Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ

Chương 155: Cuộc chiến fandom 2.



Nhìn những lời nói tục tĩu cùng đe dọa của fan Liễu Ngọc, fan của Trần Niệm Tuyết bắt đầu nổi máu điên. Nhưng bọn họ biết không thể hành động như kẻ vô học, vì bọn họ chính là bộ mặt của nữ thần nhà họ. Phải khiến cho đám người kia thấy rõ thế nào là đẳng cấp của fandom thứ thiệt.

Đối với thể loại tự cho mình cao quý hơn người, thì phải dùng sự cao quý chân thực đạp nó xuống. Nhận được chỉ thị từ nhóm trưởng, các thành viên cốt cán trong fanclub dùng nick thật để tham gia trận chiến. Trước giờ vì thân phận có chút đặc biệt, nên bọn họ luôn dùng nick phụ để đu idol. Tuy các thành viên trong fanclub điều biết, nhưng người ngoài thì không. Một trận chiến nãy lửa bắt đầu.

-Đừng có mở miệng là con này con kia dọa này doạ nọ, bớt bớt cái miệng lại không lại hại cái thân.

-Miệng chó thì chẳng mọc được ngà voi, đúng là một đám não tàn y như cô ta. Bộ Kiễu Ngọc cao quý không dạy các người cách nhả lời sao cho đài cát à.

-Xin lỗi tạo hình à, ngọc nữ nhà mấy người ngay cả thử vai còn chưa tới lượt chứ đừng nói là lên tạo hình. Bảo cô ta bớt ngủ mớ thôi, muốn fdongs phim nói cha cô ta bỏ tiền cho mà đóng khỏi ai cướp được.

-Ôi tui cười chết làm sao đây, ngọc nữ nhà ai lại xài app ghép mặt thế này. Kỹ thuật của đoàn đội cô tệ quá đó, có cần tôi điều một đội IT đến giúp cô chỉnh cho đẹp hơn không.

-Ủa rồi ngọc nữ xài app sao không dẫn đường link cho fan của cô xài cùng không, cô bộ cái app cũng xịn sò thật, nhớ đánh giá 5 sao bà cô nhé.

-Rồi cắt cái đầu của Triệu Lệ Dĩnh bỏ đây mất rồi, sao thân của cô Triệu mà đầu lại của cô Liễu thế kia.

-Cái tạo hình này cũng thật chất quá đi, ý tui là Sở Kiều Truyện tạo hình chất đó mà.

-Dễ sợ phim người ta chục năm rồi định RP, cho họ chiếu lại hay gì trời.

-

-Trời ơi hết hồn chưa, nhà họ Liễu to thật đấy, cả cái đất Sài Gòn này không ai dám động vào.

Trước khi nói câu đó hỏi idol nhà mình soi gương chưa bạn ơi. Bộ cô ta là bà chủ Nam Cảnh hay gì.

-Tiền thì anh đây không thiếu cũng muốn mua một chân pha trà trong Tượng Tướng mà không được đây. Tư bản nhắc người vào kiểu gì vậy, có thể chỉ anh đây được không mấy cưng.



-What, ai là ngọc nữ vậy mấy cưng, rồi ai là ảnh hậu gì gì đó thế, chỉ dùm với sao chị đây chẳng thấy ai hết vậy.

-Ồ ra là cô cả nhà họ Liễu đấy mà, đại đại tiểu thư của giới hào môn à, nhưng mà cô ở cái xó nào trong hội rich kids của chúng tôi vậy bà cô già.

-Ôi nữ thần dịu dàng thục nữ sao, sao tôi không biết vậy nè. Tôi chỉ biết có một bà cô già vì một ly nước ép mà tát con nhà người ta sấp mặt thôi.

-Kkaaka you còn nhớ bữa tiệc trà năm ngoái à, cười chết tôi. Lúc đó tôi còn tưởng là bà điên nào trà trộn vào cơ đấy, ra là cô cả nhà họ Liễu đó sao, gia giáo cũng thật cao.

