Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 46: Sáng sớm bị trêu ghẹo



Hôm sau ánh sáng chiếu vào khung ảnh 2 con người đang ôm nhau ngủ, ánh sáng chiếu vào làm cô thức giấc, dụi mắt cô mở ra thì trời đã sáng nhớ lại cuộc vận động vào tối hôm qua làm cô ngượng ngùng mà đỏ cả mặt nhìn qua thấy anh đang ngủ say giấc cô gỡ tay anh ra khỏi eo dịch chuyển ra khỏi người anh thì 1 cơn đau kéo tới cô nhăn cả măt, ôi đau chết đi được cô lết từ từ ra thì đau đến mức phải bò xuống đất lấy cái khăn che cơ thể cô lại rồi vịnh từ từ đi vào nhà tắm

Vào đến nơi cô nhìn mình trong gương thì ko khỏi hết hồn ôi trời từ cố cô đi xuống phần ngực đều là dấu hôn xoay ra phía sau lưng cũng có cô tức đến ko nói được gì liền vệ sinh sạch sẽ cơ thể rồi thay bộ đồ công sở

( ảnh minh họa trang phục của cô)

Còn anh sau khi thức dậy thì ko thấy cô đâu lật đật xuống giường thì tiếng cửa ' cạch' mở ra ko ai khác chính là cô vừa mở cửa thì cô thấy thứ ko nên thấy liền la lên rồi xoay mặt vào nhà tắm

- - Sau anh..anh ko măc.. quần áo vào chứ

- - Có gì đâu để vậy cho mát

- - Sau chứ!

- - Vã lại em cũng thấy hết rồi cần gì phải né tránh kia chứ

- - Đồ vô liêm sỉ anh mau mặc đồ vô đi

- - Măc rồi em xoay lại đi

- - Thật ko

Cô bán tính bán nghi làm sau mặc nhanh như vậy chắc chắn là lừa mình đây nhưng ko lẽ đứng ở đây hoài đành xoay lại lấy hết can đảm xoay lại thì ra anh vẫn chưa măc mà còn ngồi xuống giường nằm dáng khoe hết ra nữa chứ cô ngượng mà ko nói lên lời liền lấy cái chặn thảy lên người anh rồi đi lại bàn trang điểm

Còn anh thấy dáng vẻ ngượng ngùng thì mỉm cười liền trêu chọc cô

- - Có gì mà phải ngượng chứ thấy cũng thấy rồi mà

- - Anh ko thể nào mà lụm cái liêm sỉ của mình lại được à

Cô sạn bước ra ngoài thì anh nhanh chân hơn cô bắt cô lại cô ko kiệp ra khỏi cửa thì đã bị anh tóm lại anh ôm eo cô hít hương thơm trên người cô dụi đầu vào hỏm cổ cô

- - Anh ko thể nào mà lụm cái liêm sỉ của mình lại được à

- - Anh làm gì có liêm sỉ chứ hửm

- - Anh mau đi thay đồ đi em ko muốn nói với anh nữa đâu

- - Chắc là ko được rồi người anh em của anh nó lại ngốc đầu dậy rồi

- - Thì anh đi tắm nước lạnh đi nói em làm gì chứ

- - Nhưng nó thấy em liền ngốc đầu rồi nên em phải chịu trách nhiệm

- - Sau chứ. Anh tự xử lý đi em... em ra ngoài trước đây

Cô sạn bước ra ngoài thì anh nhanh chân hơn cô bắt cô lại cô ko kiệp ra khỏi cửa thì đã bị anh tóm lại anh ôm eo cô hít hương thơm trên người cô dụi đầu vào hỏm cổ cô

- - Sau trách nhiệm đi chứ sau lại bỏ chạy

- - Nhưng em còn có công việc

- - Anh cũng có đó thôi nhưng anh chưa có tắm đây này

- - Thì anh đi tắm đi ai cản anh đâu

- - Nhưng anh muốn em tắm cho anh

- - Tự anh tắm đi người em còn đau lắm

- - Ưm.. ko chịu em phải tắm cho anh ưm.

