Việt Linh

Chương 35: Huấn Luyện Sơ Khởi



Chương 34: Huấn Luyện Sơ Khởi

Ba ngày sau, bên dưới gò đất phía Đông Hồng thôn, một nhóm gần trăm người đang tụ họp. Trong đó ba mươi hai người là những người được tuyển chọn vào Hồng Lâm Quân Đoàn, số còn lại là đội trinh sát của Mai An Tiêm được đặt một cái tên rất kêu, Trinh sát Việt đoàn. Phía trên là Nguyễn Long, Mai An Long và Mai An Tiêm chịu trách nhiệm huấn luyện. Thực ra hắn muốn để hai người này làm việc khác nhưng do tu vi hắn quá thấp, khó trấn áp toàn trường, bên dưới lại không thiếu cao thủ Địa Cảnh, đành giữ hai người trông coi.

"Tất cả chú ý, hôm nay là ngày huấn luyện đầu tiên của Hồng Lâm quân đoàn và Trinh sát Việt đoàn. Điều đầu tiên của một đội quân tinh nhuệ không phải là lực chiến đấu như thế nào, mà là tinh thần kỷ luật. Chỉ có kỷ luật mới tạo ra cho các ngươi sức mạnh, làm các ngươi trở nên một khối vững chắc. Quân lệnh như sơn, ta mặc kệ các ngươi là ai, tài giỏi thế nào, chỉ cần không nghe lệnh đều sẽ xử theo quân luật. Các ngươi đã rõ chưa?"

"Đã rõ!"

"Tốt! Bài học đầu tiên của các ngươi chính là về đội hình đội ngũ, mỗi đội tập hợp thành một hàng dọc, thấp đứng trước, cao đứng sau, đội trưởng đứng đầu, nhanh chân lên".

Sau một thời gian lơ ngơ lóng ngóng, cuối cùng tất cả cũng vào hàng ngay ngắn. Có mười hàng cho mười đội. Bốn đội Hồng Lâm quân đoàn, sáu đội Trinh sát Việt đoàn. Hiện tại Nguyễn Long sẽ huấn luyện chung cho cả hai, dù là trinh sát nhưng sức chiến đấu vẫn phải có.

" Động tác thứ nhất, NGHIÊM, hai gót chân phải đặt sát nhau, bàn chân mở rộng hình chữ V, đầu gối thẳng, trọng lượng toàn thân dồn đều vào hai bàn chân."

"Hai tay buông thẳng, năm ngón khép lại cong tự nhiên, đầu ngón cái đặt vào giữa đốt thứ nhất và đốt thứ hai của ngón trỏ. Đầu ngón giữa đặt thẳng theo chân. Bụng hơi thóp, ngực nở, hai vai thăng bằng, đầu ngay, miệng ngậm, mắt nhìn thẳng. Đây! Làm theo ta!"

"Động thứ hai, NGHỈ, đầu gối trái chùng xuống, trọng lượng toàn thân dồn nhiều vào chân phải, thân trên và hai tay giữ như đứng nghiêm. Thấy rõ chưa?"

"NGHIÊM! ngươi chưa được, đứng thẳng người lên ... Mắt nhìn thẳng không được quay lung tung".

"Không được cười nói, im lặng cho ta."

"NGHỈ, tập trung chú ý, NGHIÊM!

"NGHỈ!"

"NGHIÊM!"

"Động tác tiếp theo: QUAY TRÁI QUAY PHẢI. Thân trên phải giữ ngay ngắn, hai đầu gối thẳng tự nhiên, lấy gót chân phải và mũi bàn chân trái làm trụ, kết hợp lực toàn thân quay người sang phải 90 độ, trọng lượng toàn thân dồn vào chân phải. Bên trái tương tự. Bắt đầu! Bên phải .... Quay!"

"Sai rồi! Không được để té, làm lại, ngươi ... ngươi ... ngươi ... bước lên làm cho ta xem".

"Bên phải ... Quay!"

"Bên trái ... Quay!

"Quay Nửa Trái, Nửa Phải, làm như quay trái quay phải nhưng chỉ quay góc 45 độ".

"QUAY ĐẰNG SAU, Thân trên cũng phải giữ ngay ngắn, hai đầu gối thẳng tự nhiên, để chân phải chếch ra sau một khoảng bằng một bàn chân, lấy gót chân trái và mũi chân phải làm trụ, kết hợp lực toàn thân quay người sang phải về sau 180 độ, nhớ phải quay về bên phải, sau khi quay phải trở về tư thế nghiêm, hai chân hình chữ V".

"Đã hiểu chưa? Chưa hả? Nhìn ta làm mẫu".

"NGHỈ, NGHIÊM, ĐẰNG SAU, QUAY! Để chân hơi chếch về sau, đúng rồi, ĐẰNG SAU, QUAY! Đó, thấy chưa, khi quay đúng hai chân sẽ về vị trí chữ V, làm lại lần nữa, OK!"

"OK là sao hả? Là đúng rồi, được rồi".

Cứ thế toàn bộ đám người thực hành nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải liên tục.

"Thủ lĩnh, tại sao phải làm những hành động này?" Mai An Tiêm không hiểu thắc mắc.

