Ưu Tình Sầu

Chương 27: "bàn Chuyện"



Vương Trạch Nam, cùng Tạ Doãn và Trần Hào đi đến hồ nước phía sau bàn chuyện ( đoạn này 3 ông chưa ăn uống, vệ sinh cá nhân gì đã nói chuyện chắc người 3 ông toàn mùi rượu nồng nặc quá ). Vương Trạch Nam mở lời trước : “ Lần này ta đến muốn cùng hai vị lật đổ Thái Tử”. Tạ Doãn nghi ngờ hỏi: “ Ngài có kế sách gì, mời nói ?”. Vương Trạch Nam bấy giờ mới tiết lộ kế sách đã chuẩn bị sẵn: “ Hiện giờ Thái Tử thế lực lớn mạnh xem ra chỉ khi làm nội bộ hoàng thất lục đục thì mới có thể lật đổ Thái Tử. Ta nghe được Thẩm tiểu thư ( Thẩm An Nhiên ) rất được Ngũ hoàng tử và Thất hoàng tử xem ra có thể dùng điểm yếu chí mạng này để làm khó Thái tử rồi” ( nghe có vẻ ko liên quan lắm nhở nhưng vị nào tinh ý nhận ra thì tại hạ xin bái một lạy thán phục, nói chứ truyện của tại hạ đã đăng lâu rồi mà sao chưa thấy vị nào bình luận góp ý hết vậy ? Các vị đại nhân nhanh bình luận góp ý đi để tại hạ viết chỉnh chu hơn chứ ko truyện nó end thì hết sửa ). Trần Hào và Tạ Doãn đều bỗng dưng lạnh sóng lưng, hai người dường như đã đoán được điều gì đó liền nhanh chóng tìm cớ rời đi.

....

Thẩm An Nhiên bên này thân xác đều mệt mỏi. Cả đêm qua Thẩm An Nhiên chẳng thế chợp mắt được, cứ mỗi lần nhắm mắt thì lại thấy hình ảnh của Thái Tử.

---------------------------------------------------------------------------

Đoạn này hơi rối do còn kiếp trc nữa nên tại hạ sẽ viết gọn kiếp trước để các vị dễ hiểu hơn nhá.

---------------------------------------------------------------------------

KIẾP TRƯỚC

Năm Cố Tử Thiên 27 tuổi đã thành hôn cùng người mà hắn ko yêu – Hạ Như Nguyệt. Hắn nào có biết rằng nàng lại yêu hắn rất đậm sâu ? Từ ngày thành thân, nàng và hắn đã chia riêng phòng. Hai người cứ ngày này qua tháng nọ sống thế giới riêng của bản thân, nếu có gặp nhau thì đều tương kính như tân. Còn người con gái hắn yêu – Thẩm An Nhiên đã cướp lấy trái tim của Ly tướng quân, Ngũ đệ và Thất đệ hắn. Điều này đã khiến mối quan hệ giữa Ngũ đệ và Thất đệ hắn ngày càng tệ.Nhưng rồi lại gả cho hôn phu đã định sẵn – Từ Trạch Dương. Chỉ tiếc vị hôn phu này ham mê tửu sắc lại cấu kết bọn gian thần, Thẩm An Nhiên là người thế nào ? Tất nhiên sẽ không bỏ qua cho dù là phu quân của mình, cô dâng tấu lên Hoàng Thượng yêu cầu chém đầu phu quân mình. Hoàng thượng thấy cô nghĩa khí liền sắc phong làm nữ quan. 3 năm sau, mối quan hệ giữa các huynh đệ hắn đã xấu đến mức ko muốn thấy mặt nhau. Thật đúng cho câu “Hồng nhan họa thủy” ( ý bảo mỹ nhân luôn là thứ đại kị khiến đế quốc sụp đổ ). Vì mãi đấu đá nhau, bọn họ đã chẳng còn thiết tha mấy việc triều chính cũng vậy mà tạo cơ hội cho Bắc quốc và Sở quốc đưa quân sang tiến đánh. Trong cuộc chiến đó, Ngũ đệ hắn mất mạng còn Thất đệ bị tàn phế, cả Ly tướng quân và hắn trọng thương nặng. Thẩm An Nhiên trúng độc rất nặng. Hắn còn chẳng lượng sức chuyển độc của Thẩm An Nhiên sang người mình. Nàng làm sau đủ nhẫn tâm để hắn chết đi, thế là lại chuyển độc từ người hắn sang người nàng. 3 tháng sau hắn thắng trận, tiếp ngôi rồi bắt đầu truy tìm người giải độc giúp hắn. Hắn đã che chở cho người hắn yêu – Thẩm An Nhiên khỏi lời bàn tán của bá quan văn võ. Rồi một lần nàng và Thẩm An Nhiên bị bắt, hắn chỉ cứu được một người. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, hắn mới có cơ hội nhìn kĩ nàng, một khắc nào đó cả người hắn bỗng đơ cứng. Nhìn nàng, hắn nhớ tới lời mẫu hậu hắn từng nói “ Tử Thiên, con nhất định phải nhớ rõ, dù sau này có chuyện gì tuyệt đối không được để tình cảm lên trên lý trí. Nếu không sau này con chắc chắn sẽ hối hận!” nhưng đó chỉ là nhất thời, cuối cùng hắn vẫn chọn cứu Thẩm An Nhiên. Nàng ko trách hắn, nếu là nàng, nàng chắc chắn cũng sẽ như vậy, cũng sẽ không do dự mà cứu người mình yêu, bỏ mặc người yêu mình. 1năm sau, biên giới lại bị Bắc quốc quấy phá. Hắn dẫn quân đánh trận, nàng ngày đêm lo lắng. Vì đỡ cho Thẩm An Nhiên một mũi tên nên hắn mới chết trên sa trường. Lúc này thuộc hạ thân cận của hắn Vũ Thiên đã sắp xếp cho Thẩm An Nhiên xong xuôi, để Thẩm An Nhiên đến nơi bình yên nhất đế quốc – Cửu Thành. Bấy giờ Thẩm An Nhiên mới nhận ra Cố Tử Thiên là chàng trai năm đó đã cứu cô nhưng cô lại nhận nhầm thành tên hôn phu kia của mình. Sau đó vì đau buồn quá độ liền lìa trần. Nàng tiếp quản ngôi đế làm nữ đế đầu tiên của Vân Ly quốc. Nàng cố gắng gồng gánh nhưng tham quan trong triều quá nhiều vả lại đã trong nhiều năm sớm ko thể cứu vãn. Cuối cùng nàng chỉ còn cách gả đến Sở quốc. Nhưng nàng trong ngày đại hôn đã giết chết vua Sở quốc, nắm lấy binh quyền Sở quốc vực dậy Vân Ly quốc. .... ( tóm tắt gọn thôi chứ mà nói ra hết thì còn gì hay )



