Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 122: Mang thai



Hôm sao anh và cô cùng nhau dậy để chuẩn bị đi làm anh thì có cuộc họp nên đã đi trước cô còn cô thì có buổi chụp hình nên cũng ko thuận đường thế là cả 2 mỗi người 1 nơi

( ảnh minh họa trang phục của anh và cô)

Đến chỗ chụp ảnh cô vào trong thay đồ rồi trang điểm chuẩn bị chu toàn sao đó cô đi ra hậu trường chụp ảnh những kiểu dáng như thế nào cô làm rất nhanh gọn lẹ ko có gì khó với cô chụp xong cô mệt mỏi chỉ muốn ngủ nên đã chợp mắt 1 lúc cũng ko hề hay biết

Đến gần trưa cô bị quản lý đánh thức thì mới giựt mình dậy rồi đi vào trong rửa mặt cho tỉnh táo lúc đi ra ko mai bị va chạm vào 1 người làm đồ cô bẩn hết cả lên cô tức giận nhìn người đó lên tiếng nói

- - Đi ko nhìn đường sao

- - Xin lỗi chỉ là 1 chiếc váy bao nhiêu tôi đền cho cô là được rồi cần gì kêu căng như vậy

Cô nhìn cô ta thì rất xa lạ chắc là mới vô nghề ko ngờ tính cách khó ưa như vậy đã làm bẩn đồ người khác mà còn ăn nói như vậy thật là ko có phép lịch sự gì cả

- - Cô là người mới

- - Đúng vậy nhưng tôi cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong giới này đấy sao sợ à

- - Kinh nghiệm? cô làm tôi mắc cười thật cô vào làm nghề này bao nhiêu ngày rồi mà nói kinh nghiệm với tôi

Cô ta cứng họng ko nói được gì phải cô ta chỉ mới vào được 3 ngày tất nhiên làm gì có kinh nghiệm ở đây chỉ là khoác lát cho có thôi chứ chẳng có tài năng gì bị cô xem thường liền hung hăng đẩy người cô ra xém chút nữa là cô nằm dưới sàn rồi mai mà vịnh lại

- - Sau tôi vô bao nhiêu ngày cần gì đến lượt cô hỏi

- - Nè tôi chưa làm gì cô thù đừng có dộng tay chân với tôi như vậy bộ cô ko được ai dạy mà du côn với tôi như vậy sao

- - Cô là cái thá gì để tôi tôn trọng làm như cô là người mẫu nổi tiếng lắm vậy

- - Thôi bỏ đi tép riêu như cô nói chẳng hiểu đâu

- - Cô... nói ai là tép riêu hả

- - Ở đây có tôi với cô chẳng lẽ nói tôi

Cô ko muốn nói nhiều liền rời khỏi nhưng chưa kịp đi thì bị cô ta kéo lại rồi nắm tay cô dằn co vì lúc này có người đi vào nên cô ta mới làm như vậy cô quá bất ngờ ko phản ứng kịp liền bị cô ta vu khống rồi đẩy ngã cô xuống sàn ả nói

- - Chị à em biết là mình ko đúng chị đừng trách em mà

Cô á ớ ko ngờ lật mặt nhanh hơn bánh tráng nữa mọi người xung quanh thấy vậy thì xì xào to nhỏ cô ta nghe vậy liền nói thêm vào

- - Chị à em biết là em mới vô ko có kinh nghiệm xin chị đừng trách em được ko em sẽ thay đổi cố gắng học hỏi thêm ạ

- - Cô...

