Vũ Khí Hình Người

Chương 321: Khu Vực An Toàn (2): Mặt nạ sát thủ.



Edit: Ry

Sau vài giây váng vất, Nguyên Dục Tuyết đã tới không gian hệ thống.

Nơi này vẫn tăm tối tĩnh lặng như trước, dù cho không gian rộng lớn vô ngần, lại tạo cảm giác đè nén mãnh liệt như bị giam trong quan tài. Người chơi trở lại đây, nếu không phải cần kết toán điểm tích lũy và mua đạo cụ thì chắc chẳng ai muốn ở thêm một giây đồng hồ, sẽ lập tức về các khu vực an toàn.

Nguyên Dục Tuyết lại không sợ.

Ngay từ đầu cậu đã không sợ nơi này, lúc này trong lòng lại tràn đầy cảm xúc kì lạ, dời đi sự chú ý của Nguyên Dục Tuyết, nên cậu càng không thấy sợ hãi.

Bảng hệ thống mở ra, những chấm sáng màu bạc bay lơ lửng tạo thành nguồn sáng duy nhất trong không gian tĩnh lặng tối tăm này.

Những dòng chữ màu vàng hiện lên, kết toán của phó bản vừa rồi:

[Kết toán phó bản Thôn Vàng Bạc

Nhiệm vụ chính: Rời khỏi thôn sau khi kết thúc khảo sát. (đã hoàn thành)

Nhiệm vụ chi nhánh: Thăm dò các tập tục trong thôn. (đã hoàn thành)

Điểm cơ bản vượt phó bản cấp A+ --- Do phó bản đổi mới thành độ khó cấp S+, tính toán lại điểm tích lũy --- Kết toán thành công.

Điểm cơ bản vượt phó bản cấp S+: 1500 điểm.

Khen thưởng thêm cho nhiệm vụ phụ, tình tiết đặc biệt: 6000 điểm (nhận được điểm cộng từ nhiệm vụ đặc biệt)

Điểm sống sót: 1200 điểm

Tổng điểm: 8700

Xếp hạng cá nhân trong phó bản: Cấp S+

Đang căn cứ vào đánh giá cá nhân và phó bản để tiến hành kết đoán số điểm cuối cùng:

...

Tổng điểm tích lũy cuối cùng: 60900 điểm (x7 điểm tích lũy ban đầu)]

Kết toán xong, cho dù mỗi lần đều kiếm được rất nhiều điểm tích lũy, Nguyên Dục Tuyết cũng không khỏi ngây ra, thậm chí lộ vẻ đăm chiêu.

Cậu nhanh chóng chuyển đổi trong đầu, chỉ riêng nhiệm vụ lần này đã đủ cho cậu nạp tới 60% năng lượng --- Có vẻ như thưởng hơi nhiều.

Nguyên Dục Tuyết không biết là kể cả trong cấp S+ thì vẫn có phân chia độ khó nhất định. Phó bản có "Thần" thì luôn đứng top độ khó và dễ chết nhất, nên điểm thưởng thường rất hào phóng.

Đã thế cách vượt ải của Nguyên Dục Tuyết còn rất đặc biệt ---

Trong các phó bản cấp "Thần" khác, người chơi vượt được ải hầu hết là tìm ra đường sống trong lúc bị Tà Thần tàn sát, hoặc là có phương thức đặc thù. Không ai có thể đối đầu với Tà Thần, hoặc giả như có đấu được thì cũng chật vật tưởng chết. Chỉ riêng Nguyên Dục Tuyết, tuy là có Giới Chu Diễn cắn nuốt lõi cho, nhưng trong đánh giá của hệ thống, cậu đã thật sự giết Tà Thần.

Giết Thần.

Cái này khiến số điểm của Nguyên Dục Tuyết, dù là khen thưởng thêm hay xếp hạng cá nhân đều kịch trần, sắp đạt tới kỉ lục khen thưởng mà phó bản đặt ra, nên mới một phát lấy được hơn 60 nghìn điểm như vậy. Đây là con số kếch xù mà rất nhiều người chơi cả đời cũng không đạt được.

Mặc dù trong đầu đánh giá là "cho hơi nhiều", nhưng Nguyên Dục Tuyết cũng chỉ nghĩ thế thôi.

Lần này cậu tiêu hao rất nhiều năng lượng lúc làm nhiệm vụ.

Thế là thiếu niên chột dạ tính toán ---

Lần sau nhất định sẽ tiết kiệm.

Cậu rủ mi, chỉ riêng lần này, cậu đã tiêu hao tới 28.1%, giờ còn vừa đúng 39% năng lượng.

Số dư của cậu không hề dư tẹo nào, lần trước đã tiêu hết để nạp năng lượng, còn đúng một tí, thật sự là đúng "một" điểm tích lũy.

