Vận May Đổi Đời

Chương 480: Bởi vì lời Lý Thần nói là sự thật



“Trong trận chiến này, sống chết phân định rõ, tuyệt đối sẽ không có hòa giải!”  

Giọng nói vang vọng trong đại sảnh nguy nga.  

Rõ ràng phòng bao hạng nhất của khách sạn năm sao này có điều hòa trung tâm, nhiệt độ ổn định nên vô cùng mát mẻ và dễ chịu.  

Advertisement

Nhưng Lâm Lang Thiên lại cảm thấy ngực mình thắt lại, dường như không thể thở nổi.  

Còn Hoắc Hoàn Vũ kích động đến mức muốn hét ầm lên để trút bỏ những cảm xúc đã tích tụ bấy lâu nay của mình.  

Advertisement

Bá đạo!  

Thật sự quá bá đạo!  

Đỉnh của chóp!  

Hoắc Hoàn Vũ hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lý Thần, chỉ cảm thấy nếu như có một ngày anh ta có thể nghênh ngang ngạo nghễ như vậy thì có chết cũng đáng!

Đầu óc Lâm Lang Thiên ong ong.  

Hắn nghĩ không ra.  

Nghĩ không ra vì sao rõ ràng hắn đang chiếm ưu thế, nhưng mọi chuyện lại phát triển đến bước buộc hắn phải đi vào ngõ cụt, không thể tiến lên hay lùi xuống.  

Kịch bản thay đổi rồi?  

Lâm Lang Thiên không thể hiểu nổi.  

Hắn cứ ngỡ rằng mình đã nắm trong tay một con át chủ bài, việc tiếp theo hắn cần làm là làm nhục Lý Thần và Hoắc Hoàn Vũ, sau đó sẽ gửi những thứ này về cho gia tộc.  

Bằng cách này, hắn vừa được hưởng lợi vừa lấy được cái danh của gia tộc, rõ ràng là một mũi tên trúng hai đích.  

Nhưng nhìn Lý Thần lúc này, Lâm Lang Thiên đột nhiên cảm thấy bản thân vẫn là quá ngây thơ.  

Hắn có thể cảm giác được Lý Thần không chỉ nói cho vui mồm, anh thật sự có thể làm ra chuyện như vậy.  

Nhưng… hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được!  

“Anh nghĩ rằng mình là ai vậy? Dựa vào mình anh mà đại diện cho toàn bộ tập đoàn kinh doanh ở Hồng Kông à?”, Lâm Lang Thiên cười khẩy nói, vẫn cố gắng vùng vẫy.  

“Dựa vào thể diện của tôi nên mới mời được tứ đại gia tộc tới, đổi lại là nhà họ Lâm, có người liếc mắt tới các người không?”, Lý Thần thản nhiên nói.  

Lâm Lang Thiên nghiến răng, chỉ cảm thấy mình bị lời nói này của Lý Thần tát bôm bốp vào mặt.  

Vẫn không thể vùng vẫy được.  

Bởi vì lời Lý Thần nói là sự thật.  

Ở nhà họ Lâm, mấy ngày nay Lâm Lang Thiên đều nghe các trưởng lão trong gia tộc nhắc tới chuyện này.  

Người đứng đầu của tứ đại gia tộc ở Hồng Kông cùng tới Yến Kinh toàn bộ là nhờ có Lý Thần, điều này khiến cho các ông lớn bên trên đều rất tán thưởng và hài lòng với anh.