Ưu Tình Sầu

Chương 16:



Hoàng Hậu : Hạ Ngọc Diệp

Cha nữ 9 : Hạ Tư Kiệt

Anh trai nữ 9 : Hạ Lâm

Mẹ nữ 9 : Trương Cẩn Mai

Ngũ Hoàng Tử : Cố Viên Trạch

Thất Hoàng Tử : Cố Luân

Nữ 8 : Thẩm An Nhiên

Nữ 8 số 2 : Cao Thục Quyên

Nhị hoàng tử : Cố Ý Hiên

Đại công chúa : Cố Nguyệt Giang

Thuộc hạ của nam chính gồm : Vũ Thiên , Tư Hàn , Chu An , còn lại là đại đa số hết

Thuộc hạ của nữ chính gồm: Tiểu Thanh và 1 vài người , còn lại đều là đại đa số hết



Nam 8 : Lý Minh Thành

Nam 8 số 2 : Trần Hào

Nam 8 số 3 : Tạ Doãn

Sau này sẽ có thêm 1 vài nhân vật nên độc giả nào muốn hiểu thì lấy sổ tay ghi chép vào còn ko có thể hỏi tui dưới phần bình luận.

Mọi người xuất hiện đầy đủ để tham dự lễ thành hôn của Thái Tử với Hạ tiểu thư. Hắn đã mặc lên bộ y phục của tân lang cùng đoàn người rước dâu đến phủ nàng.

Ở trong phủ, đám tì nữ đã mặc hỉ phục, trang điểm cho nàng xong xuôi. Nhìn vào gương, nàng nở một nụ cười mãn nguyện. Nàng đã có thể gả cho người nàng yêu nhất, mong ước cả đời nàng cũng chỉ có vậy. Nàng tận hưởng trong cảm xúc hạnh phúc, ngọt ngào của tình yêu.

Mẫu thân nàng bước vào, lệnh cho thị nữ lui ra ngoài. Nhìn đứa con gái của mình vui vẻ như vậy, bà cũng an tâm. Tiến gần đến chỗ Hạ Như Nguyệt đang ngồi, bà cảm thán:

- Nguyệt nhi, con bây giờ đã lớn thế này.

Nước mắt bà cứ thế mà rơi xuống. Nhìn đứa con gái duy nhất của bà gả cho người khác, bà vừa mừng vừa lo. Mừng vì con gái đã gả cho người nó yêu. Lo vì bà không biết con gái bà có hạnh phúc không ?

Nàng mỉm cười nhìn mẫu thân, nước mắt cũng rơi xuống trên gương mặt diễm lệ. Giọng nghẹn ngào nói:

- Mẫu thân, Nguyệt nhi chắc chắn sẽ sống thật tốt.

Thâm tâm nàng biết rõ, sau này rất khó để có thể gặp lại mẫu thân huống chi báo đáp ơn dưỡng dục ( Hồi xưa mà lấy chồng là coi như đi theo chồng luôn, muốn về nhà mẹ đẻ mà chồng không cho thì không được về nếu về sẽ bị chửi mắng là không có đức hạnh.Tui vẫn ko thể hiểu sao mà hồi đó người phụ nữ có thể chịu đựng và hi sinh cho gia đình tới mức đó) . Nàng quỳ xuống, chắp tay lại lạy mẫu thân nàng 3 lần. Nàng vừa lạy vừa nói:

- Cảm ơn người khi chăm sóc con những năm qua. Hôm nay Nguyệt nhi phải gả đi không thể ở bên chăm sóc người những năm tuổi già là con bất hiếu.



Mẫu thân nàng xót thương ôm chầm lấy nàng. Cảnh này vừa hay bị Hạ Lâm vừa vào phòng nhìn thấy. Hạ Lâm ho mấy tiếng biểu thị hắn có mặt ở đây. Nàng và mẫu thân đứng lên, lau khô nước mắt.

Hạ Lâm thở dài. Hắn chính là không nỡ đưa muội muội ruột vào hang cọp nhưng thánh chỉ đã ban hắn cũng không thể kháng chỉ. Hạ Lâm chỉ có thể nhẹ giọng trấn an:

- Nếu sau này có việc gì, muội cứ nói với huynh. Huynh chắc chắn sẽ làm chủ cho muội.

Nhìn người ca ca lo lắng cho mình như vậy, nàng cảm thấy biết ơn khi được sinh ra ở Hạ gia. Một nha hoàng chạy vào báo:

- Phu nhân, đại công tử, tiểu thư, Thái Tử đang chờ ạ.

Nàng nghe vậy có chút tiếc nuối lẫn lo sợ. Mẫu thân nàng nhanh chóng đội khăn che đầu cho nàng, cùng với Tiểu Thanh dắt nàng đi. Hạ Lâm chỉ lặng thầm đi phía sau.

Có rất nhiều khách khứa từ gian nhà chính ( ai bt mấy kiểu nhà thời xưa cho hỏi với chứ tui cũng ko rõ mấy cái này nữa ) đến ngoài sân. Khi thấy nàng đi ra bọn họ đều dạt sang hai bên nhường cho nàng đi. Hắn đã đứng sẵn chờ nàng. Hắn nhanh chóng tiến lại gần nàng, Tiểu Thanh và mẫu thân nàng hiểu ý nhanh chóng lùi xuống để hắn dắt nàng đi. Hạ Tư Kiệt lên tiếng:

- Thái Tử tiểu nữ còn nhỏ tuổi nếu có mạo phạm xin ngài bỏ qua. Sau này con bé xin nhờ ngài chăm sóc.

Hắn nhanh chóng đáp ứng:

- Thừa tướng, người không cần lo ta sẽ lo cho Hạ tiểu thư thật tốt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bữa nay giao thừa rùi tui sẽ ra 5 chap 1 lần , mà tuần tới chap vẫn ra nha.