Xuyên không! Hoa khôi tin học làm thiếp!

Chương 23



"1...2...3"

"Tõm"!!!!

Hai thân hình khỏe mạnh một lớn một nhỏ liền nhảy xuống phía hồ bơi. Nhanh chóng đưa tay về phía trước, quạt sải thật mạnh, hai chân phía sau đạp nước nhanh đến nỗi bao nhiêu là bọt nước nổi lên còn có nước bể tung tóe lên hết đám gia nhân đứng bên cạnh.

----------------
2' sau

- Ân, vẫn là thua ca ca ! - Ngọc An mặt buồn buồn, dẩu miệng lên nói.

- Tiểu muội đã cố hết sức mình rồi! - Phong Vân nghe vậy liền an ủi tiểu bảo bối.

- Ây, muội đi tắm trước đây! - Nói rồi, Ngọc An vẫy vẫy tay với Phong Vân, nhảy chân sáo về phủ mình.

Phong Vân khẽ cười, tiểu muội muội của hắn vẫn là đáng yêu như vậy!

------------------------
Ngày diễn ra hội thao tại hoàng cung.

Vốn là trước đây chỉ diễn ra đua ngựa, bắn cung, đấu võ,..... Nhưng từ khi Mi Vân góp ý với Hoàng Thượng thêm bơi lội, đánh cờ, còn có một cái rất mới mẻ là diễn kịch. Hội Thao liền có thêm mấy môn này vào, thi đấu cũng vui hơn rất nhiều. Vào ban đêm, cả hoàng cung - ngay cả các binh sĩ, người hầu, đầu bếp, thượng thư,....tất cả đều tụ tập tại một chỗ để xem diễn kịch. Mỗi năm sẽ có 10 người được bốc thăm trúng phải lên sàn diễn, ngay cả Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng cũng phải tham gia. Thật hết sức thú vị và lôi cuốn.

-----------
Các vị quan khách đã tụ tập đồng đủ, tài tử giai nhân tấp nập chốn hoàng cung.

Có một điều kì lạ mà Ngọc An từ nhỏ luôn luôn tò mò là tại sao các vị vương gia và Hoàng Thượng đều có nhiều phi tần như thế mà phụ thân của nàng lại chỉ có mình mẫu thân nàng, ngoài ra không bao giờ nạp thêm tiểu thiếp vào phủ ? Hơn thế nữa, họ lại có rất nhiều ca ca với tỷ tỷ nha. Mà phụ mẫu nàng lại chỉ có mỗi hai tiểu bảo bối là nàng với ca ca.

Có lần, nàng hỏi thử ca ca thì ca ca chỉ nói:
"Tại phụ thân chỉ yêu mình mẫu thân!"

Nàng hỏi phụ thân thì phụ thân trả lời:
"Tại mẫu thân con thực sự quá mê người!"

Mãi sau này, nàng mới hiểu mẫu thân của mình là một người có tư tưởng mới không muốn chịu cảnh sống: "năm thê bảy thiếp", "chung phu quân" với người ta!

Mẫu thân còn nói:

"Nuôi hai tiểu bảo bối là mệt chết người rồi! Mẫu thân ta quả thực không thể nuôi thêm!".

Ngọc An nghe vậy chỉ cười khì khì, nàng biết nàng và ca ca nghịch thế nào, khiến phụ mẫu lo lắng ra sao!

Quay trở lại chính sự, Ngọc An vừa bước vào tẩm điện, nhìn thấy Hoàng Thái Hậu với Hoàng Thượng liền cung kính cúi xuống vấn an. Hoàng Thái Hậu thấy nàng liền lộ ra tia sủng nịch, tươi cười nói:

- An nhi, con mau lên đây cho ái gia xem nào!

- Vâng gia gia! - nói rồi nàng đi lên chỗ Thái Hậu, được Hoàng Thái Hậu cưng nựng, hỏi han đủ điều, cứ như tiểu bảo bối này là của ta, các ngươi dám làm gì sao ?

Nhắc đến tình cảm giữa Hoàng Thái Hậu với Ngọc An công chúa. Từ khi Ngọc An - nàng sinh ra, Hoàng Thái Hậu đã vui vẻ từng nào. Biết tin Mi Vân mạng dạ nàng, Thái Hậu ngày nào cũng đến thăm, còn sắp xếp cung nhân đều là những thuộc hạ trung thành, đề phòng bất trắc. Thái Hậu là người đã dìu mẫu thân nàng vào tẩm viện để thái y giúp mẫu thân có thể sinh ra nàng. Thái Hậu cũng là người lo lắng nhất cho an nguy của nàng. Tất cả niềm yêu thương, sủng nịch đều trao trọn cho nàng.