Vòng Vây Hoa Hồng: Phu Nhân Độc Ác, Tổng Tài Nguy Hiểm

Chương 67



Thiên Di bỗng ngây ra trong chốc lát, mọi người ở phía dưới vẫn im lặng, nín thở chờ câu trả lời của cô. Có người lén nói nhỏ, nhưng Thiên Di dường như nghe được, họ bảo rằng chỉ là người yêu cũ thôi mà, chẳng ai lại phải hủy đám cưới của mình chỉ vì người yêu cũ xuất hiện vào ngày cưới cả. Nhưng bọn họ đâu biết được, Thanh Khê mới chính là người mà Hạo Thần yêu.

- "Tôi đồng ý"

Ngay sau tiếng Thiên Di trả lời là hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Hội trường lúc này mới náo nhiệt trở lại, bữa tiệc diễn ra đến tận khuya, còn Doãn Thanh Khê thì đã biến mất từ lúc nào mà không một ai hay biết. Lúc Thiên Di và Hạo Thần về tới nhà thì trời đã gần sáng, cả hai đều rã rời cả. Cô không suy nghĩ nhiều mà lên phòng thay đồ rồi chìm vào giấc ngủ ngay. Tổ chức đám cưới đúng là quá mệt mà, vậy mà vẫn có những người tổ chức tận vài lần.

Khi Thiên Di chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì đã nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Ánh đèn ngủ chiếu lên bóng dáng của người đàn ông đang bước vào trong: Hạo Thần. Hạo Thần nhẹ nhàng tiến lại gần giường rồi bế Thiên Di ra khỏi phòng. Sáng hôm sau, Thiên Di tỉnh dậy, nhận thấy đây là phòng của Hạo Thần thì trong lòng thầm mắng đêm qua mình ngủ quá say, không biết tên lang sói kia có làm gì không nữa?

Hạo Thần đẩy cửa phòng bước vào bên trong, để lên giường hai tấm vé máy bay:

- "Chuẩn bị đi, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật"

- "Không cần đâu, em vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết ngay, chuyện này để sau đi"

Hạo Thần nhăn mặt:

- "Như vậy không được, chúng ta là vợ chồng mới cưới, nếu không đi hưởng tuần trăng mật nhất định sẽ bị mọi người đàm tếu, bảo rằng đám cưới này thực chất chỉ là hôn nhân thương mại, sẽ ảnh hưởng đến cả anh và em"

- "Bọn họ muốn đồn là chuyện của họ, nếu anh muốn thì cứ vung tiền bảo nhà báo viết bài theo ý mình là được, cần gì phải biến giả thành thật? Chuyện này không nói nữa, bây giờ em còn có việc phải đi ngay"



Thiên Di không chần chừ mà lập tức thay đồ rồi ra khỏi nhà ngay, bỏ lại Hạo Thần cùng 2 tấm vé máy bay trên tay. Hạo Thần nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống không phía đối diện, đến cả bữa cơm cô cũng không muốn dùng cùng anh. Dì Hà nhìn thấy nét mặt thoáng buồn của Hạo Thần thì khuyên:

- "Người trẻ bây giờ là vậy mà, lúc nào cũng tất bật với công việc cả. Cậu cũng tranh thủ ăn đi kẻo nguội"

- "Dì nói xem, có cặp vợ chồng mới cưới nào giống bọn tôi sao?"

- "Tôi thấy khu này nhiều cặp vợ chồng có khi vài tuần mới gặp một lần, huống hồ gì cô chủ chỉ đi ra ngoài có một sáng hôm nay thôi. Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa"

Hạo Thần ăn không ngon nên cũng rời đi, trước khi ra khỏi nhà còn dặn dò dì Hà:

- "Trưa nay chắc cô ấy không về đâu, nhưng dì cứ chuẩn bị sẵn một ít trái cây đi"

Thiên Di đi đến căn hộ của mình để gặp Lục Nam và Đàm Ngân. Vừa bước vào cửa, Lục Nam đã vội kéo tay cô ngồi xuống ghế:

- "Mau lại đây, xem tôi tra được gì này?"

- "Đàm Ngân đâu rồi?"

