Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat

Chương 197: Nói một chút có nên quay lại hay không vấn đề.



Có thể nói đây là tác phẩm đầu tay, cũng là tác phẩm ưng ý nhất của mình, dù còn rất nhiều thiếu xót cũng như lỗi chính tả, nhưng mà các đọc giả đều ủng hộ rất nhiều.

Một thời gian dài vừa qua mình thật sự bật về việc gia đình, nhà cửa,... Vợ mình mới đẻ, mình phải bỏ thời gian cho con, vì thế không còn thời gian để viết truyện cũng như đọc truyện. Giờ thằng bé lớn hơn rồi, còn có ông bà chông nữa, vì thế mà tác có thời gian hơn đọc truyện.

Đọc truyện thì quay ra thấy tác phẩm của mình thành tích thật sự không tồi, hơn nữa có rất nhiều đọc giả ủng hộ dù còn nhiều thiếu xót, lỗi lầm, vì thế mà mình có suy nghĩ viết truyện trở lại.

Vấn đề bây giờ mình cũng lâu không viết truyện, bị ngắt quãng mạch suy nghĩ, do đó cần chút thời gian đọc lại từ đầu để tìm linh cảm cũng như xây lại mạch truyện.

Nếu các đọc giả vẫn còn ủng hộ mà nói, mình sẽ lần nữa ra chương.

Cảm ơn mọi người rất nhiều