Vạn Linh Chi Chủ

Chương 81: Linh Thú của Vương Minh



Nơi đây vẫn không có thay đổi gì cả từ lúc hắn rời khỏi, Thanh Tâm chọn một căn phòng ở phía tây rồi tạm biệt Vương Minh trở về phòng nghỉ ngơi.

Vương Minh cũng về phòng mình, tuy lần này xảy ra chuyện không đáng có khiến hắn tổn thất đại lượng thọ nguyên thế nhưng chuyến học tập này hắn thu hoạch được rất nhiều thứ quý giá vì thế bây giờ hắn muốn tổng kết lại.

Thời gian của hắn không còn nhiều nếu không lên kế hoạch cẩn thận hắn có thể gặp rắc rối lớn.

Đầu tiên Vương Minh gọi Ngân Nguyệt ra, vừa nhìn thấy hắn nó liền biến nhỏ lại rồi nhảy vào lòng hắn như một thói quen.

Vận dụng Thiên Nhãn Vương Minh nhìn thấy các thông số của nó.

Ngân Nguyệt Lang Vương

Thú hệ - Tinh thần hệ - Băng hệ - Lang tộc.

Phẩm chất: Tinh Anh.

Huyết mạch: Giai đoạn đầu thức tỉnh viễn cổ Lang Thần huyết mạch.

Kỹ năng: Hàn Băng Trảo, Băng Nha, Băng Tiên, Hầm Băng, Băng Tiễn, Tàn Ảnh, Nguyệt Sa, Tinh Thần Chi Quang, Thái Âm Chi Lực, Tinh Thần Trùng Kích, Tâm Linh Tương Thông

Bản mệnh kỹ năng: Vương Giả Uy Áp, Nguyệt Quang Phổ Chiếu

Tiến hóa: Huyết mạch phản tổ thông qua hấp thu đại lượng Tình Thần Lực cùng Thái Âm Chi Lực, có thể thúc đẩy quá trình phản tổ thông qua sử dụng Tinh Thần Chi Tâm cùng Thái Âm Thần Lộ.

Tiến hóa thành Huyền Băng Lang Vương thông qua hấp thu Vạn Năm Huyền Băng Tinh

Về cơ bản các kỹ năng của Ngân Nguyệt không có quá nhiều thay đổi, ngoại trừ việc nó ngày càng thuần thục hơn trong việc sử dụng băng hệ năng lượng.

Nhờ đó nó có thể tụ tập băng hệ năng lượng vào các bộ phận của cơ thể giúp cường hóa đòn đánh hoặc tạo ra một lớp giáp bằng băng để bảo vệ cơ thể.

Có vẻ như nó học được mấy kỹ năng này từ Tuyết Lang Vương, không biết đã luyện được thành thục đến mức nào rồi.

Ngoài ra nó còn học được một vài kỹ năng mới khá thú vị gồm Tinh Thần Trùng Kích là cách tụ tập tinh thần lực để tấn công đối thủ, đây chỉ là phương pháp tấn công sơ cấp của các loại tinh thần hệ linh thú, tính thực dụng không quá cao mà nếu không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến tinh thần của bản thân.

Kỹ năng hắn cảm thấy hài lòng nhất đó là Tâm Linh Tương Thông, tùy vào độ ăn ý giữa hắn và Ngân Nguyệt mà hai bên có thể hiểu được suy nghĩ của nhau.

Đây là một kỹ năng rất thực dụng trong thực chiến nó thể giúp việc phối hợp giữa hai bên được trơn tru hơn, không chỉ vậy nó có thể giúp cho Ngân Nguyệt điều khiển Yêu Lang Quân Đoàn thuận lợi hơn.

Về phần bản mệnh kỹ năng thì Vương Giả Uy Áp chỉ là kỹ năng bình thường mà bất kỳ một Vương giả của chủng tộc nào cũng có cả, có thể tạo áp lực lên đồng tộc hoặc một số loài linh thú khác có tinh thần lực kém hơn bản thân.

Thứ khiến hắn cảm thấy hứng thú là kỹ năng Nguyệt Quang Phổ Chiếu, kỹ năng này rất đặc biệt khi có thể gọi mặt trăng xuất hiện, nếu phối hợp với Tinh Thần Chi Quang cùng Thái Âm Chi Lực có thể giúp nó đạt trạng thái cao nhất mà không cần phải đợi trời tối.

Dù sao ban ngày thì mặt trăng vẫn nằm ở trên bầu trời mà thôi thế nhưng năng lượng của nó lại bị mặt trời hấp thụ hết, thế nhưng kỹ năng Nguyệt Quang Phổ Chiếu có thể giúp tụ tập Thái Âm Chi Lực bất cứ lúc nào chỉ là nếu sử dụng vào ban ngày thì kết quả sẽ kém hơn mà thôi.
— QUẢNG CÁO —


Một bên vuốt ve Ngân Nguyệt một bên kiểm tra thông tin của nó, Vương Minh khá là hài lòng với tình trạng hiện tại của Ngân Nguyệt.

