Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 136: Ngoại truyện: CHĂM CON



Vậy là trong khoảng thời gian cô ở cử cô lun cân bằng cho cơ thể mình rất đều độ dù ăn đủ đồ bổ để có sữa cho con ti nhưng ko quên lấy lại vóc dáng trong 3 tháng ở cử đó cô lun tuân theo chế độ vừa ăn vừa tập thể dục để lấy lại thân hình như lúc ban đầu và bây giờ cũng đã thực hiện được tuy lấy lại vóc dáng nhưng ngực cô cũng to ra do có sữa cộng thêm sinh con ngực sẽ nở ra nên sẽ to hơn lúc trước nhưng ko sau căn bản ko có gì to tác

Còn anh sau khi có con anh lun đi làm trễ luôn về nhà sớm vì trông con chơi đùa cùng con bé cũng được 3 tháng nên cũng đã mở mắt cơ thể cũng phát triển thêm 1 chút bây giờ nhìn bé ko khác gì phiên bản sau của cô cả về đường nét từng vị trí trên gương mặt đều rất giống cô riêng đôi mắt đó lại giống cả anh và cô rất đẹp ko thua kém gì

Và đặc biệt hơn là bé con rất thích anh vì anh lun tạo niềm vui cho con khiến bé càng mến anh hơn khi anh ko có ở nhà thì bé mới nhớ đến cô đến khi thấy anh thì bé ko thèm cô nữa cô buồn rầu rồi nói

- - Chưa gì đã như vậy rồi mến ba hơn mến mẹ chắc lớn cái gì cũng ba ơi mẹ thì ra rìa

Cô ngồi đó than thở với anh ko thôi anh nghe vậy thì phì cười nhìn cô nói

- - Chưa gì mà em đã ghen tị với con rồi à

- - Em đâu có nhỏ mọn như vậy em nói vậy đó ko đúng thì thôi

- - Dù thế nào em vẫn là nhất ko ai so được

- - Có chắc ko đây người ta nói con gái với cha là người tình kiếp trước nên rất hay mến ba đó

- - Cũng... chắc vậy đó

- - Thấy chưa

- - Được rồi đừng nghĩ nhiều mau xuống nhà ăn tối thôi ko thì muộn

- - Vâng

Cả 2 người nhìn đậu nhỏ rồi xuống nhà ăn tối cô thì ăn chế độ cân bằng nên sẽ ăn rau nhiều hơn bàn ngày thì ăn thịt vì ban ngày sẽ vận động tập thể dục nên ko sau ban đêm thì ko thể tránh được nên cô sẽ ăn rau nhiều hơn là thay vì thịt mỡ ăn xong cô sẽ uống 1 ly sữa để bổ sung cho cơ thể để có sữa cho đậu nhỏ

Cô ăn nhanh rồi lên với đậu nhỏ ko muốn để con ở 1 mình nhìn con ngủ cũng cảm thấy vui vẻ còn anh thì giải quyết công việc xong thì về phòng thì thấy cô cho đậu nhỏ ti sữa miệng con ko khỏi chúm chiếm vì nhận được sữa từ mẹ ko khỏi vui vẻ anh thấy vậy thì lấy đồ đi tắm

1 lúc sau anh bước ra thấy đậu nhỏ đã ngủ còn cô thì đọc sách tham khảo cách chăm sóc con vì đây là lần đầu làm mẹ ko có kinh nghiệm nhiều nên phải tìm hiểu thêm anh thấy cô chuyên tâm như vậy thì ko khỏi thích thú đi lại cô vào lòng lấy cuốn sách ra khỏi tay cô nói

- - Bà xã à em chăm con rất tốt rồi ko cần tìm hiểu thêm

- - Nhưng em vẫn lo sợ vì muốn lấy lại có thể nên ăn ko nhiều chất nên sợ con ko đủ dinh dưỡng

- - Em ko cần lo anh đã hỏi bác sĩ rồi ko sau

- - Thật sau

- - Thật em ko tin thì mai đi đi hỏi lại

- - Em tin mà

- - Vậy thì bây giờ đi ngủ được chưa khuya rồi

- - Được

Thế là anh ôm cô vào lòng mà chuyên tâm vào giấc ngủ của mình nữa đêm anh nghe con khóc thì giật mình dậy đi lại bế con trên tay cô cũng thức dậy lun chắc là đói nên anh đã đưa con cho cô ti sữa nhìn con ti sữa ko ngừng vì đói cái miệng nhỏ chúm chím háo sữa ko ngừng làm anh và cô yêu thích ti no liền lăn ra ngủ ko làm phiền ba mẹ nữa nên anh và cô rất yên tâm đăc con trong nôi rồi tiếp tục giấc ngủ dang dở đó