Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 121: Hiện tượng



Sau khi cả 2 hưởng tuần trăng mật rồi về biệt thự tiếp tục công việc của mình cô thì nhận show người mẫu ko ngừng đi từ sáng đến gần tối mới về anh cũng vậy công việc cũng ngày càng nhiều đôi lúc còn phải đi công tác tới tận 1 tuần mới về với cô được hôm nay là ngày anh đi công tác về anh ko lên công ty mà về thẳng biệt thự đến nơi anh đi vào thì liền hỏi người làm

- - Phu nhân đâu rồi

- - Dạ phu nhân trên phòng ạ

- - Được rồi làm việc tiếp đi

- - Vâng

Anh liền đi lên lầu vào trong phòng thấy cô ngủ ngon lành anh nhẹ nhàng đóng cửa lại ko gây ra tiếng động rồi đi lại chỗ cô anh vén tóc lên rồi hôn lên trán cô nhìn cô ngủ ngon như vậy chắc là đi làm mệt mỏi lắm đây anh có kêu cô ở nhà ko cần đi làm nhưng cô lại muốn đi nên anh cũng chiều theo ý cô 1 lúc sau anh cứ chọc vào má cô làm cô khó chịu mà nhăn mặt rồi mở mắt ra nhìn thấy anh cô mỉm cười sau đó lên tiếng nói giọng còn ngái ngủ

- - Ông xã anh về lúc nào vậy

- - Anh về nảy giờ rồi thấy em ngủ ngon nên ko đánh thức

- - Mấy giờ rồi anh

- - 10h rồi sao vậy

- - Ko có gì chỉ hỏi vậy thôi

- - Vậy mau dậy rửa mặt rồi xuống ăn cơm

- - Vâng

Cô bước xuống giường vào trong rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi cùng anh xuống dưới nhà ăn trưa trên bàn ăn toàn là những món dinh dưỡng nhìn rất hấp dẫn nhưng cô nhìn thì ko muốn ăn chút nào anh thấy cô thẩn thờ thì hỏi

- - Bà xã à sao vậy ko hợp khẩu vị à

- - Ko có tại chắc tại chưa đói nên chưa muốn ăn thôi

- - Ừm... thôi em ăn 1 miếng đi rồi nghĩ tiếp ko có gì bỏ bụng ko tốt cho cơ thể

- - Vâng

Cô gắp 1 miếng cá bỏ vào bát thì cổ họng cô có 1 cái gì đó cứ dợn lên như muốn ói nhưng ko ói được cô cố gắng gấp miếng cá bỏ vào miệng thì chịu ko được mà đã ' ọe ọe ' nôn ra cô chạy vào nhà vệ sinh ói ra nhưng ko có gì anh thấy vậy cũng chạy theo đứng kế bên cô rồi vuốt lưng giúp cô nôn ra ko thấy gì chỉ có nước nên cô vuốt ngực rồi nhận lấy đi nước của anh

- - Bà xã em ko khỏe chỗ nào sao hay là đi khám đi

- - Ko sao đâu chắc tại ăn uống ko đầy đủ nên khó chịu thôi

- - Em đó ko lo cho cơ thể gì hết

- - Được rồi mau ra ăn thôi ko là nguội bây giờ

- - Được rồi đi ra thôi

Anh và cô cùng đi ra cô nhìn bàn thức ăn ko muốn ăn gì cô chỉ uống 1 miếng canh liền cảm thấy mắc ói rồi anh thấy vậy thì ko yên tâm liền kêu người làm

- - Pha giúp tôi ly nước ép

- - Vâng thưa thiếu gia

Rồi anh xoay qua nhìn cô rồi nói

- - Em ăn ko được thì lên phòng nghỉ ngơi đi chút anh đem nước ép lên cho em rồi kêu người làm nấu cháo cho em