Lúc này cô ko thể nói được gì vì bụng cô càng lúc càng đau ko hiểu sao bị như vậy lúc này anh vừa đi tới vì muốn đón cô ăn trưa nên ghé đây đi vào thì thấy mọi người đứng đông chỗ đó thì đi lại anh đi vào thì thấy cô ngồi dưới sàn sắc mặt trắng bệch anh đi lại chỗ cô hỏi

- - Em sao vậy bà xã đừng dọa anh chứ

- - Ông xã em đau bụng quá

Anh nghe vậy liền nhìn xuống sàn có máu thì càng hoảng hốt la lên rồi bế cô ra xe mọi người ở đó thấy vậy thì ko khỏi lo sợ cô ta thấy máu trên sàn thì bắt đầu lo lắng sắc mặt từ xanh chuyện sang trắng bệch đi

Xe anh nhanh chóng đến bệnh viện đến nơi cô được đưa vào phòng cấp cứu anh ở ngoài hoang mang lo sợ trưởng bối 2 nhà nghe tin thì liền đến bệnh viện thấy anh người toàn màu tinh thần ko được bình tĩnh cho lắm anh cứ nhìn vào trong phòng cấp cứu ko khỏi lo sợ anh sợ sẽ mất cô mọi người thấy anh vậy thì đi qua an ủi anh cho đỡ lo.Đúng lúc bác sĩ đi ra anh liền chạy lại hỏi

- - Bác sĩ vợ tôi như thế nào rồi

- - Cô ấy ko sao chỉ bị động thai nhẹ ko sao hết chỉ cần nghĩ ngơi bồi dưỡng tránh vận động mạnh là được

- - Bác sĩ nói sao vợ tôi có thai

- - Đúng vậy được 1 tháng rồi nhớ đừng để bị như lần này nếu ko rất khó giữ đứa bé tuy nhẹ nhưng cũng để lại di chứng. Tôi xin phép

Anh nghe tin cô có thai thì đứng tại chỗ như trời trồng vậy ko nhúc nhích gì 2 bên gia đình nghe cô có thai thì vui mừng nhưng cũng lo lắng anh nghe tin đó thì nước mắt chảy xuống cuối cùng anh cũng được làm ba rồi anh vui vẻ trong lòng nhưng nó cũng hiện lên nét mặt của anh ba anh thấy vậy thì đi lại ỗ vai anh nói

- - Mau đi thay đồ rồi còn vô thăm con bé măc như này thì ko được đâu

- -Vâng con biết rồi ba

Anh lật đật đi thay bộ đồ mới rồi đi vào trong thăm cô nhìn cô vẫn còn ngủ thì anh đi lại n tay cô mà hôn lên đó anh hạnh phúc khi được làm ba cô thì được làm mẹ 1 lúc sao cô tỉnh dậy nhìn anh khóc thì lên tiếng

- - Ông xã anh sao vậy sao lại khóc em ko sao mà

- - Bà xã cảm ơn em

- -Sao lại cảm ơn em

- - Cảm ơn em cho anh được lên chức làm ba

- - Hả? ý anh là sao

- - Em có thai rồi được 1 tháng đó

- - Thật... thật sao

- - Là thật đứa bé đang nằm trong bụng em

- - Vậy nó có sao ko

- - Ko sao hết chỉ bị động thai nhẹ cần nghĩ ngơi nhiều ko được vận động mạnh

- - Vậy là tốt rồi

- - Từ nay về sau anh ko cho em đi làm nữa lần này anh nhất quyết ko nghe lời em nữa phải ở nhà dưỡng thai

- - Được nghe lời anh

Anh xoa bụng phẳng lì của cô mà hạnh phúc cô cũng vậy niềm vui mãnh liệt khi kết tinh tình yêu của 2 người cũng được đáp trả mọi người bên ngoài nghe được nhìn thấy anh và cô như vậy thì ko khỏi vui vẻ hạnh phúc và cũng bắt đầu từ đây 2 người mẹ sẽ thay phiên nhau chăm sóc cô lúc anh ko có ở nhà anh thấy vậy cũng yên tâm phần nào

Khi cô bị như vậy thì anh ko khỏi lo sợ liền kêu người đều tra việc cô bị như vậy sau khi xem xong camera thì khỏi tức giận đúng là vu khống người mà hên là 2 mẹ con cô bình an nếu ko anh sẽ ko để yên cho cô ta như vậy nhưng ko có nghĩ là anh ko làm gì tất nhiên cô ta sẽ bị phong tỏa ko có 1 công ty nào nhận cô ta cả đây là cái trừng phạt nhẹ đối với cô rồi anh ko muốn ra tay năng vì cô nên anh chỉ cảnh cáo như vậy thôi