Nên lần này có đổi hết điểm sang năng lượng thì ---

Nguyên Dục Tuyết quen tay hay việc mở hệ thống cửa hàng ra mua "thể năng lượng đặc thù". Cậu đổi hết điểm lấy năng lượng, chỉ là kết quả vi diệu cũng không ngoài dự đoán của cậu.

Bổ sung 60% năng lượng, Nguyên Dục Tuyết thấy con số biểu hiện mức năng lượng hiện tại là 99%, trầm tư.

Nguyên Dục Tuyết: "."

Cậu vẫn còn 900 điểm tích lũy*, tiếc là "thể năng lượng đặc thù" không giảm giá, cũng không dỡ ra bán lẻ.

*Gốc là 901, nhưng nghi là phó bản này mẻ viết dài quá (lâu nữa) nên đã quên việc ẻm xài 1 điểm tích lũy mua đồ ăn hết =))))))

Nguyên Dục Tuyết không mắc hội chứng ép buộc, thấy thế cũng chỉ tiếp tục lướt xuống xem đạo cụ mới lên kệ ---

[Mặt nạ thông minh bản nâng cấp plus]

[Giới thiệu vắn tắt: Mặt nạ thông minh phiên bản nâng cấp plus, thay đổi hoàn toàn diện mạo, dán sát vào da, hiệu quả cực đỉnh, phòng cháy chống nước phòng trộm không sợ hỏng không sợ mất. Chức năng không đổi, giá cả nâng cấp, tăng giá không tăng hàng --- Nhưng mà sao lại có người làm hỏng được nó còn phải mua lại liên tục thế nhỉ. Ngài là mặt nạ sát thủ hả?]

Nguyên Dục Tuyết bị nhột: "."

Cậu nhìn giá của nó... Quả nhiên là tăng giá không tăng hàng, lần này đã tăng từ "100" lên "200".

Nhưng chất lượng của mặt nạ đúng là... Không tệ lắm, Nguyên Dục Tuyết nghĩ.

Phải một lúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu mới biết mặt nạ của mình lại hỏng. Nhưng lần này vẫn không thể trách đạo cụ không đủ kiên cố, thực tế nó đúng như quảng cáo là không dễ hỏng không sợ mất. Có điều người chế tạo nó chắc cũng không ngờ được là nó sẽ nằm trong bụng Tà Thần, khả năng ăn mòn đã vượt xa dự tính ban đầu khi được thiết kế. Tóm lại dù có hỏng thì vẫn xứng đáng được mua lại.

Nguyên Dục Tuyết nhìn con số "200" kia đầy nghiêm túc, cuối cùng vẫn mím môi... Một lần nữa mua cái mặt nạ thông minh phiên bản nâng cấp plus này.

200 điểm biến mất, mặt nạ xuất hiện trong tay Nguyên Dục Tuyết, cảm giác mềm mại bóng loáng.

Cậu đeo lên, tiếp tục xem các đạo cụ khác.

[Lòng tín ngưỡng]

[Giới thiệu vắn tắt: Tôi không chờ được Thần, nhưng tôi chờ được ngài. Tôi hiến tế tín ngưỡng của con người cho ngài, chờ ngài dẫn tôi tới tương lai huy hoàng.]

Giới thiệu vắn tắt vẫn khó hiểu như vậy.

Tín ngưỡng của con người...

Một hình dung xa lạ với người máy chiến tranh.

Nguyên Dục Tuyết thoáng trầm ngâm, chuyển xuống xem giải thích chức năng.

Thật bất ngờ là đạo cụ có giới thiệu khó hiểu này lại có chức năng khá tốt.

[Đạo cụ tích lũy năng lượng, khi không sử dụng có thể liên tục tích cóp năng lượng, sau khi kích hoạt sẽ gia tăng "vận may" cho chủ nhân, đề cao tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ.]

Nếu Nguyên Dục Tuyết có từng chơi game của con người thì sẽ biết cái này là đạo cụ gia tăng "chỉ số may mắn", nhiều khi sẽ có hiệu quả bất ngờ, nhưng thường thì khá là xàm. Vốn dĩ may mắn là thứ không thể xác định được chỉ số.

Mà giải thích của nó cũng không đủ thông tin.

Phải tích lũy năng lượng trong bao lâu? "Vận may" sẽ gia tăng được tới mức nào? Trợ giúp cho nhiệm vụ được bao nhiêu phần trăm?

--- Nguyên Dục Tuyết lại nhấn mua rất dứt khoát.

Không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ vì nó được bán với giá 100 điểm.

... Rẻ bằng một nửa mặt nạ.

Tác giả có lời muốn nói:

Mặt nạ thông minh bản nâng cấp plus: Cậu thanh cao cậu không tầm thường cậu dùng tôi làm vật hi sinh.

---

Tuyết: Tôi không mắc hội chứng ép buộc.

Độc giả: Tụi này có!!! Sạc đầy cho em nó mau!!!!