Cô há hốc mồm anh đang làm nũng với cô sau ui cái giọng điệu nghe mà muốn cười nhưng cô phải cắn chặt răng ko được lấy lại bình tĩnh cô lên tiếng

- - Anh tắm đi em chờ anh ở dưới lầu chịu ko

- - Ko chịu ko biết em phải tắm cho anh

- - Nhưng em tắm rồi nếu tắm cho anh thì em phải khác bộ đồ khác nữa sau

- - Thì có sau ko lẽ có 1 bộ mà cũng tiếc nữa sau

- - Nhưng ko được mà tự tắm đi em ko rảnh

Đột nhiên người cô rung lên cô thì bình thường đâu có bị gì chỉ còn anh thì cô xoay ra sau nhìn anh cười cô bặm môi trợn mắt nhìn anh thì ra nảy giờ anh trêu cô sau được lắm hôm nay anh chết với cô rồi cô lấy túi xách đánh vào người anh mấy cái anh giật lại đưa lên cao dù biết là cao ko cao bằng anh nhưng cũng ko tệ chứ bộ cô 1m70 còn anh thì tận 1m 80 cách nhau cái đầu cộng theo tay anh dài nữa ai mà lấy được

- - Mau trả túi xách cho em

- - Ko trả

- - Nảy giờ anh trêu em hơi nhiều rồi đó nha mau trả đây

- - Hôn anh đi anh trả

- - ko hôn

- - Vậy thì ko trả

- - Sao anh ngang ngược quá vậy

- - Anh ngang vậy đó chịu ko được cũng phải chịu anh bắt chước câu của em thôi

- - Đồ vô liêm sỉ

- - Liêm sỉ với mình em anh cũng chịu

- - Anh.. anh mau trả cho em

- - Hôn đi anh trả

Cô ko cãi lại anh liền làm theo ý anh kiễn gót lên mà hôn vào má anh

- - Hôn rồi trả cho em

- - Chưa được

- - Sau chứ, chứ anh muốn cái gì

- - Anh muốn em hôn anh vào chỗ này

Anh chỉ vào môi và tỏ vẻ đắc ý nhìn cô mà cười cô bắt buộc làm theo mà hôn lại lần này thì cô kiễn gót tính hôn lướt qua ai ngờ anh nhanh cơ hội mà ôm eo cô rồi hôn sâu hút hết mật ngọt của cô mới tha đôi môi của cô ra rồi anh đưa túi xách cho cô,cô bất mãn chẳng nói chỉ lườm anh còn anh vẻ mặt toại nguyện mà buôn cô ra cô thì quá thức liền đá vào chân anh rồi cười vẻ mặt chăm chọc anh rồi nhanh chân chạy ra ngoài đóng cửa lại mà vuốt ngực hên là ko bị bắt lại rồi xuống lầu

Còn anh bị cô cho 1 cú vào chân liền ôm chân mà măt mày nhăn nhó nhìn ra hướng cửa trong đầu hiện lên ý mờ ám cô chết chắc với anh rồi dám đá anh sau gan lớn thật rồi anh cũng vào vệ sinh thay cho mình bộ âu phục tươm tất rồi xuống lầu

( ảnh minh họa trang phục của anh)

Anh bước xuống lầu thấy cô ngồi vào bàn ăn đang chờ anh vô thấy anh thì mỉm cười khiêu khích anh trong đầu cô đắc ý 'cho chừa lắm' anh nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cô thì ko vui cô dám đá anh đã vậy còn đau như vậy nữa chắc chắn anh sẽ ko tha cho cô cả 2 ngồi vào bàn ăn sáng cô thì rất vui vẻ mà ăn còn anh thì hậm hực ăn xong cả 2 ra xe ngồi ko khí cũng chẳn mấy lạnh cô nhìn ra ngoài cửa mà ko khỏi mỉm cười anh thấy vậy thì cũng ko làm gì đá anh mà cô vui đến vậy sau liền ghé vào tay cô thì thầm

- - Tối nay em phải chết với anh dám đá anh sau hửm bảo bối

Cô nghe anh nói vậy ko khỏi rung mình ôi lần này tiêu rồi chọc giận sói rồi có khi nào ngày mai ko xuống giường được ko nhưng cô bình tĩnh trả lời

- - Sau chứ anh tính làm gì ai kêu anh trêu em làm gì giờ đe doạ em à em ko sợ đâu

- - Tối nay em sợ hay ko thì chờ vào tối nay vậy

- - Ko nói nữa em tới công ty rồi em vào trước đây tạm biệt

Cô 1 mạch mở cửa ra chạy vào công ty cô thở hổn hển đúng thiệt là chắc tối nay ko dám về lun quá. Còn anh thấy mèo nhỏ chạy đi thì mỉm cười rồi cũng cho xe chạy đến công ty anh