Việc tiếp theo chỉ cần điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng phối hợp với phương hướng huấn luyện phù hợp nữa là được, hắn đã có kế hoạch sơ bộ rồi.

Việc quan trọng nhất bây giờ là công pháp tu luyện cho Ngân Nguyệt mà thôi, bản thân nó cũng có công pháp của riêng chủng tộc mình thế nhưng vẫn có thể học tập thêm một vài loại công pháp hỗ trợ.

Trong Tàng Thư Các của Vạn Thú Tông có một số công pháp luyện tu luyện cho Lang hệ linh thú thế nhưng hắn lại không hài lòng lắm.

Vì thế hắn lục trong ký ức tìm được một loại công pháp luyện thể có tên là Tinh Thần Luyện Thể Thuật rất thích hợp cho Ngân Nguyệt, chỉ cần phối hợp với mấy loại công pháp kia để tạo ra một loại công pháp phù hợp là được.

Đối với hắn việc này không khó lắm dù sao hắn cũng có kinh nghiệm trong vấn đề này, chắc chỉ khoảng một đêm là hoàn thành.

Tiếp đến Vương Minh gọi Long Huyền ra.

Xích Viêm Thương Long (huyết mạch biến dị)

Thú hệ - Hỏa Hệ - Hắc Ám Hệ - Long tộc.

Phẩm chất: Tinh Anh.

Huyết mạch: Thương Long huyết mạch, Cổ Long huyết mạch

Kỹ năng: Thương Long Trảo, Long Nha, Hắc Long Khải, Cổ Long Chi Tâm (đang hình thành)

Bản mệnh kỹ năng: Không có

Tiến hóa: Tiến hóa thành U Minh Thương Long (Cực Phẩm) thông qua hấp thu U Minh Hỏa cùng đại lượng hỏa hệ linh tài.

Tiến hóa thành Quang Minh Thương Long (Cực Phẩm) thông qua hấp thu Quang Minh Hỏa cùng đại lượng hỏa hệ linh tài.

Tiến hóa thành Âm Dương Thần Long (Chuẩn Hoàn Mỹ) sau khi luyện hóa U Minh Hỏa cùng Quang Minh Hỏa trong cơ thể thành Âm Dương Long Châu.

Huyết mạch Cổ Long chưa rõ nguồn gốc khiến huyết mạch Thương Long chưa rõ nguồn gốc khiến khả năng sử dụng ma pháp bị hạn chế nhưng đổi lại đạt được thể lực vượt trội cùng khả năng lành vết thương vượt trội, nguyên liệu tiến hóa chưa rõ

Tuy tố chất về mặt thân thể của Long Huyền vượt trội hơn hẳn Ngân Nguyệt thế nhưng kỹ năng chiến đấu của nó lại khá đơn điệu.

Thứ hắn thấy có giá trị nhất chắc là Hắc Long Khải vì nó có thể giúp Long Huyền ngăn chặn được phần lớn các đòn tấn công cả vật lý lẫn ma pháp.

Cũng vì thế nên Long Huyền thay vì tập trung tập luyện pháp thuật thì lại sử dụng lợi thế về thân thể của bản thân để áp đảo đối thủ.

Tuy tố chất thân thể của Long Tộc vượt trội hơn các loài khác thế nhưng Thương Long nhất tộc trong Long Tộc lại nổi tiếng về khả năng sử dụng pháp thuật của nó.
— QUẢNG CÁO —


Cho dù Long Huyền có cả Cổ Long huyết mạch nên tố chất thân thể vượt qua đồng loại thế nhưng như vậy chẳng khác gì bỏ dài lấy ngắn cả khi mà hắn cũng chưa có phương hướng cụ thể để có thể phát huy năng lực của nó.

Có vẻ như sắp tới hắn cần phải làm việc nhiều hơn với Long Huyền, với lại cũng cần phải rèn cho nó vào nề nếp chứ không thể để nó tự do quá như vậy được.

Tiếp đến từ cái bóng của Vương Minh hiện ra một bóng đen có hình dạng như con người, cả người không phát ra một chút khí tức nào.

Thiên Ma

Yêu Linh Hệ - Tinh Thần Hệ - Hắc Ám Hệ.

Phẩm chất: Chuẩn hoàn mỹ

Huyết mạch: Không rõ

Kỹ năng: Hắc Ám Chi Tử, Thiên Ma Liễm Tức Thuật, Thiên Ma Bộ, Thiên Ma Thôn Phệ, Linh Hồn Trùng Kích, Linh Hồn Tỏa, Linh Hồn Ảo Cảnh, Sưu Hồn Thuật.

Bản mệnh kỹ năng: Không có.

Tiến hóa: Không có

Thông tin về Thiên Ma cực kỳ ít, Vương Minh cũng có thể hiểu được điều này vì nó là Ma Thú của Ma Giới.

Thế nhưng phẩm chất của nó vốn đã rất cao, các kỹ năng có thể vận dụng cũng rất thực dụng, nhất là khả năng ẩn nấp của nó cực mạnh, từ trước đến nay nhờ nó mà Vương Minh vượt qua rất nhiều lần nguy hiểm.

