Ú Oà! Bạn Trai Trên Mạng Của Tôi Là Trùm Trường

Chương 31: Ghen rồi.



Lâu nay em luôn một mình

Lâu không quan tâm đến người nào

Nhưng tim em đang ồn ào

Khi anh quay sang nói lời chào

Hẹn hò ngay với em đi

Đâu có mấy khi

Sao không yêu nhau

Bây giờ yêu luôn đi

Tin không em đang thật lòng

Em nghe đây anh nói đi anh

Yêu hay không yêu

Không yêu hay yêu nói một lời

Bên nhau hay thôi

Chỉ một lời uh huh

Không yêu yêu hay không yêu

Không yêu hay yêu nói một lời thôi



Nếu anh có yêu nói đi ngại gì....

Từ ngày crush Hoàng Kỳ thì ngày nào Nấm Hương cũng mở đi mở lại bài này, thậm chí cô cũng từng có ý nghĩa có nên đi xem bói hay bỏ bùa anh ta luôn không???

Phía Mộc Linh từ khi xuất viện trở về nhà tiếp tục đi học bình thường, không còn mập mờ với tên trùm trường nữa mà công khai hẳn luôn. Mỗi ngày Nhân Sâm sẽ đến đón cô đi học rồi chở về nhà, giờ ra chơi thì chủ động mua nước và bánh rồi đặt trên bàn cô.

Thanh Thảo ngồi cạnh thấy vậy thì ánh mắt trở nên ghen ghét hơn thầm suy nghĩ cách để trả thù Mộc Linh, khi thấy cô đi vệ sinh thì Thanh Thảo cũng đi theo sau. Đợi cô vào trong đóng cửa lại thì Thanh Thảo nhanh chóng chắn chốt bên ngoài lại, bưng xô nước đổ vào trong buồng khiến cho Mộc Linh bị ướt hết cả người.

Thấy kế hoạch đã hoàn thành thì Thanh Thảo rời khỏi đó, một lát sau cũng có người vào trong thấy có người bị nhốt liền vội vàng mở cửa ra. Mộc Linh ướt nhẹp từ trên xuống dưới tức giận đi ra ngoài, tình cờ gặp thầy Kỷ Tử đi ngang trông thấy nên đi đến lo lắng hỏi....

\- Em có sao không??

\- E...em...lạnh...quá!!

\- Đến phòng y tế đi, tôi đưa em về nhà!

Nói xong thầy dìu cô đi, những học sinh khác thấy vậy nên đồn thổi với nhau. Nhân Sâm đang đánh liên quân với đàn em, vô tình nghe những người xung quanh thì thầm với nhau có nhắc đến Mộc Linh.

\- Ê tụi mày biết gì chưa? Lúc nãy tao thấy thầy Kỷ Tử đưa nhỏ Mộc Linh đến phòng y tế đó.

\- Thiệt hong, mà nhỏ Mộc Linh đó bị gì mà thầy Kỷ Tử phải đưa đi???

\- Mày không thấy họ nói chuyện với nhau thân mật hơn những người khác à???

\- Dữ zị sao má??? Tin chuẩn không đó? Ăn nói xà lơ coi chừng bị chửi à!

\- Trời ơi, tao mà đã nói rồi thì chỉ có đúng nhận sai cãi thôi!

\- .....

\- .....



Tên trùm trường nghe vậy thì liền đứng dậy đi một mạch đến phòng y tế, thầy Kỷ Tử lấy áo khoác của mình choàng lên cho cô để khỏi bị cảm lạnh. Mộc Linh ngồi trên giường còn thầy Kỷ Tử ngồi trên ghế hỏi chuyện.....

\- Đã xảy ra chuyện gì vậy??

\- Em cũng không biết nữa, tự nhiên có người nhốt em lại trong nhà vệ sinh rồi còn đổ nước vào người em nữa !!

\- Thế em có biết ai không???

\- Không biết!

Nhân Sâm từ bên ngoài đi vào, thấy hai người đang nói chuyện với nhau thì lộ vẻ không vui nên đi đến chỗ cô hỏi.....

\- Em có sao không???

\- K....không sao!

\- Đi thôi, anh đưa em về nhà!

Nói xong anh kéo cô bỏ đi, khi ra ngoài nét mặt anh vẫn khó chịu nhưng không nói năng gì nên cô bực bội hỏi....

\- Anh bị sao vậy?

\- Không có gì!

Thấy anh cọc cằn khó ưa với mình khiến cô tức giận mắng....

\- Tôi tự về được, anh ở lại tiếp tục học đi!

Cô mặc kệ anh ở đó liền đi ra ngoài đường bắt xe về nhà, anh cố níu kéo cô nhưng vẫn không được nên nổi điên đá một cái vào xe....

\- Nhân Sâm ơi là Nhân Sâm, mày đã thành công chọc giận em ấy rồi đó!