Thông tin truyện

Tuyệt Sắc Yêu Tiên

Tuyệt Sắc Yêu Tiên

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tình cảm sư đồ luyến có gì mà không được? Chính là mĩ mãn đến tuyệt vời! Tình yêu vốn dĩ rất huyền diệu, khiến cho người ta điên cuồng mà say trong đó. Si mê theo đuổi trái tim của đối phương, say vì mùi vị của tình ái. Nó giống như một loại rượu ngon hấp dẫn người khác, ngày ngày chìm đắm đều không muốn tỉnh lại.


Có người nói, tình yêu chính là một loại độc dược, càng yêu lại càng nghiện, mang đầy đủ những tư vị khó cưỡng. Nàng yêu hắn, cái tình yêu sư đồ này, vốn dĩ từ trước đến giờ đã không thể nào là rào cản. Hắn tuấn tú như vậy, hoàn mỹ như vậy, làm sao có thể không yêu? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ở cạnh hắn lâu dần cũng thành yêu. Tình yêu khiến cho đầu óc của con người hoàn toàn trở nên si ngốc.


Muốn chân thực hiểu rõ, lại thành ra mơ màng. Nửa muốn tiến, nửa muốn lùi, thật sự là giống như một kích trí mạng, không có cách nào dừng lại. Dồn dập trong đê mê, phập phồng trong từng hơi thở, cứ như vậy mà ngọt ngào, cứ như vậy khiến ta mong nhớ. Hắn yêu nàng, muốn ở cạnh nàng. Thân phận này, liệu có đáng để cho hắn bận tâm hay không? Hắn không dám tin chính mình lại có ham muốn tột cùng đối với nàng như vậy...

Danh sách chương

Bình luận truyện