Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 47: Buổi hội thảo



Cô bước vào công ty mọi người nhìn cô thì gật đầu chào cô, cô cũng thể hiện phép lịch sự thì gật đầu chào họ lại vào thang máy cô lên văn phòng của mình rồi bắt tay vào công việc cô chăm chú đọc từng dự án rồi đưa ra kết quả xem xét kỹ lưỡng dù là 1 người từng học về ngành này cô biết phải làm sao cho hợp lý nên vô cùng thận trọng giải quyết bao nhiêu là hồ sơ thì điện thoại cô reo lên ko ai khác chính là anh trai của cô

- - Alo điện em có gì ko

- - Có mới điện ko có điện làm cái gì

- - Thì anh nói đi

- - Chiều nay chúng ta có hội thảo bên trung tâm F nên em chuẩn bị đi anh cho người qua rước em

- - Trung tâm F sau

- - Ừm.. các nhà kinh doanh đều sẽ góp mặt

- - Ồ.. được em sẽ chuẩn bị anh yên tâm

- - Được rồi em làm việc tiếp đi anh cúp máy đây

- - Tạm biệt

Kết thúc cuộc nói chuyện cô chuẩn bị tài liệu cho buổi chiều hôm nay quả đúng là mệt mà chẳn được nhàn rỗi như trước nữa mà bắt đầu phụ quản lý công ty giúp anh trai cô cũng đành chịu ai kiu mẹ cô ko sinh đại vài 3 người con trai chứ giờ thì bắt cô quản

Nói thì nói nhưng cô vẫn phụ anh trai mình. Còn về phía anh khi vào văn phòng thì anh cũng làm việc 1 lúc thì anh kiu thư ký của mình vào

- - Sếp gọi có việc gì ko ạ

- - Cậu mau soạn hợp đồng gửi cho công ty DM chúng ta muốn hợp tác với công ty đó

- - Là vì phu nhân sau sếp

- - Cậu hiểu rồi thì làm đi

- - Vâng tôi làm ngay

Thư ký Mạc ra ngoài anh trầm tư suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục làm việc tiếp. Cô đang làm việc thì đột nhiên thư ký gõ cửa rồi cô cho vào

- - Hàn tổng bên công ty A.D muốn hợp tác với chúng ta họ còn gửi bản thảo cho chúng ta lun rồi ạ

- - Được rồi em làm việc tiếp đi chút nữa chị coi sau

- - Vâng em xin phép

Thư ký của cô ra ngoài thì lấy dự án bên công ty anh lên coi trong đầu cô nghĩ ko biết anh giỡ trò gì đây cô đọc hết thì lấy điện thoại gọi anh

- - Anh lại giờ trò gì đây

- - Anh làm gì chỉ muốn hợp tác thôi

- - Ai mà biết được ý đồ của anh chứ

- - Em suốt ngày cứ nghĩ oan cho anh ko thôi

- - Được rồi anh làm việc tiếp đi em cúp máy đây

Nói rồi cô tắt máy nếu còn nói nữa chắn chắn đầu cô sẽ bốc khói đây mà còn bên anh thì nở 1 nụ cười quái dị đúng là anh có mục đích mà mục đích này là vì cô tất nhiên anh ko thể để cô bị người khác dòm ngó nên phải thực hiện trước rồi

Buổi trưa anh ký xong tất cả giấy tờ bây giờ chỉ còn đi đến công ty cô để ăn trưa nghỉ là làm anh đi xuống dưới hầm lấy xe rồi lái đi hôm nay anh muốn mình chở cô đi nên ko cần tài xế riêng kiêm Thư ký Mạc anh lăn xe thì cũng đến công ty cô xuống xe anh bước vào mọi cô gái đều nhìn anh mà say đắm anh ko quan tâm chỉ nghĩ đến cô bước vào công ty anh lại tiếp tân hỏi vì đây là công ty cô nên chắc họ ko biết anh là gì của cô nên lịch sử mà hỏi vậy

- - Cho tôi găp Hàn tổng

Cô tiếp tân thấy anh thì nhìn ko chớp mắt anh thấy cô ta ko trả lời thì gõ lên bàn thì cô ta mới trở về hiện thực

