Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 23



Chap 23:

Tôi bước vào nhà với tâm trạng thoải mái nhẹ nhàng, Trinh ngồi trước thềm nhà chạy ra mở cổng cho tôi.

-Hihi có lạnh không! Trinh nở nụ cười hỏi tôi.

- À ừ có xíu xìu à! Tôi đang ấm áp trong lòng bỏ mợ.

- Ừa vào đi mình pha sẵn ly trà gừng rồi đó! Trinh dịu dàng nói.

- Chà chà, cảm ơn người đẹp nha! Tôi nói xong chạy ù vào nhà.

Trinh đóng cổng lại, trên gương mặt đó đã tắt nụ cười thay vào sự u buồn hiện hữu. Uống xong ly trà gừng ấm nóng, tôi chạy thẳng vào phòng rồi ngồi vào bàn học nở nụ cười như thằng điên mới phê thuốc. Tôi lấy cái chìa khóa nàng mới đưa nhẹ nhàng cất vô cái hộp gỗ rồi để vào ngăn nhỏ bên trong khóa lại, xong quay qua làm vscn xong lên giường làm một giấc ngủ thật ngon lành.

………….

Sáng hôm sau, tôi thức dậy làm vscn xong, vẫn như cũ, vẫn chở Trinh đi học thể dục và GDCD, nhưng cả đoạn đường Trinh không nói gì. Cứ thế xe đã tới trường, tôi chạy thẳng sang chỗ quán nước cũ, bao ánh mắt của cái lũ khối trên dán vào Trinh

- Ê ê con nhỏ lớp dưới kia xinh chưa mầy! HS 1 lên tiếng.

- Ừa xinh thật đấy mầy à, tim tao ự! HS 2 nói rồi ôm ngực như đau tim xảy ra ấy.

- Thằng kia xấu trai bỏ mẹ ra mà được đi với gái xinh vậy bay! Hs 3 phán.

- Im mồm chê thằng em xóm tao hả mầy, hi thằng em! Anh Tuấn giơ tay chào tôi.

- hì hì chào anh! Tôi giơ tay chào lại



Chào xong tôi tót lại chỗ đám bạn đang giành nhau miếng uống, vẫn 1 chai 1 ly huyền thoại. Tôi gọi thêm 1 chai cho Trinh với 1 chai cho cái đám đang giành nhau cái chai chả có tý tẹo nước nào. Ngồi 1 lúc thì Phương cũng tới rồi chạy thẳng qua đám bọn tôi, cũng cảnh đấy, bao con mắt nhòm nhèm thèm thuồng nhìn Phương, cũng oái oăm thật Phương kéo ghế ngồi ngay cạnh tôi, vâng 1 tay 2 hot girl. Vừa gọi thêm chai nữa thì ô tô sang trọng ấy đỗ trước quán nước, một cực phẩm như nàng tiên bước xuống, thu hút cả đống con trai xung quanh tới, lần này cả đám trong quán nước đã đứng hết dậy để nhìn nàng. Nàng vẫn lạnh lẽo bước qua rồi đi thẳng tới chỗ đám bọn tôi rồi kéo ghế xuống ngồi chen vô giữa tôi và Trinh, tôi dám cá là bọn ngoài kia đang mắng chửi tôi ghê lắm, 1 tay 3 hot girl hề hề.

- Chào mọi người! Nàng đưa tay lên chào cái đám cờ hò vẫn đang giành cái chai nước.

Ngồi nói chuyện rôm rã, thì cũng tới giờ vào học, trả lại không gian yên tĩnh cho quán nước sau khi ba nàng hiện diện. Thầy bước tới chỗ lớp tôi rồi giới thiệu.

- Thầy tên Thắng phụ trách bộ môn thể dục lớp ta, lớp trưởng lên điểm danh nào! Thầy gọi tôi.

Thầy Thắng đối với đám lớp tôi rất vui tính và dễ gần lắm, thầy còn rất trẻ, đầy năng động và gắn bó với lớp tôi suốt 3 năm học luôn. Điểm danh xong thầy cho cả lớp học các bài khởi động, riêng môn thầy tôi học cực kỳ nghiêm túc luôn vì tôi thích môn thể dục mà.

