Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1904



Khi Nguyễn Hương Thảo được tìm thấy thì đã bị biến dạng, cô ấy bị Lưu Chiến Hằng tra tấn một cách vô nhân đạo. Còn việc Lưu Loan Loan đã tỉnh lại hay chưa thì Nguyễn Tri Hạ cũng không rõ.

“Có phải là em đã hiểu lầm anh rồi không? Lẽ nào anh phải dùng đến thủ đoạn giống như Lưu Chiến Hằng mới có thể giải quyết vấn đề trước mắt sao?”

Giọng của Tư Mộ Hàn càng lúc càng gần cô. Khi quay đầu lại thì môi của Tư Mộ Hàn đã ở ngay bên tai Tri Hạ.

“Anh tiến sát lại như vậy để làm gì?” Nguyễn Tri Hạ lạnh nhạt hỏi.

Tư Mộ Hàn khẽ cười rồi lùi lại: “Xem ra em vẫn còn rất lo cho anh.”

Tư Mộ Hàn đang nói đến chuyện Nguyễn Tri Hạ từng nhắc anh, Lưu Chiến Hằng có một người em gái.

Nguyễn Tri Hạ sợ Tư Mộ Hàn đối phó không lại với Lưu Chiến Hằng, mới nói đến chuyện của Lưu Loan Loan.

Nhưng nghe giọng điệu của Tư Mộ Hàn, anh có vẻ vô cùng tự tin.

Hơn nữa, Tư Mộ Hàn sao có thể không biết Lưu Chiến Hằng có em gái được?

Nguyễn Tri Hạ càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, bực bội nói: “Anh im đi, anh không ngủ thì ra ngoài.”

Tư Mộ Hàn không nói gì nữa.

*

Ngày hôm sau.

Lúc Nguyễn Tri Hạ thức dậy, phản ứng đầu tiên là nhìn vị trí bên cạnh.

Không có ai cả, cũng không thấy bóng dáng Tư Mộ Hàn đâu.

Anh lần nào cũng vậy.

Tối đến là cứ như tên trộm lén lút đến đây rồi lúc cô tỉnh dậy thì anh đã đi từ lúc nào.

Nguyễn Tri Hạ rửa mặt xong thì ra ngoài, sang phòng bên cạnh xem Tư Nguyễn.

Cô mở cửa, thò đầu nhìn vào trong.

Tư Nguyễn vẫn còn đang ngủ say, hai tay vòng lên phía trên đầu, tư thế rất thoải mái.

Xem ra vẫn còn muốn ngủ một lúc nữa.

Nguyễn Tri Hạ nhẹ nhàng đóng cửa lại, định vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Đi được một đoạn thì cô nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Ai lại đến sớm vậy nhỉ?