Thông tin truyện

Vụ Cốc

Vụ Cốc
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
Nói đến thể loại xuyên không hiện giờ, chắc chẳng còn gì là mới lạ cả, đặc biệt là kiểu xuyên không gặp chân mệnh của đời, xuyên vào thân chủ đẹp đẽ tựa kim sa, xuyên vào nam tử hán đại trượng phu, cuối cùng tìm được một nửa của đời mình, sống hạnh phúc mĩ mãn về sau. Xuyện không trở thành trung khuyển làm ấm giường cũng chẳng có gì là lạ.


Hừ, đã đọc hết đâu mà nói! Mấy cái này thật là dây mơ rễ má luôn, tên công kia, sao có thể ăn hiếp thụ của chúng ta tàn bạo và độc chiếm như vậy! 


Thụ đúng chất kiểu cường tráng, trung khuyển. Hắn bị chủ trước SM, điều giáo nặng tay mà vẫn không có phản kháng. Còn anh công thì xuyên vào thân thể của chủ trước thì đặc biệt cưng chiều em thụ như trứng mỏng. Cưng như cưng trứng, hứng như hứng vàng. Công không dám mạnh tay, có cũng chỉ là dùng toys chứ không SM. Đoạn sinh tử gắn vào truyện không phù hợp cho lắm, mặc dù thích sinh tử nhưng mà thấy kiểu sinh tử trong này như gượng ép để viết dài ra thêm, ảnh hưởng kha khá đến mạch truyện. Hừm, còn nữa, anh thụ đây chỉ suốt ngày nằm giường, cho nên hình tượng cường tráng ở đây chỉ được tác giả diễn tả bằng miệng, đôi khi người đọc dễ quên là cường thụ.

Danh sách chương

Bình luận truyện