Thông tin truyện

Vô Năng Vi Phượng

Vô Năng Vi Phượng

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Khi còn đang trong bụng mẹ, Quân Phi Hoàng đã được tiên đoán sau này nhất định sẽ thành hoàng hậu. Nhưng khi sinh ra là con trai, lại có vết bớt xấu xí trên mặt, nên hai mẹ con bị hắt hủi. Mẹ của em sinh bệnh mà chết. Em theo sư phụ lang bạt khắp nơi.


Lúc này thiên hạ đang loạn, nhiều thế lực đang tranh giành ngôi vua. Anh Lăng vương Tiêu Mộc Phi tuy có thực lực nhưng vô cùng trăng hoa, lăng nhăng lít nhít. Thuộc hạ của anh mến tài của em, bắt anh phải chiêu mộ được Quân Phi Hoàng. Nhưng điều kiện mà em đưa ra là phải lập em làm hoàng hậu sau khi anh đăng cơ. Em muốn trả thù những kẻ đã hắt hủi mẹ con em. Anh vương gia ban đầu chê em xấu, xa lánh hắt hủi khuôn mặt em, còn kêu em là phụng hoàng xấu xí.


Nhưng với bản tính ngu ngốc và biến thái của mình, anh lại thành thằng khùng bám theo đuôi em. Còn giở trò chuốc rượu, ganh tị làm nũng với em, nhưng toàn bị em đấm đá thô bạo rồi quẳng đi. Sau này hai người giành được thiên hạ. Sủng thiếp lúc trước của anh đã mang thai. Anh cũng rất chung thuỷ với em. Nhưng một ngày trước khi anh lên ngôi và phong hậu đại điển, em bỏ ra đi, chỉ để lại bốn chữ : "Vô năng vi phượng"

Bình luận truyện