Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 21



Chap 21:

Sau khi thầy gọi nó tới gần

- Đây nha lúc chưa cầm tay gái ấy là tay nó cứ thò thục thò thục không dám cầm đúng không! Thầy làm động tác tay phụ họa.

Cả lớp lúc này không cười nổi nữa luôn.

- Đến khi cầm được rồi ha, tôi đảm bảo các anh chị ở đây là cứ cô người yêu mà hở ra 1 cái là anh chị chộp lấy mà cầm như là chuyện rất bình thường luôn! Thầy nói rồi lấy tay chụp cái tay thằng TS rồi cầm cây thước đập nhẹ vô tay nó.

- Ấy ấy thầy đau thầy, chơi kỳ vậy thầy!

- Yêu đương tầm này, về chỗ! Thầy cười xong chỉ tay nó về chỗ

Bây giờ cả lớp tôi ai nấy cũng đang ôm bụng mà nhìn theo thằng Ts mới bị thầy tra tấn lết về chỗ. Xong thầy chốt tiếp câu

- Đã hiểu chưa lần đầu thì nó khó khăn chứ khi đã làm được rồi thì nó sẽ rất dễ, nên bây giờ các em phải học thuộc được bài thì sẽ thấy bài nó rất dễ chứ không có khó. Thôi cả lớp nghỉ.

Tiếng trống vang lên cùng bước chân thầy đi ra ngoài, cả lớp tôi ôm bụng cười như vỡ đê luôn. Đấy những tiết học sử 1 thời buồn chán được thầy làm cho nó sinh động mà ai cũng hào hứng học môn của thầy về sau. Thời gian lại trôi qua 2 tiết, đến giờ ra chơi, đang nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh với thằng TS . Nàng bước thẳng xuống chỗ tôi, ánh mắt của nằng vẫn dịu dàng tinh ngịch như thế khác hẳn với lúc mới vô lớp.

- Nãy đứng có mỏi chân không hihi! Nàng vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch.

- Hề hề nãy có mỏi thật nhưng được người đẹp hỏi hết mệt rồi! Tôi nở nụ cười trêu lại nàng.



- Xí chỉ giỏi trêu chọc người ta hoy à! Nàng trề môi rồi chu chu lên, tôi nhìn mà muốn cạp cạp cạp hề hề

- Tối nay qua nhà Mi nha! Nàng hỏi.

- Ờ ừ mà chi vậy! Tôi lơ ngơ hỏi.

- Qua tập tiếp chứ làm gì ngốc hi hi! Nàng cốc đầu tôi rồi cười.

- Ơ bữa nghỉ làm rồi tối nay không đi chủ quán la chết ó!Tôi sực nhớ đã nghỉ ở cf 2 ngày không làm rồi.

- Hihi không sao em đã nói với chị ấy rồi, vậy nha về chỗ đây baby hihi! Nàng nói xong thò tay bẹo má tôi cái rồi lon ton chạy về chỗ.

Tôi chỉ biết ngồi đó nở nụ cười đầy ngọt ngào mà nàng mang đến, vừa tinh nghịch vừa nhí nhảnh pha chút đáng yêu, tim tôi chợt có gì đó rung động nhẹ nhưng không nhận ra. Hành động của nàng dành cho tôi cũng được 2 người con gái kia nhìn thấy, họ quay lên cùng đôi mắt buồn, còn thằng con trai như tôi vẫn đang phê phê, mặt thì đần ra.

Kết thúc tiết thứ 5 , tôi gọi đám bạn lại cùng nhau lên bệnh viện thăm thằng D, người thì mua sữa đường, trái cây …, đang mua thằng Long hét lên

- Ê còn thiếu , bon mầy quên à! Nó nói to cho cả đám nghe

- Thiếu gì mầy! Hùng dê lên tiếng

- Ờ thiếu gì kể bố nghe! Thằng Sâm đổi khẩu ngữ



- Bố bố cho cái bô giờ, giờ đi mua con Gà luộc với mấy cây nhang nữa là chuản bài luôn! Anh ấy ngẩn mặt lên nói.

- Thịt nó anh em! Hùng dê vẫn như cũ kẹp nó kéo ra ngoài tự xử.

- Đợi tao! Thằng Sâm lột quả chuối ra rồi bay vào nhét quả chuối vô miệng thằng Long.

Cả đám còn lại đứng cười xa xả ngoài khu chợ, tôi thật chán với cái đám đi thăm bạn của lũ cờ hó này. Đến bệnh viện, bọn nó đều ra vẻ thanh niên tốt cháu ngoan Bác Hồ, đi từ từ không gây động tĩnh vào phòng thằng D. sau mấy câu thăm hỏi là cảnh tượng thằng lột chuối ngồi ăn, thằng làm ly sữa rồi tự uống, rồi leo lên giường đẩy thằng D sang bên ngồi chém gió, còn 1 số đứa tay nắm tay thằng D giả bộ khóc như kẻ ly biệt, ôi thôi đủ kiểu. Hành hạ thằng D xong cả đám ra về trả lại bình yên cho nó.

Về tới nhà tôi lại tắm rửa thơm tho tút lại vẻ đẹp trai rồi chở Trinh qua nhà nàng, không quên câu

- Vào thay hộ cái quần đê , để đó tai nạn đầy đường đó!

Vẫn cánh cổng đó, vẫn nụ cười đó tôi bước vào thì thấy đám cờ hó đấy đang đứng mà trên mặt đang há mồm há miệng đầy ngạc nhiên khi thấy nhà của nàng. Tôi cùng đám cờ hó đi lên nhà tới vị trí tập hôm trước, trên bàn đã để sẵn bánh kẹo nước uống đủ loại. Bọn nó đã yên vị vào chỗ ngồi trên miệng còn đang nhồm nhoàm đầy bánh kẹo, tôi và ba người con gái bắt đầu hòa tấu cùng giọng hát cất lên.

- Đệt hay thế! Thằng L đứng dậy ca tụng mồm vẫn đang nhai.

- Đảm bảo lần này không được trường khen tao đi ăn…! Thằng S tự tin thao thao cái miệng.

- Đi ăn gì mầy! Thằng TS lên tiếng

- Đi ăn cơm hề hề, thế mà cũng hỏi! Thằng S cười gian xảo.

Thế là ba thằng kia lại nhét nó đống bánh vào mồm rồi lấy chai pepsi đổ ào ào vào, nhìn nó cứ như sủi bọt mép ấy khiếp. Sau đó Trinh cho mọi người ghép với múa, tôi cảm nghỉ không biết đám cờ hó nó có đi thi hài không, đoạn bạn bè cùng nhau nhảy múa thằng L với H dê ôm nhau thắm thiết rồi đôi mắt chớp chớp nhau đưa tình( gớm quá), đoạn bạn bè cùng nhau ngồi học mà bọn nó cầm ngược cuốn sách đọc như đúng rồi, đến đoạn bạn bè ôm nhau khi chia tay xa trường thằng S nó ôm con H thì thằng TS nó lao vô kẹp cổ kéo ra xử lý riêng tiếp. Ôi buổi tập văn nghệ thành tập danh hài. Cả buổi những tiếng cười , tiếng la nhau um sùm từ nhà nàng làm náo nhiệt cả vùng trời ban đêm đang buông xuống, những âm thanh của những con người hồn nhiên, của tuổi trẻ vui đùa bên nhau, mà sau này chẳng thể nào có được.