- "Ra ngoài do thám tình hình giúp tôi rồi. Chẳng phải cô bảo tôi điều tra Doãn Thanh Khê sao? Quả là một nhân vật thú vị"



- "Tôi chưa bao giờ tin cô ta đã chết. Nhưng tại sao cô ta lại quyết định quay lại Bạch Nam ngay thời điểm tôi và Hạo Thần kết hôn? Chắc chắn phải có âm mưu gì đó rồi!"

- "Còn nhớ 2 năm trước Kiều Niên làm việc cho một tổ chức buôn bán ma túy ở Thái không? Sau khi cô đi, tôi đã đưa hình cho Kiều Niên xem, anh ta xác nhận Doãn Thanh Khê chính là tình nhân của lão già Mạch Tín - người đứng đầu Narch"

Thiên Di khẽ nhăn mặt, lão già Mạch Tín đó năm nay đã ngoài 60, còn chẳng phải bằng tuổi ba cô sao? Thanh Khê vậy mà lại từ bỏ Hạo Thần để đi theo một lão già, thậm chí còn chấp nhận làm tình nhân của lão.

- "Anh chắc chắn Kiều Niên không nhìm lầm chứ? Làm sao cô ta lại chạy qua tận Thái Lan vậy?"

Ngón tay Lục Nam lướt như bay trên bàn phím, một loạt hình ảnh hiện ra, tất cả đều là hình của Doãn Thanh Khê và Mạch Tín.

- "Để tra ra chuyện này tôi đã tốn không ít, cô nhất phải định phải đền đáp sao cho xứng với cái giá mà tôi bỏ ra đấy!"

- "Không thành vấn đề, nếu anh muốn lên làm thủ lĩnh của Nguyệt, tôi cũng sẽ cho anh"

- "Cái đó thì không cần, ai lại muốn quản cả một cái tổ chức chứ? Mạch Tín - ông trùm ma túy Thái Lan vốn là đối tác làm ăn của bố Doãn Thanh Khê năm xưa. Ông ta nổi tiếng là thích mấy cô gái trẻ đẹp, bạn bè của ông ta chẳng ai dám để con gái mình xuất hiện trong tầm mắt ông ta cả, nói chung là một tên bệnh hoạn có tiếng. Vào 5 năm trước, Thanh Khê bỗng nhiên xuất hiện tại đất Thái. Sau đó thì trở thành tiểu tình nhân bé nhỏ của lão già Mạch Tín, mọi người thường gọi cô ta là chị ba, bởi trước cô ta, lão này còn 2 bà vợ nữa"

- "Bản lĩnh đấy! Ngay cả tôi cũng không ngờ cô ta lại làm vậy? Nếu là vì tiền, Hạo Thần chắc chắn không thua kém lão kia. Tại sao cô ta lại phải làm vậy?"

- "Tôi cũng rất thắc mắc chuyện này. Kiều Niên nói sau khi cô ta ở bên Mạch Tín, hai bà vợ kia ghen tuông liên tục, nhưng sau đó lại bất ngờ trúng độc mà chết. Lão già đó biết chắc là cô ta làm, nhưng lại nhắm mắt cho qua. Hai gia tộc của hai bà vợ này làm ầm lên cũng bị ông ta 'một tay che trời' mà cho qua chuyện này! Hiện tại, 5 người con của ông ta cũng đã từ ông ta. Thanh Khê sau đó được lên làm chính thất, mọi người phải gọi cô ta là bà chủ. Mấy tấm hình sắp chết mà cô thấy cũng là do Mạch Tín ngụy tạo. Có lẽ bọn họ biết được luôn có người âm thầm điều tra tung tích nên mới tung ra chiêu này. Dù sao thì thế lực của Narch rất lớn tại Thái Lan, theo tôi đoán, cô ta nghĩ rằng Hạo Thần chỉ là một tài phiệt bình thường, nhưng lão Mạch Tín kia không những có tiền mà thế lực cũng rất lớn, hắc hay bạch đều có thể che giấu. Giữa cô ta và Hạo Thần còn có Trần phu nhân, với xuất thân của cô ta, có thể thấy khó mà được chấp nhận gả vào Trần gia! Vậy thì tội gì lại không theo lão ta?