------------------------------------------------------------------------------------

Mớ suy nghĩ hỗn độn của Thẩm An Nhiên dừng lại khi nghe thấy tiếng nói của nô tì từ ngoài vọng vào.

............

Bên này Cố Ý Hiên, Cố Viên Trạch và Cố Luân đang ngồi bàn chuyện với nhau ( nói bàn chuyện cho sang thôi chứ thực chất là đang tám chuyện ấy mà ). Cố Ý Hiên từ nhỏ đã theo sư phụ đi đây đó, tính khí ôn hòa, không tham vọng đối với ngai vị nên chuyện trong kinh thành không biết nhiều. Vì vậy mà Cố Ý Hiên bắt đầu “hỏi thăm” về Hạ Như Nguyệt “ Hoàng tẩu của chúng ta thực sự rất đẹp nhưng mà chưa khoa trương tới mức làm Hoàng huynh si mê vậy, dù sao mỹ nhân mà hoàng huynh từng gặp đâu phải ít ?” Cố Viên Trạch cũng rất nghi ngờ: “ Hây, hoàng huynh của chúng ta vừa mới thắng trận trở về đã cầu phụ hoàng ban hôn, xem ra tình ý đối với hoàng tẩu không đơn giản” Cố Luân lại càng thấy vô lý : “ Rõ ràng lúc trước hoàng huynh từng bảo đợi chúng ta cưới thê tử mới lập Thái Tử Phi chưa gì đã vội vội vàng vàng rước người vào phủ xem ra rất sợ mất hoàng tẩu đây!”. Nói không ngoa thì tình cảm giữa ba người bọn họ vẫn rất tốt, dù có xa cách nhiều năm. Ba người thi nhau đoán già đoán non nhưng vẫn chẳng thể tìm ra lý do Cố Tử Thiên lấy Hạ Như Nguyệt.

......

------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả : mấy tuần nay bận thi giữa kì nên ko ra cha, xin lỗi đọc giả nhiều. Tin hot là tui sắp ra bộ mới có tên là “Tâm lặng như nước” nói là bộ mới nhưng thực chất bộ này là bộ đầu của “Ưu tình sầu” đó nha. Lúc trước tui có cùng một người bạn cộng hưởng viết bộ “ Tâm lặng như nước” nhưng không đăng, bộ “Ưu tình sầu tui đang viết là phần 2 của “Tâm lặng như nước”. Bộ “Tâm lặng như nước” kể về chuyện tình của cha mẹ của Cố Tử Thiên đó. Tuần sau tui sẽ bắt đầu ra chap.

------------------------------------------------------------------------------------