đến ?
[ Số liệu thu thập không sai , có lẽ là do thế giới thay đổi quỹ đạo . ] Nói dối không chớp mắt , hệ thống thản nhiên đổ tội .
\- Ha hả \!
Giai Hy cười trừ , châm chọc thứ hệ thống lươn lẹo đang không ngừng nói dối nhưng thực tế đến cả việc che giấu ý nghĩ cũng quên .
Oong - oong - ong ( Nhân loại đáng ghét , đang có người đi đến đây kìa )Trứng nhỏ vốn được giao nhiệm vụ quan sát lăn nhanh chóng về phía chỗ Giai Hy , kêu lên thông báo một tiếng , sau đó liền trốn luôn trong một bụi linh thảo gần đó .
" Ngươi trốn làm gì ? " Nhìn hành động kì quái đó , cô cất tiếng hỏi .
Oong - ong ( Ta đây chính là trứng thần thú , không trốn nhỡ bị phát hiện liền rất mệt . ) Chưa hết hi vọng với hai từ " thần thú " , trứng nhỏ cố gắng cứu vớt chút danh dự còn sót lại cuối cùng .
" Cũng chỉ là một quả trứng , ai thèm , mau đi quan sát tiếp đi . " Tiến về bụi linh thảo , cô cúi người ôm quả trứng lên , không thương tiếc mà lẳng nó lại vị trí cũ .
Trứng nhỏ : ... Nó nhầm rồi , đáng lẽ không nên đi theo ác nữ này . Ôôô , tại cô ta mà vỏ trứng xinh đẹp của nó đều sắp hỏng rồi .
\--
Phía Đông , Ly Phong đã cải trang thành một đệ tử bình thường tiến đến nơi cất giữ thần khí , bởi vì trên tay có một tấm bản đồ cổ bằng da dê nên hắn dễ dàng vượt qua các trận pháp cùng hiểm cảnh trắc trở tiến dần về . Mà phía Tây , nơi Linh Lan xuất hiện thì không may mắn như vậy .
Trận pháp , ma thú , mê hoặc cảnh , ... vô số các cạm bẫy nguy hiểm trùng trùng nối tiếp nhau , nếu như không phải cô ta có vận khí may mắn thì có lẽ đã mất mạng không dưới chục lần . Tuy nhiên , đây vốn dĩ là một thế giới xoay quanh nam chủ làm chủ đạo , nên so ra thì đã thấy thiên vị khá rõ ràng . Một người thoải mái liền nắm trong tay thần khí , một người phải vượt qua bao khó khăn nhưng lại chẳng nhận được thứ gì .
" Không biết cho nam nữ chủ đấu đá lẫn nhau thì sẽ như thế nào nhỉ ? " Nhìn hai màn hình chiếu hình ảnh của Ly Phong cùng Linh Lan , Giai Hy liền nghiềm ngẫm .
[ Kí chủ , tôi nghĩ người vẫn là nên đi con đường bình thường một chút đi . Đấu đá giữa nam nữa chủ gì đó bỏ qua . ] Hệ thống thật tình khuyên nhủ cô từ bỏ tà đạo , trở lại con đường chính đạo rạng ngời ánh sáng " Đảng " .
.
.
.
_ Góc Hỏi Và Trả Lời Của Đài Phát Thanh XXX _
Phóng viên : Xin hỏi là sắp tới tác giả sẽ cập nhật chap mới trong bao lâu ?
Tác giả : Tùy chất xám thôi , nó muốn viết thì mới cập nhật được chứ .
Phóng viên : Nhiều độc giả nói đã quên cả cốt truyện cũ và thời gian quá chậm , tác giả nghĩ sao về việc này ?
Tác giả : có thể đọc lại để nhớ nha .
Trứng nhỏ lăn bình bịch vào : Mẹ nó , tác giả đâu ! Lăn ra đây , ngươi xem lần này biến ta thành cái gì đây hả . Ta là trứng thần thú đó , không phải cái kính chuyên dùng giám sát riêng tư của người khác đâu .
Tác giả : Ta thấy vai này hợp mà , với quả trứng như ngươi là quá hợp .
Trứng nhỏ phi thường tức giận , lao tới ẩu đả : Hợp cái đầu á ...
Phóng viên : Tiếp đây  là một số cảnh bạo lực máu me , để tránh tình trạng nhiều trẻ em đã già và đàn ông cho con bú thấy , chúng tôi xin dừng chương trình ở đây .