"Đây chính là kỷ luật đầu tiên của quân đội, đừng nhìn những động tác này vô nghĩa. Chúng đang tạo ra sự thống nhất, giúp quân ta khí thế tăng cao. Ngươi thử tưởng tượng một đội quân mấy ngàn người đứng im phăng phắc, mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ nghe một hiệu lệnh liền đồng loạt quay về một hướng là tràng cảnh như thế nào. Quân địch chỉ cần nhìn thôi đã khiếp vía. Chưa kể khi hành quân, tấn công hay phòng thủ đều sẽ nhịp nhàng không gây ra tình trạng lộn xộn".

"Thế nhưng chỉ bấy nhiêu làm sao đánh được kẻ thù, chẳng lẽ cứ đứng yên quay tới quay lui".

Nguyễn Long bật cười: "Đây chỉ là khởi đầu, những cái khác từ từ ngươi sẽ thấy".

Mai An Tiêm im lặng, bất chợt hắn hỏi Nguyễn Long:

"Chuyện ngươi và Ngọc Long tính như thế nào?"

Nguyễn Long không ngờ lúc này hắn hỏi vậy, ngay cả xưng hô cũng từ "ngài" chuyển sang "ngươi".

"Chưa có tính toán gì", Nguyễn Long đáp cục ngủn.

"Như vậy sao được, năm nay nó đã hơn mười chín, phải nhanh nhanh lên", Mai An Tiêm như ăn phải ớt.

"Được rồi, được rồi, ta còn phải huấn luyện, NGHIÊM!"

Thực ra hắn và Mai Ngọc Long tình cảm đã quá rõ ràng, ngày ngày hắn đều đi đến khu trang trại, mượn cớ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt để gặp riêng Ngọc Long. Hắn còn dạy nàng nhiều thứ từ thiên văn cho đến địa lý, từ sông núi cho đến đồng bằng, từ ao hồ cho đến đại dương ... Hiện nay trong Hồng thôn, người có kiến thức đồ sộ nhất ngoài hắn ra chính là Mai Ngọc Long. Thế nhưng rất ít khi hai người nói đến chuyện tình cảm hay những thứ liên quan, chỉ đi loanh quanh vòng ngoài.

Nghe Mai An Tiêm nhắc nhở, Nguyễn Long cũng suy nghĩ, cưới vợ thì cưới liền tay, chứ để lâu ngày không khéo lại như lần trước. Đang suy nghĩ miên man, Mai An Tiêm lại lên tiếng:

"Thủ lĩnh, sao ngươi cười nhìn hèn mọn vậy?"

Nguyễn Long giật thót:

"Ta đang nghĩ đến cảnh tượng trăm vạn hùng binh trên chiến trường càng quét địch nhân".

"Thật sao, ta lại thấy không giống." Mai An Tiêm cười cười.

"Chú ý! NGHIÊM! Hàng dọc tập họp", Nguyễn Long đánh trống lảng.

"Hừ! Ngươi tuy là thủ lĩnh nhưng dù sao ta vẫn già hơn", Mai An Tiêm lẩm bẩm rồi không nói gì nữa.

Tiếp sau đó, Nguyễn Long bắt đầu hướng dẫn bọn họ cách bước đều, tiến, lùi, sang trái, sang phải. Ban đầu chưa quen thuộc dẫn đến tình trạng xô đẩy lẫn nhau, nhưng có Mai An Tiêm và Mai An Long bên cạnh, rất nhanh bọn họ đã trật tự trở lại.

Suốt buổi sáng, những động tác đội hình đội ngũ làm đi làm lại đến phát ngán. Đến trưa, mọi người được nghỉ ngơi. Nguyễn Long hướng dẫn họ làm bếp Hoàng Cầm để nấu cơm, tập quen dần để sau này có thể thành thạo sử dụng.

Bếp Hoàng Cầm là một loại bếp dã chiến, có công dụng làm tan loãng khói bếp tỏa ra khi nấu ăn nhằm tránh bị địch nhân phát hiện từ trên cao. Nó ra đời từ chiến dịch Hòa Bình và rất phổ biến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Hoàng Cầm là tên người chế tạo ra nó, nguyên là tiểu đội trưởng nuôi quân của Đội điều trị 8, Sư đoàn 308 Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Bếp có cấu tạo gồm có các bộ phận chính là bệ bếp, hố đặt nồi, ống khói, hố ngồi của người nấu. Hệ thống dẫn khói, chứa khói, tản khói, đây là bộ phận quan trọng nhất, tinh hoa của bếp Hoàng Cầm, chúng bao gồm hầm chứa khói, rãnh dần khói và tia tản khói. Ngoài ra nó còn được lót một lớp cây, cành lá để khói thoát ra thành làn mỏng manh. Thực ra bản thân Nguyễn Long cũng chưa từng làm bếp Hoàng Cầm bao giờ, nhưng may mắn hắn biết một số nguyên lý cơ bản. Mai An Long dựa vào chúng để nghiên cứu và cho ra kết quả cũng gần tương tự.

Sau khi ăn uống nghỉ trưa, Nguyễn Long lại cho bọn tiếp tục tập luyện. Lần này chỉ ôn đội hình đội ngũ vài lần, sau đó bắt đầu cho chạy bộ xung quanh Hồng thôn, đến đây ác mộng của bọn họ mới bắt đầu.

P/s: Về cấu tạo và cách sử dụng bếp Hoàng Cầm, các bạn lên google tìm hiểu thêm nha!