Tuyệt Sủng Vương Phi, Cuồng Si Vương Gia

Chương 33: Chó điên sủa bậy....!





" Tiểu thư , những tin đồn này là Tiểu Lan nha đầu thiếp thân của đại tiểu thư " Y Xuân nàng không hiểu tiểu thư , những tin đồn này có liên quan tới tiểu thư , mà nhìn thái độ của tiểu thư bây giờ giống như không liên quan gì đấy thật khó hiểu .


" Sao ta thấy chuyện của ta mà em căng thẳng như vậy " Băng Y chẳng hề bận tâm với những tin đồn thất thiệt như dậy hết .


" Tiểu thư , tiểu thư.........." Y Xuân nàng trước mặt mọi người thì lạnh lùng , lãnh khốc nhưng trước mặt tiểu thư là một con sáo mới lọt lưỡi , luyên thuyên không biết ngừng .


" Ta thấy em cũng cần một phu quân rồi " Băng Y nhìn Y Xuân trêu chọc


" Em không gả đâu , em muốn ở với tiểu thư mãi thôi " Y Xuân biểu môi nhìn , uẩn khúc nhìn tiểu thư .


" Em nói nhiều như vậy , ta tưởng em muốn gả đi rồi chứ "  Băng Y cười nhìn Y Xuân .


" Em mới vừa nghe được gì ta , Y Xuân muốn gả sao ? " Y Hạ mới vừa vào lại nghe được tin tức chấn động liền tò mò hỏi .


" Có đâu , hai người trêu chọc em hoài , giận luôn rồi " Y Xuân hai má đỏ lên , biểu môi quay chỗ khác .


" Giận rồi , Y Xuân nhà ta giận rồi ! " Y Hạ cười ra tiếng 


" Y Hạ không cần trêu Y Xuân nữa , mọi việc em làm sao rồi " Băng Y nhìn Y Hạ .


" Dạ , tiểu thư đã hoàn thành hết rồi " Y Hạ nàng đi theo tiểu thư bao lâu nay , nàng biết tiểu thư thông minh , tài giỏi , người lại xinh đẹp , giờ nàng còn biết thêm tiểu thư là người kinh doanh kỳ tài nữa .


" Ừ , em mệt rồi nghỉ ngơi đi " Băng Y nhìn Y Hạ 


" Dạ , nhưng tiểu thư định khi nào thì cho ra mắt hai cửa hàng của mình " Y Hạ hai cửa hàng đó mà ra ngoài sẽ không biết oanh động tới mức nào .


" Ừ , ta nhớ không lầm thì gần đại thọ của Thái hậu Kỳ Nguyệt , vậy thì ngày mốt khai trương đi " Băng Y mỉm cười , sắp tới kiếm một khoảng lớn rồi , nàng có sở thích thu tiền vào túi 


" Vâng " Y Hạ nhìn cũng biết tiểu thư đang vui vì gần có tiền vào túi rồi .


Hôm nay trời xanh , mây trắng , không khí thật trong lành , là một ngày tốt .


" Nhị tiểu thư , nhị tiểu thư " Tiểu Lan là người được phân phó nhiệm vụ đưa thiệp mời cho phế vật này . Nhìn xung quanh viện cứ như lạc vào chốn nơi mà các thế ngoại cao nhân ẩn cư , từng hàng trúc và mẫu đơn đang làm cập theo đường đi , trong viện lại có ao sen và những cây sơn trà đang khoe sắc .


Y Hạ từ trong nhà đi ra nghe tiếng ai gọi thì ra là nha hoàn của đại tiểu thư Tiểu Lan .


" Ta muốn gặp nhị tiểu thư " Tuổi Lan nàng cũng được gọi là thanh tú nhưng nhìn người này nàng cảm thấy ghen tị .


" Ngươi là ai mà muốn gặp tiểu thư nhà ta " Y Hạ thấy không ưa gì với thái độ của nô tỳ này hết 


" Ta qua đây đưa thiệp mời " Tuổi Lan nhìn Y Hạ giọng không coi ai ra gì . Vì trong phủ Thừa tướng này đại tiểu thư là người được sủng ái nhất nên thiếp thân nha hoàn như mình cũng cao ngạo không xem ai ra gì .


" Ngươi đi theo ta , ngươi cẩn thận thái độ của mình " Y Hạ nàng mà không cảnh cáo vào trong đó sẽ bị ăn đau cho biết .


" Ngươi........." mặt Tiểu Lan tức giận nên đỏ bừng , gì vậy chứ từ lúc nàng làm nha hoàn cho đại tiểu thư đi đến đâu cũng được người nịnh hót .


" Tiểu thư , tiểu Lan đến đưa thiệp mời " Y Hạ lại gần tiểu thư đang ngủ , tiểu thư hôm nay không cần mang theo che mặt mà cứ để vết bớt đen trên má lộ ra ngoài .


" Tiểu thư ta đang ngủ ngươi đợi một chút đi " Y Xuân từ trong đem điểm tâm và trà ra thì lên tiếng .


" Ta còn về bên tiểu thư nữa , các ngươi kêu nhị tiểu thư mau thức đi " tiểu Lan nàng sao có thể đợi phế vật này thức dậy chứ , thật nực cười 


" Ngươi cẩn thận thái độ của mình " Y Hạ nàng đang muốn đánh người 


" Các ngươi biết ta là ai mà dám nói chuyện như vậy với ta " tiểu Lan nàng trừ tiểu thư , thừa tướng và thừa tướng phu nhân ra nàng ai dám nói chuyện với nàng như vậy .


" Biết " Y Xuân và Y Hạ đồng loạt lên tiếng , nhìn nhau đầy ẩn ý .


" Vậy mà còn dám dùng thái độ này nói chuyện với ta " tiểu Lan vẻ mặt đắc ý 


" Là một nô tỳ không hơn không kém " Y Xuân và Y Hạ lại cùng đồng loạt nói , cười vang lên 


" Các ngươi ........." mới đắc ý như giờ lại tức muốn phun máu 


" Tiện nhân , các ngươi ........." tiểu Lan nhào lên muốn cho hai người mỗi người một cái tát 


" Chó nhà ai mà sủa lung tung vậy mấy em " Băng Y bị đánh thức , nhìn xung quanh ngáp một cái lên tiếng không có vẻ nào là thục nữ .


" Ngươi , phế vật ta tới đưa thư mời của tiểu thư nhà ta cho ngươi " tiểu Lan tức giận mất khôn, nói ra những lời không nên nói .


" Chát ,chát ......." Y Xuân đi tới cho tiểu Lan hai cái tát vì tội hỗn láo .