- - Cho hỏi anh có hẹn trước ko ạ

- - Ko có

- - Vậy phiền anh chờ 1 chút để tôi gọi lên hỏi ạ

- - Ừm

Về phía cô đang soạn bản thảo thì nghe tin anh tới đây được thư ký báo thì trong đầu cô nghĩ ko biết anh đến đây làm gì nữa lắc đầu rồi bảo cho anh vào rồi thư ký báo xuống dưới cho anh lên

- - Mời Lãnh tổng vào thang máy lên tầng 50 sẽ là văn phòng của Hàn tổng ạ

- - Được

Nói rồi ko nhanh ko chậm mà đi vào thang máy chuyên dụng bấm lên tầng 50 ở trên đây chỉ còn thư ký của cô thấy anh liền gật đầu chào rồi xuống phòng ăn vì là giờ trưa nên nhân viên đều đi ăn anh bước đến mở cửa phòng ra thấy cô chăm chú làm việc mà ko biết có người vào anh đóng cửa lại rồi khoanh tay để trước ngực lưng thì dựa vào tường nhìn cô chăm chỉ làm việc dáng vẻ cô chuyên tâm rất đẹp rất hút hồn người khác

Cô làm xong bản thảo thì lấy tay xoa 2 bên thái dương rồi nhìn lên thấy anh đứng nhìn mình thì cô hết hồn ko biết anh vào từ khi nào

- - Anh vào từ khi nào vậy

- - Vào nảy giờ cũng khoảng 10 phút thấy em làm việc chăm chỉ nên ko nở kiu em thôi

- - Cứ vậy anh đứng đó nhìn em suốt sau

- - Ừm. cũng có thể

- - Mà anh đến tìm em có chuyện gì sau

- - Anh đến chở em đi ăn trưa

- - Ồ.. chờ em 1 lát

- - Được

Rồi 2 người cùng nhau xuống công ty ra xe anh chở cô đến nhà hàng Tây để ăn trưa bước vào anh và cô được phục vụ rất nhiệt tình cô rất hài lòng cả 2 chọn món ăn rồi cùng nhau chiêm ngưỡng món ăn quả thật nhà hàng này rất là ngon cô rất thích nên ăn cũng rất nhiều rồi sau đó anh chở cô về công ty trên đường đi anh hỏi cô

- - Chiều nay em về sớm chứ

- - Chiều nay em còn đi đến trung tâm F để dự hội thảo bên chắc tối mới về

- - Vậy sao cần anh đi chung ko

- - Ko cần em đi cùng anh 2 rồi

- - Ừm.. vậy cũng được có gì thì gọi cho anh

- - Được

Đến nơi cô tạm biệt anh rồi vào công ty làm nốt phần gian giỡ đó cứ thế thời trôi qua cũng đến chiều cô cùng anh trai mình đến trung tâm F ở đây toàn nhân vật cũng ko phải dạng thường nên cũng rất cẩn trọng mọi người nhìn thấy anh em Hàn gia thì liền đến bắt chuyện ko ai biết Hàn thị có công ty bên Anh rãi rác các nước đều là công ty con của Hàn thị chứ nên họ đến ko có gì lạ

Buổi hội thảo được diễn ra xuông sẻ cô trình bày rất chi tiết nên ai cũng khen cô tài giỏi ko hổ là người của Hàn gia lần lượt đều muốn hợp tác với công ty cô, cô ko lấy làm lạ mà còn rất nhiệt huyết tất nhiên anh đã thấy tài năng của cô thì mỉm cười ko hổ là vợ sắp cưới của Lãnh Nam mà anh cố tình đến đây dù biết các doanh sẽ đến nhưng anh chỉ để thư ký của mình đi hộ chứ anh ko muốn đi nhưng hôm nay có cô nên anh mới đi ngồi 1 góc nhìn cô

Kết thúc buổi thuyết trình mọi người đều mời rượu cô dù biết tửu lượng của cô cũng khá cao nhưng cô ko muốn say với lại trong bụng chưa có nên ko thể uống được nên đã từ chối khéo họ