Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Chương 48: Giương cung bạt kiếm?!



Thẩn Nhược Hy cẩn trọng bước đến gần Cố Ân Sa nhìn nàng nằm trong tay cô mà cất giọng: - Tỷ tỷ của bổn cung bị sao thế này? Trưởng công chúa muốn đưa tỷ tỷ bổn cungđi đâu?

Cô cười nhạt nhìn Thẩm Nhược Hy: - Việc của bổn công chúa liên quan đến hoàng hậu nương nương sao?

Thẩm Nhược Hy nghe vậy cười nhạt bảo: - Nhưng đó là tỷ tỷ của bổn cung…dù có chuyện gì cũng nên là bổn cung chăm sóc!

Cô nghe vậy cười lạnh: - Hoàng hậu nương nương trăm công nghìn việc, chẳng phải còn lo liệu cho cung yến tối nay và quốc yến vài ngày sau sao? Sao có thể nhọc thành hoàng hậu nương nương được chứ~

[ Vù vù ]

Gió lạnh bên ngoài thổi vào không khí nghẹt thở với ánh mắt chứa ngàn tia máu từ hai người, không ai nhường ai cả, cô ôm chặt nàng trong lòng một mực không buôn tay, còn Thẩm Nhược Hy thì không chịu từ bỏ vẫn đứng đối diện với cô, không khí lúc này khiến cho các cung nhân hai bên đều ngạt thở.

Thẩm Nhược Hy vẫn giữ nụ cười trên môi: - Quý quốc đến đây sao có thể làm phiền trưởng công chúa chăm sóc cho tỷ tỷ của bổn cung được! Dù công vụ bận rộn nhưng bổn cung tự biết sắp xếp chăm sóc cho tỷ tỷ nên không cần trưởng công chúa phải nhọc lòng đâu~

Cô nhìn Thẩm Nhược Hy sắc mặt không đổi và cả…tư thế ôm cô cũng không đổi: - Ta lại sợ hoàng hậu nương nương sức khỏe yếu ớt nên mới gọi tỷ tỷ của mình vào hỗ trợ việc chuẩn bị~ Sức khỏe nương nương đây không tốt thì đừng nên gắng sức quá!

Cô nói rồi định xoay người bước đi thì bị Thẩm Nhược Hy cản lại, cô nghiêng đầu nhìn ả ta giọng nói có chút sắc bén hơn: - Hoàng hậu nương nương muốn cản bổn công chúa sao?

Thẩm Nhược Hy cười nhẹ cúi đầu bảo: - Bổn cung nào dám to gan như vậy nhưng mà dù sao tỷ tỷ của bổn cung vẫn nên để bổn cung chăm sóc nếu làm phiền đến trưởng công chúa truyền ra ngoài e là…không hay lắm đâu! Trưởng công chúa là người thông minh không thể không hiểu lời ta nói~

Cô nghe vậy cười lạnh nhìn ả ta: - Hoàng hậu nương nương thông minh hơn người chắc sẽ hiểu rõ việc Dự vương bạo hành vương phi chứ~ Ta nghe nói hôn sự này là do một tay hoàng hậu tiến cử và mai mối…vậy hoàng hậu nói thử xem làm sao ta dám yên tâm giao nàng ấy cho hoàng hậu nương nương nữa đây?

Nghe cô nói đến chuyện hôn sự và cả Dự vương khiến ả ta có chút sững người, hững mất một nhịp, ả ta nhìn cô thấy ánh mắt sắc bén đó lướt qua người khiến da đầu ả tê dại mà lùi lại vài bước. Cô thuận thế quay người bước đi, ả nhìn bóng lưng ấy vẫn không bỏ cuộc bước đến: - Trưởng công chúa, tỷ tỷ thân thể từ bé vốn yếu ớt nay còn ngất xỉu dù cho đem đến cung của người nhưng không có người thân cận chăm sóc cũng rất nguy hiểm. Bổn cung dù sao cũng là muội muội của tỷ, trưởng công chúa nên giao tỷ ấy lại cho ta chăm sóc! Dù sao trưởng cônh chúa cũng không có đủ kinh nghiệm chăm sóc tỷ ấy bằng ta phải không?