- - Vâng vậy anh ăn đi em lên phòng khách trước vậy

- - Được rồi em mau lên đi

Trước khi đi cô còn quay qua nói với người làm

- - Giúp tôi đem lên đĩa trái cây nhưng trái cây chua nha

- - Vâng phu nhân

Cô gật đầu rồi đi lên để anh ở lại ăn thì anh cảm thấy có gì đó ko đúng liền hỏi người làm

- - Tình trạng của phu nhân như vậy bao lâu rồi

- - Dạ thưa thiếu gia cũng khoảng được 1 tuần phu nhân ko ăn được gì chỉ toàn uống nước ép còn ko thì ăn trái cây loại chua thôi ạ

- - Vậy sao ko ai báo cho tôi biết

- - Dạ phu nhân dăn ko được nói với cậu sợ cậu lo

- - Được rồi làm việc tiếp đi

Anh ko ăn nữa mà đem nước ép với trái cây cho cô thấy cô ngồi trên phòng khách xem phim thì đi lại đưa cho cô ly nước ép rồi nói

- - Bà xã nước ép của em đây

- - Vâng cảm ơn ông xã

Cô nhận lấy ly nước ép rồi uống 1 hơi sao đó là tới trái cây cô ăn rất ngon miệng anh thấy vậy thì lấy 1 miếng ăn thử thì ôi chua lét lun vậy mà cô ăn rất ngon nữa nhìn anh ăn nhăn mặt mà cô phì cười anh bỏ miếng đó rồi nói

- - Bà xã à nó chua như vậy mà em ăn hay thật

- - Đâu chua đâu em thấy ngọt mà

- - Ngọt? Bà xã anh nên nghĩ là đi khám đi tình trạng như vậy ko tốt đâu

- - Em ko sao mà anh đừng lo

- - Được rồi thấy ko khỏe thì nói cho anh biết ko được dấu

- - Được em biết rồi mà ông xã

Cả 2 ngồi xem tivi cô vừa xem vừa ăn thì cũng hết đĩa trái cây anh nhìn mà trố mắt chua như vậy mà cô ăn hay thật xem hết chương trình cũng ăn hết thì bắt đầu cô buồn ngủ liền lên phòng ngủ anh thì qua thư phòng giải quyết công việc vì muốn ở nhà với vợ nên ko đến công

Ngủ 1 giấc tới chiều cô chưa dậy anh đi qua phòng gọi cô dậy nhưng ko có dấu hiệu muốn dậy anh lắc đầu cười rồi nói

- - Con mèo lười nhà em ngủ từ trưa tới bây giờ vẫn chưa chịu dậy sao

- - Ưm.. ông xã cho em ngủ đi em buồn ngủ mà

- - Thật hết cách với em

Rồi cô vẫn ngủ cho đến tối mới chịu dậy lúc này cô bước xuống giường vào vệ sinh tắm rửa rồi xuống lầu thấy anh ở phòng khách đang xem tin tức cô đi lại ngồi xuống ôm anh, thấy vậy anh cũng ôm cô lại rồi hôn lên tóc cô nói

- - Chịu dậy rồi sao

- - Ừm...

- - Đối ko có muốn ăn gì ko anh kêu người làm

- - Em muốn ăn súp

- - Được vậy anh kêu người làm cho em

- - Vâng

1lúc sao súp cũng nấu xong cô chỉ ăn được 1 miếng rồi ko ăn nữa mà nhìn ăn vẻ mặt nũng nịu anh thấy vậy thì hỏi

- - Sao vậy ko vừa miệng nữa à

- - Ko có nhưng em ko muốn ăn nữa anh ăn giúp em đi

Anh nhìn tô súp vẫn còn rất nhiều rồi nhìn cô chỉ ăn vài muỗng mà ko muốn ăn nữa thở dài rồi ăn hết giúp cô vậy cô vui vẻ nhìn anh ăn hết rồi lên lầu lại chìm vào giấc ngủ anh đi vào thì lắc đầu ngao ngán bữa nay anh ở nhà với cô vậy mà cô đều ngủ hết ko cho anh thời gian gần gũi với cô nữa liền đi lên giường ôm cô vào lòng ngủ