Tuyệt Sủng Vương Phi, Cuồng Si Vương Gia

Chương 28: Từ hôn





Hàn Như Tuyết cười trào phúng , không ngờ Hàn Nguyệt Băng Y đi ra nhà 10 năm nhân cách lại bị thoái hóa , mê trai trầm trọng vậy . Hôn sự này 10% là không thành công rồi .


" Nhị muội , nhị muội " nhìn mặt của Hàn Nguyệt Băng Y như hoa si  thì trong lòng càng ngày càng đắt ý, Hàn Như Tuyết nàng giờ đây đang mừng như mở hội , nhưng không lộ ra để vương gia thấy thì hỏng hết .


" Ngươi .........là ai ? " Băng Y nhìn Hàn Như Tuyết 


" Ta , đại tỷ đây " vương gia đang ở đây không thôi nàng đâu phí nói chuyện với kẻ ngu ngốc này chứ .


" Đại tỷ , đại tỷ sao mặt tỷ đỏ quá dậy "


" Ta, tại trời nóng quá đó " giơ tay lấy khăn quạt quạt làm ra vẻ nóng nực , 


" Nhưng ta thấy mát mà " Băng Y lại thắc mắc .


" Ta , Ta .........! " 


" Nhị tiểu thư ta có thể nói chuyện riêng với tiểu thư chút không ? " Âu Dương Thiên Kỳ không còn nhẫn nại nữa nên lên tiếng .


" Mỹ nam cần nói chuyện với ta hả ?"Băng Y giả bộ nhìn  Âu Dương Thiên Kỳ si mê điên đảo .


" Tiểu thư đây là Tứ vương gia người có hôn ước với tiểu thư ak " Y Xuân thấy tiểu thư mình đóng kịch xuất sắc như vậy  cũng chen một chân vào cho vui .


" Em nói thiệt hả ? . Người mỹ nam này là hôn phu của ta , thật tốt quá có mỹ nam làm hôn phu thật tiệt ! " Băng Y đứng lên nhảy nhảy rồi định nhào vào Âu Dương Thiên Kỳ , nhưng hắn tránh ra được đưa ra bộ mặt kinh bỉ .


" Đúng , ta hôm nay đến đây là chuyện hôn sự của nhị tiểu thư và bổn vương " hắn đưa bộ mặt khó coi nhất có thể .


" Chuyện gì nói đi , ta nghe " nàng làm ra vẻ hào hứng , nhìn Y Xuân đang nén cười đến mặt đỏ bừng , nhưng người nào đó không nghĩ dậy tưởng Y Xuân đỏ mặt là gì hắn , người đó đâu ai vào đây chính là Âu Dương Thiên Tuấn .


" Ta muốn hủy hôn " hắn không thể nào mà cưới một nương tử hoa si , ngu ngốc mà còn xấu xí phế vật nữa chứ , đánh chết hắn cũng không lấy nữa 


" Ừa..........sao lại hủy hôn , ngài không muốn lấy ta sao ? " Băng Y muốn cười ra tiếng vì vui mừng mà ngoài mặt thì nước mắt lưng tròng , làm như sắp tận thế dậy đó .


" Ta có người trong lòng rồi , ta muốn hủy hôn " hắn thà lấy Hàn Như Tuyết chứ không lấy một nhị tiểu thư tài sắc đều thiếu như thế này .


Người sắc mặt không tốt nhất là Hàn Như Tuyết , khi nghe vương gia nói ngài có người trong lòng thì đau lòng biết mấy , nhưng không đánh ngã ý chí của ả mà còn làm tinh thần chiến đấu dành vương gia ngày càng cao . Hàn Như Tuyết nàng phải làm vương gia yêu thương nàng nàng nhất định sẽ làm Tứ vương phi người người hâm mộ kính ngưỡng .


" Tại sao , ta thích huynh mà ........" Băng Y khóc thương tâm 


" Đây là thư từ hôn ta viết , mai này nam cưới nữ gả , không liên quan gì nhau " hắn lấy thư từ hôn viết từ trước đưa cho Băng Y .


" Ta muốn hỏi câu nữa được không ? " Băng Y nước mắt thì không có , lấy khăn lau lau nước mắt bộ dạng thương tâm gần chết .


" Hỏi " thái độ của nàng làm cho hắn ngày càng chán ghét , giọng nói cộc cằn khó ưa nói chuyện với Băng Y 


" Người ngài thích là ai ?" nàng cũng muốn cho người thành đôi giai ngẫu .


" Người ta thích là Hàn Như Tuyết đại tiểu thư phủ thừa tướng " hắn đánh lên người Hàn Như Tuyết vì biết trong phủ Thừa tướng này nàng rất có địa vị . Vì cũng có thế lực của y để đánh rớt ngôi vị thái tử kia nên mới cần thế lực của thừa tướng .


Khi nghe dậy ai cũng sửng sốt đặc biệt là Hàn Như Tuyết , không ngoài dự liệu của Băng Y đây chính là kết quả mà nàng mong muốn . Hàn Như Tuyết giờ hồn đang bay trên chín tầng mây , mừng như điên không ngờ vương gia nói thích mình , trăm triệu lần không ngờ thật là bữa nay thật là may mắn, vậy ngôi vương phi không ai ngoài mình hết , thật là trời cũng giúp mình mà .


" Dậy từ bây giờ nam cưới nữ gả không liên quan gì nhau ! " nàng đạt được mục đích rồi không cần giả giờ nữa chi cho khổ .


Thái độ lạnh lùng này làm cho ba người ngạc nhiên lần nữa , một người hai tính cách thật không biết tính nào của nàng , nhưng ai đâu ngờ hôn sự này đi hôn sự khác lại tới , Âu Dương Thiên Kỳ sẽ hối hận như thế nào khi quyết định từ hôn ngày hôm nay .


" Vậy còn chuyện gì khác nữa không " nàng lạnh lùng hỏi ba người , sống lưng ba người lạnh dần này không rét mà run .


" Không " Âu Dương Thiên Kỳ cũng bị hai tính cách này của nàng làm cho nghi hoặc , giống như mình bị mất bẫy người vậy ak .


" Y Xuân tiễn khách " nàng không muốn ba người này làm ô nhiễm không khí trong lành của mình.


" Ngươi ........" hắn bây giờ mới cảm thấy một chút hối hận , sao hai người này khác nhau đến vậy không lẽ nàng muốn mình từ hôn nên mới làm gì vậy , hay là chiêu lạc mềm buộc chặt . Chắc lạt mềm buộc chặt rồi chứ gì thật ghê tởm .


" Tứ vương gia , Ngũ vương gia , đại tiểu thư mời " Y Xuân cũng không nói nhiều với bọn họ .


Ngũ vương gia Âu Dương Thiên Tuấn lúc giờ cũng chưa nói gì mà chỉ nhìn Y Xuân từ đầu tới giờ , nhìn như si như say .