Vợ Anh Chỉ Có Một Mà Thôi

Chương 151



Cô liếc nhìn đông hồ.

Muộn như vậy còn có ai tới thăm cô nữa chứ.

“Ai vậy ạ?”

Hạ Cẩn Mai cất tiếng hỏi.

“Chị dâu, là em đây! Hôm nay em đi dạo trung tâm thương mại có món quà muốn tặng chị”

Vương Tuấn Kiệt ở bên ngoài cất tiếng nói.

Hạ Cẩn Mai trong lòng cảm thầy có phân kỳ lạ.

Nếu đơn thuần chỉ là tặng quà thì sao không để ngày mai? Ban ngày có rất nhiều cơ hội.

Lúc này đã là nửa đêm, Vương Tuấn Dương lại không ở nhà, Vương Tuấn Kiệt lại đến tìm cô.

Mặc dù Hạ Cẩn Mai chẳng rõ là anh ta có động cơ gì nhưng trong lòng vẫn có cái gì đó thắc mắc.

“Ngày mai tôi lấy được không?”

Hạ Cẩn Mai nghĩ đoạn rồi lên tiếng đây cảnh giác.



Phía bên ngoài có thể nghe rõ được tiếng Vương Tuấn Kiệt bật cười: “Chị dâu, mai em phải rời thành phố đi quay phim, chắc phải nửa năm nữa mới quay lại, món quà này muốn tự tay đưa cho chị”

Hạ Cẩn Mai nghe rõ Vương Tuấn Kiệt nói thì cảm thấy không tiện từ chối nữa.

Cô liền mở cửa bước ra ngoài.

“Thật xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của chị!”

Vương Tuấn Kiệt cất tiếng nói.

Hạ Cẩn Mai có phần ngại ngân, cô chẳng biết nói gì với Vương Tuấn Kiệt lúc này.

“À đây! Thực ra cũng không có gì.

Em mua cho chị một ít mỹ phẩm chăm sóc da thôi.

Bận rộn chăm sóc con gái nhưng cũng đừng quên chăm sóc đến bản thân mình.

Những cái này anh họ em vốn không để ý đâu”

Vương Tuấn Kiệt vừa nói vừa đưa ra một túi đồ khá lớn nhìn đã biết là của thương hiệu nổi tiếng, toàn là mỹ phẩm cao cấp.



Hạ Cẩn Mai vui vẻ nhận lấy.

Cô cất tiếng cảm ơn: “Cảm ơn cậu nha!”

“Chị đợi con trai lớn một chút nhất định phải đi làm lại nhé.

Em thấy chị là người có tài đó.

Đừng bỏ phí!”

Vương Tuấn Kiệt nói rồi không nán lại thêm nữa.

Anh ta đưa tay lên vẫy vẫy: “Thôi chị mau đi vào ngủ đi! Mai em đi sớm chắc sẽ không qua chào chị được.”

“Chúc cậu đóng phim thuận lợi nhé! Với tài năng của cậu, trở về nước xây dựng sự nghiệp nhất định sẽ thành công ngoài mong đợi.

Năm nay danh hiệu ảnh đế chắc chắn sẽ thuộc về cậu.”

Hạ Cẩn Mai cân nhắc và nói mấy lời tốt đẹp với Vương Tuấn Kiệt.

“Ha ha.

Chị dâu thật có mắt nhìn.