Bạo Quân hiện tại không có ở đây nên hắn chỉ còn có Thế Giới Thụ

Thế Giới Thụ (Mầm non)

Thực Vật Hệ - Tiên

Phẩm chất: Hiếm gặp

Huyết mạch: Không rõ

Kỹ năng: Không có

Bản mệnh kỹ năng: Vạn Linh Chi Vương, Vị Diện Liên Kết

Tiến hóa: Không có.

Chú thích: Tiên thụ đến từ Tiên Giới có khả năng kết nối đến các thế giới khác với nhau thông qua Thế Giới Chi Linh, là trạm trung chuyển thông tin của Vạn Giới nên Thế Giới Thụ trưởng thành có thể mang trong mình tri thức của Vạn Giới.
— QUẢNG CÁO —


Trưởng thành thông qua hấp thụ năng lượng vạn giới

Thế Giới Thụ chỉ mới là một mầm cây nhỏ mà phẩm chất đã đạt đến Hiếm gặp, không chỉ vậy hai bản mệnh kỹ năng của nó cũng cực kỳ đặc biệt.

Thế Giới Chi Linh là bản nguyên của mỗi thế giới, là linh hồn của thế giới đó, thế nhưng Vạn Linh Chi Vương là bản mệnh kỹ năng chỉ có những Thế Giới Chi Linh cao cấp nhất mới có thể có được, nó thể hiện hạn mức tiềm lực cao nhất mà một thế giới có thể đạt được.

Tiềm lực của Thế Giới Chi Linh rất khó thay đổi và phải tốn thời gian rất dài để thai nghén.

Thế nhưng Đan Điền Thế Giới của Vương Minh chưa kịp hình thành thế giới chi linh đã hình thành liên kết với Thế Giới Thụ vì thế Thế Giới Thụ nghiễm nhiên trở thành Thế Giới Chi Linh của nó.

Tuy chỉ là sự việc ngẫu nhiên thế nhưng lại đem đến cho Vương Minh rất nhiều lợi ích.

Trước mắt thế giới của hắn chỉ mới được hình thành, mục tiêu tiếp theo của hắn phát triển đến Hạ Vị Giới theo tính toán của hắn thì khi đó hắn có thể đặt chân vào cấp độ 4 thậm chí cấp 5.

Khi phát triển đến Trung Vị Giới thì hắn có thể đặt chân đến cấp 6 và 7, Thượng Vị Giới trương ứng cấp độ 8 và 9.

Cuối cùng là nếu có thể phát triển đến cấp độ Bản Nguyên Thế Giới thì hắn sẽ đặt chân đến một cảnh giới hoàn toàn khác.

Thế nhưng đây cũng chỉ là những gì hắn thôi diễn ra được còn tình hình thực tế như thế nào thì còn cần sử dụng thực tiễn để kiểm nghiệm.

Còn kỹ năng Vị Diện Liên Kết thì trước đây hắn đã tận mắt nhìn thấy Thế Giới Thụ tạo ra một vết nứt không gian kết nối với Thế Giới Chi Linh của Phong Ma Giới.

Trước mắt thì Thế Giới Thụ có tiềm năng cao nhất trong tất cả các linh thú của hắn, đổi lại nó cũng là một cái động không đáy khi hắn cũng khá bối rối trong quá trình chăm sóc nó.

Trong quyển họa trục có hướng dẫn cách bồi dưỡng Thế Giới Thụ đó là sử dụng các tiết điểm không gian liên kết giữa Thế Giới Thụ và cá Thế Giới Chi Linh để tạo ra Vạn Tinh Kết Giới.

Vạn Tinh Kết Giới có rất nhiều công dụng, một trong số đó là thúc đẩy quá trình hấp thu năng lượng của Thế Giới Thụ, thế nhưng để bố trí kết giới cần ít nhất hai tiết điểm.

Hiện tại hắn đã có một tiết điểm của Phong Ma Giới rồi vì thế mục tiêu tiếp theo của hắn là tìm Thế Giới Chi Linh của Vạn Thú Tinh, chẳng qua đây không phải là điều một sớm một chiều có thể làm được.

Thế nhưng bây giờ thời gian của hắn đã không còn nhiều, thọ nguyên của hắn chỉ còn 50 năm, trong thời gian đó hắn phải tìm được Thế Giới Chi Linh thứ 2.

Vạn Thú Tinh không giống như Phong Ma Giới, trình độ tu luyện ở đây cao hơn nhiều vì thế với chút tu vi hiện tại của hắn nếu chạy lung tung là muốn chết.

Nếu không tìm được Thế Giới Chi Linh thứ 2 sớm thì hắn chỉ có một cách cuối cùng là sử dụng một lượng lớn tài nguyên để giúp Đan Điền Thế Giới thăng cấp đến Hạ Vị Giới.

Đây chắc chắc là một công trình khổng lồ thế nhưng đó là cơ hội duy nhất của hắn nếu trường hợp xấu nhất xảy ra.