Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 50



Chap 50:

Những ngày chuẩn bị cho thi học kỳ ấy, bạn bè tôi ai cũng vùi đầu vào sách vở, nghe thì vùi đầu chứ toàn lăn ra ngủ, tôi cũng bận rộn với đống bài học với đề cương ôn thi. Sáng hai tư sáu thì sang phòng Trinh học toán

- Nè T làm thử mấy bài này cho Trinh xem!

- Ơ sao lại ngủ gật rồi!

- T ơi làm gì mà đúng 1 trên mười câu vậy!

- T ơi sao dùng công thức này vào đây làm lại!

Sau một hồi tra tấn tinh thần từ Trinh tôi cũng đã tạm ổn định với môn toán khô khan ấy, tới ba năm bảy lại lon ton sang nhà nàng học thêm môn tiếng anh khó nhai ấy

- Anh à, học thuộc hết các thì chưa đó

- Anh làm sai hết rồi nè!

- Anh ơi ăn chè hơm!

- Anh ơi ăn trái cây nè

- Heo@@

Hề hề sau khi được an thần, tịnh tâm từ nàng tôi cũng đã biết áp dụng các thì vào các câu hỏi mà nàng đặt ra. Về tới nhà tôi tranh thủ ôn nốt cái đề cương của các môn tự nhiên, nhìn vào đề cương dày cộm

- Mợ học thế này sao mà nhớ hết, người chứ đâu phải máy photo đâu! T.T

Sau nổ lực vừa học vừa ngủ của lớp tôi, đến ngày thi cả lớp được chia phòng theo thứ tự tên của mình. Bước tới cửa phòng thi đã thấy tờ giấy dán tên trên cửa và ở đó đã có mấy thằng ất ơ đang làm công việc hô tên.

- Thằng nào NVT, giơ tay lên! HS 1

- Tao tao có gì không mầy, vào phòng hả!

- Vào cái quần què mầy, xíu chỉ tao bài nha mầy, méo chỉ là hiểu rồi chưa cu! HS 1 giờ nắm đấm lên



Tình hình của cái gọi tên đó là tìm mấy thằng ở lớp chọn bắt nó chỉ bài, nhìn mặt mấy thằng lớp chọn ấy đi thi mà như đang trốn nợ. Đang đứng hóng mát cho chữ nghĩa được lưu thông,

- Bạn bạn gì ơi, bạn giỏi môn toán không!

- Không mầy, tao dốt lắm, mầy hỏi thằng học sinh kém như tao làm gì hề hề.

Thằng nhỏ đang mếu máo thì mặt nó chuyển sang như phê thuốc cần nhìn sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại đã thấy nàng

- Anh ơi anh ôn bài chưa đó! Nàng lườm tôi

- À Ờ anh … anh ôn rồi hề hề.

- Anh mà không làm trên 7 điểm về chết với em nhé !

Nàng nháy mắt tôi rồi quay lưng đi về hướng phòng thi của nàng, tôi nở nhẹ nụ cười, được người tôi thích thăm hỏi sao không vui được, tôi quay sang nhìn mặt thằng nhỏ đang chay cả nước miếng

- Ê đóng cái miệng lại gớm thấy mợ.! Tôi nói

- Mầy… mầy quen bạn nữ hồi nảy hả!

- Ừ thì sao!

- Bạn ấy tên gì vậy, có bạn trai chưa, chưa có giới thiệu tao đi, tao muốn làm bạn trai bạn ấy! Nó nuốt nước bọt hỏi tôi

- Mợ mầy bạn gái tao đó, léng phéng tao đập ù đầu giờ, thôi đến giờ vào phòng thi kìa!

Tôi quay lưng đi vào phòng thi, còn thằng nhỏ mặt nó khóc mếu, xệ hơn trái dưa leo héo luôn. Cả tuần thi liên tục, tôi như bị xoay mòng mòng với các dạng đề thi, cũng may được hai nàng kèm cặp tôi cũng tạm vượt qua được. Kết thúc ngày thi cuối cùng, ai nấy cũng vui mừng hớn hở bàn tán những ngày đi chơi sắp tới, tôi cũng vui vẻ chả khác gì cái lũ ấy.

- Cả tuần nay T làm được hơm! Trinh quay sang hỏi tôi

- Nhìn cái mặt anh ấy chắc tạch rồi hihi!

Cả hai người con gái ấy che miệng cười ha hả , tôi đang đi giữa bèn đưa tay vào eo hai nàng véo trả thù.

- Đau! Hai nàng đồng thanh



Sau cái véo đầy hả hê của tôi, hai nàng đánh tôi rát cả da rồi cùng nhau cười, kỳ thi mệt mỏi coi như đã kết thúc. Tôi lại dẫn hai nàng ra quán sữa chua cũ ăn cho thả dàn.

…..

Buổi chiều, cô Nguyệt gọi tôi và thằng N xuống phòng hội đồng và văn phòng Đoàn nghe thông báo của trường. Theo lời cô, tôi kéo nó sang lớp khốn nạn đầu năm đi nhầm phòng ấy

- Cho mình xin gặp lớp trưởng đi bạn! tôi nói với thằng đang ngồi khều con nhỏ bên cạnh

- À, lớp bóng ơi có người gặp!

- Đệch nay có cả chức lớp bóng nửa hả mầy!

- Gặp thì biết để im tao trêu gái

Nó nói xong thằng lớp trưởng nó đi ra

- A hi hi gặp mình có gì hôm.

- Đệch chuẩn lớp bóng luôn ấy! Tôi nói thầm chứ nói ra nó ẻo ẹo tôi mất.

- À mình qua thông báo xuống văn phòng họp kìa, gọi luôn bí thư mầy luôn.

- A hihi đợi mình xíu nha, gọi mình là Nhân nhé, Trang ơi xuống họp.

Nói thật chứ đi chung với hai thằng N này hợp nhau vãi đạn luôn, một thằng cứng một thằng ẹo, may có thêm đứa con gái đi cùng nữa. Xuống tới nơi, mấy đứa bí thư sang văn phòng đoàn, còn tôi với tên kia vào phòng hội đồng. Ngồi nghe thông báo lịch nghỉ tết, và các nhiệm vụ sau tết, càng nghe tôi càng buồn ngủ vì phòng chả có cô nào xinh hơn ba nàng. Kết thúc buổi họp, tôi uể oải ra ngoài tìm thằng N lớp tôi hỏi,

- Ê bên đấy có gì vui không, chứ bên tao chả có cái gì vui hết!

- Hehe lên lớp đi tao thông báo cho hay lắm, tin vui cực luôn.

Tôi nghe xong , hai thằng chạy lên lớp như đàn voi đang ra phố, tôi bước vào cửa lớp xin phép cô Nguyệt rồi thao thao lịch nghỉ cùng mấy thứ lặt vặt rồi chạy lẹ xuống bàn ngồi đợi thằng N thông báo.

- Sang năm sẽ có chương trình cực kỳ hấp dẫn luôn, toàn trường chúng ta sẽ đi cắm trại và Hội khỏe Phù Đổng. Tạm thời dự định như thế, sau tết sẽ lên lịch, ok tao hết

Nghe những hoạt động đầy hấp dẫn từ thằng N, cả lớp vui mừng hò reo, những hoạt động ấy luôn làm cho mọi người như chúng tôi lại thêm phần rạo rực cho những cái mới mẻ ấy. Còn tôi sẽ cùng các nàng lại có thêm những kỷ niệm đáng yêu bên nhau.