Vùng Đất Tự Do

Chương 55



Cái chết của Wang Shi đã gây nên một sự hỗn loạn ở tổng kho.

Lần đầu tiên kể từ khi Thần Tài xây dựng mạng lưới kinh doanh, những chiếc xe tải của Liên Minh phải đứng đợi ở ngoài cổng mà không vào được bên trong, bởi Wang Shi là một trong hai người giữ chìa khóa. Sau vài tiếng chờ đợi, những tiếng chửi bới bắt đầu vang lên, càng lúc càng ầm ĩ. Đội Hiệp Sĩ lần lượt tế cả họ nhà Wang Shi lẫn cả họ nhà Thần Tài lên bàn thờ.

Cần phải nói thêm rằng trên thi thể của Wang Shi người ta không tìm thấy chìa khóa để vào tổng kho. Dường như nó đã bị hung thủ lấy mất.

Người thứ hai giữ chìa khóa là thủ quỹ Wang Huen, em họ của Wang Shi.

Chức vụ thủ quỹ này đã bao gồm cả công việc kế toán trưởng, dĩ nhiên cũng là một vị trí cực kỳ quan trọng.

Wang Huen còn đang ngủ say thì bị nhân viên đến nhà gọi dậy. Khi biết tin Wang Shi đã chết, Wang Huen rùng mình kinh sợ, bao nhiêu cơn buồn ngủ đều theo cái rùng mình ấy mà bay biến hết cả.

- Trưởng nhóm hậu cầu Wang Chu đã đến chưa?

- Ông Wang Chu đã biến mất. Không thể liên lạc được.

Biến mất là biến mất thế nào?

Wang Huen không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Hắn cần nhanh chóng đến tổng kho để ổn định tình hình. Đám Hiệp Sĩ là một lũ bố đời coi dân thường bằng nửa con mắt, không đến nhanh có khi chúng nó phá kho cũng nên.

Bảo vệ cho Wang Huen là một nhóm ba sát thủ. Nhóm này đông hơn nhóm của ông anh họ Wang Shi bởi chức vụ của Huen lớn hơn.

Huen vừa mặc quần áo vừa chạy vội xuống chỗ để xe ô tô.

Gã gật đầu với tên sát thủ. Trong lúc vội vã gã vẫn nhận ra gương mặt tên này lạ hoắc.

- Người mới à?

Tên sát thủ nhoẻn cười, trông gã cứ bệnh bệnh thế nào ấy.

Huen lập tức nảy sinh tinh thần cảnh giác. Gã lùi lại, nhưng đằng sau gã lại xuất hiện thêm một tên nữa cũng chưa từng gặp bao giờ.

Huen hiểu rằng mạng gã hỏng rồi. Bọn này không rõ là ai nhưng chúng đến đây chắc chắn không vì mục đích nào tốt đẹp cả.

Tên trông có vẻ bệnh hoạn rút dao ra, bước nhanh đến chỗ Huen lúc này đã bị tên thứ hai giữ chặt, đưa một vòng rất ngọt quanh cổ gã người Hoa khiến gã chết gần như ngay tức khắc.

- Nadeem.

Tiếng hét thất thanh vang lên. Tên bệnh hoạn chính là Nadeem "Chim Điên" vội giật mình quay lại nhìn.

Trước mặt gã xuất hiện một nhóm đông chừng năm người. Đây là lực lượng tăng viện của băng Cá Voi Xanh. Một vài tên trong số này biết mặt gã.

Nadeem mặt hơi tái đi. Tuy gã không sợ đám này nhưng Logan đã căn dặn không được để ai biết T-rex đứng đằng sau các vụ ám sát. Làm thế nào mà lũ này lại có mặt đúng chỗ đúng thời điểm như vậy?

- Chỉ là hiểu nhầm thôi. – Trong lúc luống cuống, Nadeem vội tìm cách giải thích.

