Vùng Đất Tự Do

Chương 56



Lực lượng bảo vệ cho Thần Tài rất mạnh và chuyên nghiệp, được tập hợp từ những sát thủ giỏi nhất trong băng Cá Voi Xanh.

Hai mươi sáu sát thủ được tổ chức tốt có thể chống lại cả một đạo quân.

Nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết, trên thực tế chiến trường còn phải xem tương quan lực lượng giữa hai bên, nếu đối phương đông quá thì đội ngũ chỉ tương đương hai tiểu đội này sẽ trở nên vô nghĩa.

Rời nhà chưa được bao xa, đoàn xe nhận ra rằng con đường phía trước đã bị chặn lại bởi hai thân cây lớn.

Lực lượng bảo vệ Thần Tài lập tức được báo động. Chúng muốn quay đầu xe nhưng lại phát hiện ra rằng phía sau cũng xuất hiện chướng ngại vật là các rào chắn bằng sắt không hiểu từ đâu mà có.

Con đường trước sau đều đã bị chặn. Đoàn xe đã bị khóa cứng ở giữa.

Một tiếng còi cất lên. Những chai thủy tinh chứa xăng từ hai bên đường đồng loạt ném như mưa vào đoàn xe. Chúng được gọi là cốc tai Molotov, thứ vũ khí đã trở nên phổ biến từ thời chiến tranh Nga – Phần Lan, sau hơn một trăm năm mươi năm vẫn được sử dụng nhằm mục đích chính là gây hoảng loạn.

Lửa lập tức bám lên thân xe. Từ bên trong hầu như không nhìn được gì. Lực lượng bảo vệ đã trải qua nhiều đợt huấn luyện liền đưa ra một giải pháp nhằm phá vỡ thế bao vây, đó là tất cả rời xe để vừa đánh vừa lùi đến căn cứ của đội Hiệp Sĩ nằm cách đó có hơn năm trăm mét.

Một khi đến được căn cứ thì không còn sợ gì nữa.

Thần Tài được bốn Hiệp Sĩ mặc áo đỏ hộ tống rời khỏi xe. Khói lửa mù mịt, mọi người chỉ biết cúi người mà mò mẫm chạy. Chạy được một lúc thì Thần Tài ngã quỵ xuống. Các Hiệp Sĩ nghĩ rằng ông ta già cả, sức yếu, trong lúc căng thẳng hoang mang quá độ không điều khiển nổi đôi chân nữa, liền sốc nách lên chạy tiếp.

Lại một tiếng còi nữa cất lên. Sau tiếng còi ấy, bầu không khí trở nên yên ắng khác thường, không còn cốc tai Molotov, không còn tiếng hô hoán, chỉ còn lại một đám người vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Đội cận vệ liền tập hợp lực lượng, họ phát hiện ra rằng tất cả vẫn còn sống nguyên vẹn và khỏe mạnh trừ Thần Tài. Lão ta đã chết, trên cổ vẫn còn in dấu một con dao được cắt một cách khéo léo.

Bốn Hiệp Sĩ nhìn nhau với vẻ kinh hoàng. Họ gần như đoan chắc rằng trong suốt thời gian hỗn loạn họ vẫn ở bên Thần Tài không rời chút nào, ai có thể lợi dụng khói bụi để trốn tránh ánh mắt họ và ra tay nhanh đến mức cả bốn người đều không kịp nhận ra?

Tin tức về cái chết của Thần Tài làm chấn động cả Vùng đất Tự Do.

Buổi tối hôm ấy, Zhao Wu trở về, tuyên bố tiếp quản gia tộc, đi cùng với gã là một nhóm cận vệ đông tới vài trăm người và cả những tay chân thân tín cách đây một tuần vừa mới bỏ việc không lý do.

Không một ai dám lên tiếng phản đối Zhao Wu. Lực lượng hậu thuẫn cho Zhao Wu quá lớn, thêm vào đó gã là người duy nhất có thể vực dậy gia tộc từ tình hình hỗn loạn hiện nay.

Cứ thế, Zhao Wu danh chính ngôn thuận tiếp quản mạng lưới kinh doanh của người cha đã chết và trở thành Thần Tài thế hệ thứ hai.

Bước một kế hoạch Đại Hỗn Loạn đã thành công mỹ mãn. Nhưng đó mới chỉ là bước một. Tài hiểu rằng mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Hắn thành công là nhờ giành được thế chủ động, từ nay các đối thủ siêu việt của hắn mới thực sự bước vào trận chiến.

Nhưng hắn cũng không chịu ngồi yên. Ưu thế của hắn là có tới sáu tháng để chuẩn bị và nếu tận dụng tốt thì hắn sẽ luôn là người dẫn trước. Buổi tối ngày hôm đó hắn chính thức phát động bước hai của kế hoạch Đại Hỗn Loạn.

Cùng thời điểm Zhao Wu trở thành Thần Tài thế hệ thứ hai, Logan đang khoanh tay cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt bố.

Bố của gã là Jackson Jay, thủ lĩnh tối cao của băng T-rex.

Lão ngồi dạng chân trên chiếc ghế bọc da, oai vệ như một vị hoàng đế. Lão đã ngồi như thế được mười phút mà chẳng nói câu gì.

Cuối cùng Logan không chịu được nữa, gã lí nhí nói:

- Con xin lỗi.

Jackson Jay nhướng đôi lông mày rậm đầy oai phong lên:

- Xin lỗi về chuyện gì?

- Con đã sai lầm. Lẽ ra con không nên sai Nadeem đi ám sát tay chân của Thần Tài. Con đã quá nóng vội.

- Đúng là con đã quá nóng vội, nhưng lỗi không hoàn toàn thuộc về con. Đối thủ của con quá lợi hại.

- Đối thủ nào cơ ạ? Băng Cá Voi Xanh?

- Bố không nghĩ thế. Cá Voi Xanh sẽ được lợi gì nếu Thần Tài chết? Chúng chẳng được lợi gì cả. Cho đến nay, người duy nhất được lợi trong vụ này là Zhao Wu.

Cặp mắt của Logan bỗng trở nên dữ dội:

- Ý bố nói Zhao Wu đã lừa con?

Jackson thở dài:

- Lại tức giận rồi sao? Con vừa mới bảo sai lầm của con là quá nóng vội.

- Nhưng thằng con hoang chó đẻ ấy đã lừa con. Nó dám lừa băng T-rex chúng ta.

- Tình báo của chúng ta nói rằng có tới vài trăm người hộ tống Zhao Wu chiếm ngôi Thần Tài. Vài trăm người ấy từ đâu mà ra? Chúng không thể mọc lên từ không khí. Kẻ đã cấp người cho Zhao Wu, kẻ đó chính là thủ phạm giật dây toàn bộ vụ này.

- Hãy để con tóm vài đứa để hỏi cho ra lẽ.

- Logan, con hãy đứng sang một bên để ta xử lý việc này. Đám cháy đang lan ra với tốc độ nhanh chóng, một động tác sai lầm cũng có thể khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn nữa.