Thông tin truyện

Ước Gì Em Không Mang Hận Thù

Ước Gì Em Không Mang Hận Thù

Thể loại:

Truyện Teen

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Cô đã từng có một gia đình rất đầm ấm, hạnh phúc. Mọi người trong nhà ai cũng cưng chiều, yêu thương cô vô tận. Nhưng chỉ sau một đêm thì cô mất hết tất cả, gia đình, người thân, sự hạnh phúc chẳng lẽ cô không còn gì hay sao. Dù gì cô cũng chỉ là đứa bé 4 tuổi thôi mà. 4 tuổi, cô đã nhìn thấy cha mẹ và người thân của mình xác chồng xác, nhưng cô chỉ bất lực đứng đó mà nhìn chứ không làm được gì cả. Cô cảm thấy mình rất vô dụng. Cô ước lúc đó mình lớn hơn để có thể bảo vệ được mọi người.

 

 Từ sau chuyện đó mà cô, từ một cô bé dễ thương, hồn nhiên trở nên lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ xung quanh. Cô là con người mang thù hận chồng chất, 1 con ác quỷ sinh ra trong hận. Cô sống với mục đích phải thù cho gia đình mình. Cô đã học xong đại học hàng đầu thế giới. Cô tham gia vào một tổ chức nhưng cô vẫn còn bí ẩn. Anh yêu cô từ khi còn nhỏ nhưng cô không biết. Đến bây giờ anh vẫn yêu cô nhưng trong cô chỉ có việc trả thù. Cô cũng yêu anh nhưng cô không nói vì không muốn anh phải đau khổ. Cô còn phải trả thù cho cả gia đình mình, cô không thể để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc trả thù của mình được. Liệu giữa sự thù hận, 2 người có thể đến được với nhau.


Bình luận truyện