Sau khi nói xong câu ấy, Nadeem thấy mình đã trở nên quá hèn hạ, nỗi lúng túng lập tức chuyển thành sự tức giận. Đúng là Nadeem "Chim Điên", cơn điên luôn tung cánh bay.

Gã gầm lên một tiếng và nhảy xổ vào đám năm sát thủ của băng Cá Voi Xanh. Nhưng làm thế nào để gã có thể lấy một địch năm? Chẳng mấy chốc trên người gã đã xuất hiện thương tích chi chít. Cuối cùng Nadeem đành tìm cách chạy trốn.

Buổi chiều hôm ấy, Thần Tài chết lặng nghe cấp dưới báo cáo tình hình.

Tin nào cũng xấu, không biết nên chọn tin nào là tin xấu nhất.

Đầu tiên là việc tổng kho đã bị phá. Đội Hiệp Sĩ chẳng những phá tan nát tổng kho mà còn để lại thông điệp rằng nếu ngày mai vẫn như thế này chúng sẽ không đến nữa. Đây không phải là lời dọa suông. Mối quan hệ của lão với Liên Minh được xây dựng dựa trên lời cam kết rằng lão sẽ đảm bảo hàng hóa được lưu thông và tiền đổ về tài khoản của Liên Minh một cách đều đặn. Nếu lão không làm được, Liên Minh sẽ để cho người khác làm.

Nhưng làm thế nào để mọi việc vận hành suôn sẻ được? Ba nhân vật trọng yếu nhất trong hệ thống là thủ quỹ, trưởng nhóm hậu cần và quản lý tổng kho đều đã bị giết, chìa khóa và sổ sách đều bị lấy sạch. Lão có sẵn vài người thay thế nhưng tuần vừa rồi cả đám đều xin nghỉ việc hết. Đám này là người thân cận của Zhao Wu, chắc hẳn chúng bất mãn khi thấy cậu chủ mất hết địa vị trong gia tộc. Thật đúng là họa vô đơn chí.

Thủ phạm vụ phá hoại lần này là băng T-rex. Điều này vừa dễ đoán lại vừa khó hiểu. Dễ đoán vì T-rex luôn nhăm nhe phá hoại công việc của Thần Tài, khó hiểu vì việc làm của chúng quá đỗi ngu ngốc. Chúng cần phải ý thức được rằng hành động ngày hôm nay của chúng chính là lời tuyên chiến. Băng Cá Voi Xanh sẽ dốc toàn lực trả đũa. Băng Cá Voi Xanh đông hơn nên chúng dĩ nhiên là có ưu thế hơn.

Tình hình sắp có biến động lớn. Chiến tranh thế giới sát thủ trên đà bùng nổ. Lão cần phải sớm gặp thủ lĩnh băng Cá Voi Xanh để thảo luận các biện pháp đối phó.

Zhao Ji đóng bộ vét đã lâu lắm rồi không mặc và lên chiếc xe đến thẳng tổng hành dinh của băng Cá Voi Xanh.

Con đường vắng bóng người. Zhao Ji biết rằng sự vắng vẻ này chỉ là bề ngoài. Ở mỗi góc khuất luôn có những cái bóng rình rập. Cái chết có thể rơi vào đầu những kẻ chủ quan bất cứ lúc nào, cũng vì thế mà lão không thích ra khỏi nhà.

Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu làm Zhao Ji rùng mình.

Lão chợt nghĩ tất cả những việc này biết đâu lại là một cái bẫy để dụ lão ra khỏi nhà? Nhưng lão lập tức gặt phắt ý nghĩ ấy đi. T-rex là một băng lớn, chúng không thể ngu như vậy được. Giết nhân viên của lão là hành động bình thường không có gì đáng kể, nhưng giết lão tức là giết người của Liên Minh, chưa kể đi kèm với lão ngày hôm nay còn có bốn Hiệp Sĩ.

Liên Minh mà giáng đòn xuống thì T-rex tất phải tan rã.