Cô nghe vậy sắc mặt cũng chẳng hề đổi: - Thái y trong cung không phải là lũ phế vật, nếu nương nương lo lắng như vậy chi bằng để bổn công chúa truyền ngự y từ Tây vực đến đây như vậy không khiến hoàng hậu lo lắng nữa rồi chứ~

Lúc này Thẩm Nhược Hy chẳng nhịn nổi nữa, giọng nói ngày càng lạnh lẽo hơn: - Dù sao bổn cung cũng chăm sóc sức khỏe của tỷ tỷ từ nhỏ nên quen thuộc hơn những thái y trong cung, thái y tất nhiên là y thuật hơn người nhưng làm sao biết cách chăm sóc tỷ tỷ bằng ta được chứ~ Trưởng công chúa điện hạ xin hãy để tỷ tỷ hồi cung Khôn ninh để ta chăm sóc!

Cô nghe vậy vẫn không lay động gì cả nhìn Thẩm Nhược Hy đang nhẫn nhịn cơn tức giận mà cúi đầu cung kính với cô: - Hoàng hậu nương nương thật quan tâm đến vị tỷ tỷ này quá nnhỉ Nếu quan tâm như vậy tại sao lúc nàng gặp chuyện lại không đến cứu nàng mà phải chờ bổn công chúa?!

Câu hỏi bất ngờ của cô khiến Thẩm Nhược Hy im lặng ngay lập tức, cô nhìn sự im lặng đó cười nhạt bảo: - Thật lòng ta tin hoàng hậu biết tin tức nàng bị phạt trước cả ta nhưng lựa chọn bây giờ mới đến là có mục đích khác sao?

Thẩm Nhược Hy nghiến răng bảo: - Lúc ấy…bổn cung đang lễ phật nên không nghe được tin tức, bổn cung vừa nghe là vội chạy đến đây! " Chỉ chắc Y Lan quá sơ xuất vậy mà lại để đám thái giám cản đường báo ta tin tức trễ như thế này~ " Nhưng dù sao hôm nay việc chăm sóc tỷ tỷ trưởng công chúa hãy giao cho ta!

Cô cười bảo: - Tại sao? Cô muốn giành với bổn công chúa sao? Hoàng hậu nương nương cô đã có hoàng đế rồi~ Đừng đi tranh giành một nữ nhân với bổn công chúa chứ~

Thẩm Nhược Hy nghe vậy cười lạnh: - Tỷ tỷ của bổn cung tất nhiên bổn cung phải tranh giành! Bổn cung thân là muội muội của tỷ ấy chăm sóc cũng là lẽ thường ngược lại là người trưởng công chúa! Người lấy tư cách gì chăm sóc tỷ tỷ của ta đây?

Nghe vậy cô trừng mắt nhìn ả còn ả thì đắc ý cẩn thận bế nàng từ tay cô cười nhạt: - Vậy nên trưởng công chúa hãy đợi bản thân có tư cách rồi đến chăm sóc tỷ tỷ cùng ta~

Cô cười lạnh nhìn Thẩm Nhược Hy: - Giỏi! Đến gan chất vấn bổn công chúa cũng có thật khiến ta mở rộng tầm mắt đấy~ Nhưng dù ngươi có thân phận gì đi nữa thì nàng cũng sẽ không thích ngươi, với cả hoàng hậu nương nương lần này lấy danh nghĩa chăm sóc cho tỷ tỷ thì nhớ chăm sóc cẩn thận đấy! Đừng để bổn công chúa bắt gặp hình ảnh nàng bị Dự vương phủ các người quỳ dưới trời như hôm nay…nếu không đến lúc đó bổn công chúa không có tư cách thì cũng sẽ mang tỷ tỷ của hoàng hậu về cung đấy~