-Ôi bạn ơi tôi sợ quá cả cái đất Sài Gòn này nhà idol bạn là nhất. Tôi cười ỉa vậy cái người mà hai tuần trước cứ bám dính lấy mẹ tôi, lấy lòng nhỏ to đủ kiểu để nhà tôi đầu tư vào Liễu thị là ai vậy nè, không phải mẹ cô sao.

-Ủa rồi cô hỏi nhà cô chưa nghe bảo dạo này đang khó khăn lắm đấy, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Làm người nỗi tiếng chắc nhiều tiền lắm, mau về nhà giúp bố mẹ cô một tay đi nào, đừng để bọn họ phiền gia đình chúng tôi nữa.

-U là trời Sương Sương bọn họ cũng đến nhà cậu hả, ủa rồi tập đoàn xây dưng liên quan quái gì đến xưởng bánh thế. Bộ muốn xây lâu đài bánh kẹo à.

-Thế mới nói đến tận ba ngày, bộ xem nhà họ Hạ mình ngu hết à.

-Người ta là khuê nữ số một Sài Thành đó, nói nhỏ thôi không người ta bảo cha mình dẹp cái xưởng bánh nhỏ của nhà cậu bây giờ.

-Tớ cũng muốn xem cô ta dẹp kiểu gì đây này.

-Em xin mấy chị, dẹp xưởng bánh rồi trung thu cả nước lấy bánh đâu mà ăn.

-Giờ này là giờ mấy cô cậu bàn chuyện bánh mứt à, tập trung chiến đấu hộ tôi cái.

-Ok đội trưởng, là do bọn tớ đi quá xa rồi kaka.

-Tư bản tui cười chết luôn, bộ cô ta là đang chửi cha mình đó à, nhà cô ta không phải tư bản sao.

-Chị nhà này mà có chỗ dựa thì còn để cho mấy người ngoi lên chửi chắc. Thực lực không bằng người thì đừng có đổ lỗi cho ai.



-Cướp con mắt nào của các người thấy chị tui cướp vai diễn. Xin lỗi nhé ba cái phim rác của ai kia còn không bằng một phim ngôn tình máu chó chị tui đóng nữa kìa. Ảnh hậu Mai Vàng à, tiền nhiều là mua được hết, khi nào cầm được bông sen vàng hãy nói chuyện nhé mấy cưng.

-Idol các bạn xuất thân trâm anh thế phiệt mà sao các bạn lại nói chuyện như mấy con chó điên cắn bậy vậy nhỉ.

-Đẳng cấp của fan chính là đẳng cấp của idol, ôi thì thì ra đẳng cấp ngọc nữ là thế này sao?

-Vất vả gớm ủa rồi tập nửa năm nhắm có đỡ nổi một quyền của chị nhà này không, tuổi gì mà đòi đóng Bùi Thị Xuân. Không phục thì mở to mắt ra mà xem lại đồng hành hay địch thủ nhé.

-Giải thích mấy bạn lấy thân phận gì đòi người ta giải thích, mấy bạn bỏ tiền quay phim hay gì?

-Tẩy chay ôi trời nghe mà sợ quá, không có mợ chợ vẫn đông nhé.

-Danny Nguyễn là ai có thể dùng tiền để mua à, vậy sao ngọc nữ nhà mấy người không mua đi cô ta lắm tiền lắm cơ mà.

-Xin chào tôi là luật sư của văn phòng luật Thiên Tâm, tất cả những lời đe doạ và nhục mạ mà các bạn đã dùng với nữ thần nhà chúng tôi đã được tôi lưu lại. Nếu các bạn không lập tức xoá đi về sau vào nhà đá bốc lịch đừng nói tôi không nhắc trước.

Bình luận này lập tức được đẩy lên trên và được ghim ở khung đầu.

-Ôi đại luật sư, tỷ ngầu quá xá để bọn em giúp tỷ lưu lại.

-Phương châm của chúng ta là gì nào?

-Chỉ cần là thứ nữ thần muốn dù là trăng trên trời chúng ta cũng có thể hái xuống.

-Mục tiêu của chúng ta là gì nào?

-Chị là nữ thần thì chúng ta ít nhất phải trở thành những vì tinh tú bao quanh nữ thần.