[Vong Tiện] Kiếp Hậu Dư Sinh

Chương 28: Lời kết



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content



chapter content



Tadaaaaaaa!!!!!

Phamnoi2704 lại lấp xong một chiếc hố rồi này mn, lấp nhanh khummmm????

Thật ra làm thì xong lâu rồi nhưng ỉm hàng nay mới tung á. Chúc mừng bản thân vì đã lấp xong một cái hố nha.

Mình đã tốn nhiều nước mắt cho bản tình ca này lắm, không biết những câu chữ của tác giả sau khi qua tay mình có đủ để chạm đến trái tim của các bạn không? Nếu mình không thể truyền tải hết cái hay của câu truyện thì mình xin lỗi nhé, là lỗi của mình huhu vì truyện hày hay lắm ấy. Lúc đầu mới chuẩn bị định làm ấy, Tú Tú bảo mình là bộ này ngược nhẹ nhàng lắm không ngược lắm đâu, vì mình vốn sợ ngược mà, nên ok luôn. Ai dè bắt tay vào làm mới tốn không biết bao nhiêu là nước mắt huhu mình khóc nên ai mà mà cũng khóc rồi thì điểm danh đi huhu.

Cảm ơn Tú Tú, cảm ơn các chị em hậu viện, cảm ơn tất cả mọi người lại đi cùng em Nội qua một cái hố nữa. Hố đã đào sẽ lấp, mà em đào nhiều hố lắm, mọi người không bận thì nhảy nhaaaaaa. Mong rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau nhà mình nhé. Lớp ziuuuu.