Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 137: Ngoại truyện: 4 NHÓC TÌ CỦA 4 GIA ĐÌNH



Năm năm sau

Mới đó đậu nhỏ còn bế trên tay ngày nào bây giờ lại lớn khôn đã được 5 tuổi ngoại hình nhỏ nhắn xin xắn rất đáng yêu được rất nhiều người yêu mến nhưng đăc biệt đậu nhỏ chỉ thích bám lấy ba hơn là mẹ có thể trong 1 ngày đó là chỉ có ba thôi ko cần mẹ cô từ trong bếp đi ra thấy 2 ba con chơi đùa mà tới nổi cũng phải ghen tị vì mấy năm nay đậu nhỏ cứ bám lấy ba miết có thời gian đâu cho cô và anh ko gian riêng vì con cô ko thể gánh ghét nên cô thấy tình cảm 2 người như vậy thì cảm thấy cũng vui vẻ theo đang nhắm nhìn 2 ba con thì đột nhiên đậu nhỏ lên tiếng

- - Mama sau mama đứng ở đó

- - Hả? à ko có gì tại mama nghĩ 1 số chuyện thôi

Cô mỉm cười đi lại chỗ 2 ba con ngồi xuống cô thơm lên má con nhưng ko nhìn ai đó đang nhăn mặt đậu nhỏ được mama thơm nên thích thú cười rồi nhìn lên ba thấy gương mặt khó chịu thì càng cười nhiều hơn cô thấy con nhìn gì đó thì nhìn theo hướng con nhìn thấy gương mặt ai đó 1 đống thì cô hỏi

- - Anh sau vậy

- - Bà xã em thiên vị quá đấy

- - Hả? là sau

- - Em hôn con sau anh ko hôn

Cô cảm thán với anh có như vậy cũng khó chịu nữa thật là ko biết làm sau cô nhìn đậu đỏ thấy con đang nhìn cô chờ đợi câu trả lời từ cô rồi nhìn lên anh cũng vậy thật là mệt mà

- - Có như vậy mà anh cũng khó chịu sau

- - Tất nhiên rồi hôn là phải đồng đều chứ

- - Anh im đi con ở đây đấy

- - Thì có làm sau

- - Mệt ko nói nữa

Cô bỏ 2 ba con ở đó rồi đi lên phòng lại giường nằm lên chiếc giường lớn êm ái này 1 lúc sau anh cũng đi vào nhìn cô thấy cô nhắm mắt ngủ thì nhanh cơ hội lúc đậu nhỏ ko có ở đây anh liền chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt cô từ lúc sinh đậu nhỏ cô càng ngày quyến rũ hơn thân hình phải nói như chưa từng có con vậy anh ngắm nhìn cô 1 lúc rồi từ từ hôn khắp mặt cô đang ngủ thỉ bị cái gì đó cứ chọt vào mặt đã vậy còn bị ai đó đè vậy cô mở mắt ra thì thấy anh đang đang phá cô liền vùng vẫy nhưng bị anh đè xuống cô trợn mắt nhìn anh nói

- - Mau xuống khỏi người em

- - Bà xã mau rồi chúng ta ko gần gũi hôm nay anh muốn

- - Anh điên à chút con vô bây giờ

- - Em yên tâm anh khoá cửa rồi con ko vào được

- - Nhưng cũng ko được

- - Em dám từ chối anh sau

- - Ko nói nhiều mau xuống đi

- - ko

- - Anh..ưm..ưm..

Cô chưa kịp nói từ thứ 2 từ bị anh khoá môi lại bằng 1 nụ hôn nồng cháy mãnh liệt hôn 1 lúc anh đi xuống cổ cô rồi xuống xương quai xanh lúc này cô ko còn kháng cự nữa anh hài lòng kéo dây áo cô xuống ngăm lấy đầu t* cô mút chúng cô khích thích liền rên nhẹ nhưng ko dễ gì toại nguyện như vậy thì bổng ở ngoài cửa 1 giọng vang lên

- - Baba mama 2 người làm gì vậy mau mở cửa cho con

Anh bất lực thở dài đang hành sự bị đậu nhỏ phá đám liền ngồi dậy còn cô thì mừng thầm đúng là con gái có ít mà cô chỉnh sửa dây áo lại còn anh thì ra mở cửa nhìn đứa con gái ngây ngô đôi mắt to tròn long lanh vô số tội đã phá chuyện tốt của anh đậu nhỏ nhìn ba cứ nhìn mình như vậy mà ko cho vào thì lên tiếng nói

- - Baba cho con vào

- - Được rồi vào đi

Anh né ra 1 bên cho con đi vào đậu nhỏ chạy lại mana xà vào lòng ôm cô,cô cũng vui vẻ thơm lên tóc con anh nhìn 2 người thì ko khỏi hạnh phúc rồi đi lại cả 3 người ôm nhau

Ở bên Tô gia có 1 cậu nhóc tì cũng trạc tuổi đậu nhỏ nhưng lớn hơn vài tháng vô cùng quậy nhưng rất thích bám lấy mẹ làm Tô Lãnh bực mình khó chịu ko thôi ko cho gần gũi mới Mạc Dung Nhiên cậu nhóc được hưởng nhan sắc lẫn ba và mẹ rất soái ca đi học lun vị các bạn gái lại bao vây nhưng cậu nhóc ko thích mấy bạn gái đó vì rất phiền nhưng riêng đậu nhỏ thì khác cậu lun thích chơi với đậu nhỏ bé đâu cậu đi đó khiến đậu nhỏ cảm thấy rất phiền nhưng mà cũng cảm thấy vui

Cậu nhóc được Tô Lãnh và Mạc Dung Nhiên đăc tên là Tô Ngạo vì muốn cậu phải có ý chí kiên cường lun quyết đoán trên con đường và cũng như trong tương lai cậu nhóc đang ôm mẹ thì bỗng Tô Lãnh đi vào thấy thằng con trai đang ôm vợ mình thì ko khỏi tức giận mà la lên

- - Thằng kia mau buông vợ ba ra

- - Con ko buông mẹ là của con

- - Nhưng cũng là vợ ba

- - Nhưng con còn nhỏ ba ko nhường con được sau

- - Ko được vợ ba thì ko bao giờ nhường xuống mau

Cậu nhóc ko cải lại liền nhìn mẹ mình mà mếu máo Tô Lãnh tất nhiên sẽ ko bị lừa nữa liền đi lại kéo cậu nhóc ra khỏi người Mạc Dung Nhiên cô thấy 2 màn đấu khẩu này thật là mệt mà

- - Được rồi 2 người đừng cải nữa còn anh đó con anh cũng ghen tị sau

- - Con trai anh thì đã sau nó cũng là con trai đó

- - Anh.. em ko nói nữa

Mạc Dung Nhiên bực bội đi ra khỏi phòng cùng con trai xuống lầu để ai đó tức tối ko cải lại được

Và tức nhiên là còn 2 cặp cũng đã kết hôn và sinh con bên Trương gia là 1 cô bé đáng yêu được mọi người yêu quý cũng thua kém gì đậu nhỏ cũng lun bám lấy ba mình làm Đan Hy Kiều cũng bất lực giống như cô thôi còn bên Tần gia là 1 cậu nhóc vô cùng quậy giống như Tô Ngạo phải nói đây là 1 bộ đôi vô cùng quậy khiến ai cũng phải sợ chiều trò của mấy đứa nhóc tì này