Thông tin truyện

Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ

Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ

Thể loại:

Ngôn Tình, Sủng

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

"Thân thể của con chống đỡ không được mấy năm nữa đâu, nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì có lẽ đến chết con cũng không đợi nổi một trái tim có nhóm máu hiếm Bombay nào khác nữa, con không muốn chết, con thật sự không muốn chết..." "Nhưng cô ấy đã từng cứu con mà..." "Đem tim của cô ấy cấy ghép cho con mới thực sự là cứu con, mẹ à, con không muốn chết, không muốn rời xa mọi người..." Trên giường bệnh trong phòng hồi sức ICU, Cố Vi Vi, người bị ám sát dẫn tới hôn mê suốt hai tháng trời cuối cùng đã có thể bắt đầu loáng thoáng nghe được những âm thanh xung quanh.


Giọng nói này là... Lăng Nghiên sao? Lăng Nghiên mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng vì thuộc nhóm máu hiếm Bombay, mà mãi vẫn không chờ được trái tim nào thích hợp để cấy ghép, nên bác sĩ từng khẳng định, Lăng Nghiên sẽ không sống nổi qua tuổi 25. Mà nhóm máu của Cố Vi Vi lại vừa vặn là thứ Lăng Nghiên cần, nhóm máu hiếm Bombay.


Vừa nãy Lăng Nghiên nói, muốn lấy tim của mình để cấy ghép cho cô ấy sao? Cô dùng hết sức lực, cưỡng ép bản thân mở mắt ra. Mình còn chưa chết cơ mà, Lăng Nghiên không thể lấy trái tim của mình để cấy ghép cho cô ấy được. Lúc này, Kỷ Phương đột nhiên nhìn thấy Cố Vi Vi nằm trên giường bệnh không biết đã mở mắt từ lúc nào, sắc mặt cô ta lập tức trở nên trắng bệch.


Danh sách chương

Bình luận truyện