Kết thúc 2 tiết học thể dục nhẹ nhàng, tràn đầy năng lượng rồi đến tiết GDQP mang đậm chất kinh dị, toát mồ hôi, run chân run tay đủ các kiểu cũng kết thúc.

………….

Những ngày tiếp theo trôi qua bình yên, vẫn được các người đẹp chào đón bằng những nụ cười đầy quyến rũ lên thằng con trai như tôi.

- Ê T chủ nhật qua nhà thằng Hậu chơi mầy! Thằng TS hú hí với tôi.

- Mấy giờ thế, mầy dẫn tao đi nhé! Tôi hỏi.

- Ok 8h sáng tao qua nhà mầy nhé cu!

- Cu ông cu nội mầy! Tôi hăm he nó tội láo với cán bộ. – Thế có ai đi nữa không! Tôi hỏi.

- Có chứ vẫn đám mình với thêm mấy đứa nữa đặc biệt có thêm ba cô vợ của mầy nữa đó!Nó nói rồi hất mặt về chỗ của các nàng.



- Tin tao đốt nhà mầy với H không! Tôi hù dọa nó tội đùa với cán bộ.

- Hề hề anh em đùa chút xíu căng thế hề hề! Nó nói xong chạy thẳng lên chỗ H tán hưu tán vượn tiếp.

Tiếng trống kết thúc tuần học đầu tiên vang lên, tôi lếch thếch đi ra cửa thì ở đằng sau.

- T ơi tối nay ghé nhà mình chơi nha.! Phương nũng nịu mời tôi.

- Ể có dịp gì mà mời mình thế.! Tôi ngơ ngác hỏi.

- hihi cứ qua đi là biết, thế nhé 6h đó! Nói xong Phương ôm cặp lủng lẳng chạy đi luôn

Tôi ngơ ngác như con nai vàng chả hiểu gì, suy nghĩ không ra lý do gì rồi cũng vác cặp ra nhà xe đi về. Về tới nhà lên phòng làm vscn xong chào mọi người rồi chạy thẳng tới nhà Phương chứ cũng gần 6h tối mợ rồi. Đạp xe hết tốc lực như con trâu kèm theo mấy con chó nó cứ dí theo cay thế. Tới nhà Phương tôi thấy trong sân là chiếc xe cực kỳ đẹp và sang trọng, phải gọi là rất đắt lúc đó. Chiếc BMW nằm chình ình giữa sân làm tôi thấy lo lắng tột độ.

- Đệt gì thế này! Tôi thầm nghỉ.

Bấm chuông cửa thì tiếng dép loạt xoạt trên nền xi măng vang lên, Phương mở cửa cho tôi vào cùng nụ cười đầy ma mị, hấp dẫn mời mọc tằng con trai đang phê thuốc trước đôi chân trắng nõn nà kia. Nuốt cái ực lấy khí thế rồi dẫn xe đạp vào để cạnh chiếc xe sang trọng kia. Bước vào nhà tôi thiếu điều muốn té ngửa ra, trong nhà là 2 gương mặt đầy hung tợn nhìn tôi như muốn nhai sống thằng con trai đang như cọng bún thiu.

- hihi T đừng sợ , bố mẹ mình hiền lắm.

- Hiền khỉ khô ấy, nhìn 2 người kia là muốn xỉu luôn chứ ở đó mà hiền ( tôi nói thầm trong bụng chứ nào dám nói ra.)

Càng tiến tới bộ ghế gỗ sang trọng kia mà hồn với vía của tôi cứ lần lượt từ biệt. Trong hoàn cảnh đầy rùng rợn ấy, mồ hôi rơi lả chả, chân đi như bị di tật tiến tới

- Dạ… dạ… dạ.. cháu… cháu chào hai bác! Tôi lắp bắp chào không ra lời.

- CẬU KIA NGỒI XUỐNG! Tiếng bác ấy thật thâm hậu quá đi mà T.T