Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 107: Buổi sáng (H+)



Sáng hôm sau cô giật mình thức dậy trên người vẫn chưa mặc gì cơ thể vẫn còn thơm tho của mùi sữa tắm nhìn xuống thì gar giường được thay sạch sẽ cô nhìn ra ban công ánh sáng mặt trời chiếu vào cả cơ thể đều mệt nhoài cô nhích người ra thì bỗng phía dưới có cái gì đó cô dở chăn lên thì thấy anh vẫn chưa rút cái đó khỏi người cô đã vậy còn để nguyên 1 đêm nữa xoay qua nhìn anh vẫn ngủ ngon lành cô nhìn anh mà ko khỏi khó chịu từ từ nhích người ra cũng ko quên lấy tay anh ra khỏi eo cô nhích ra gần 1 nữa thì đột nhiên anh lên tiếng

- - Bà xã mới sáng sớm em đã muốn rồi sao

- - Ai muốn chứ em chỉ là muốn nhích ra khỏi anh thôi

- - Vậy sau hửm...

Cô cảm thấy phía dưới từ từ to lên dần ko lẽ là động dục nữa sau anh hành cô 1 đêm rồi bây giờ lại muốn thì con gì của nữa ko được cô phải nhanh chóng ra khỏi người anh nhưng ko như ý muốn anh liền ôm người đè lên cô phía dưới đã chôn sâu bên trong đã ra gần 1 nữa liền bị anh nhấn vào cô rên nhẹ lên ' ưm ' anh thì thầm vào tai cô

- - Bà xã à nó lại lên rồi em phải giải quyết giúp anh

- - Nhưng... em còn có buổi chụp ảnh nữa ko được

- - 2 hiệp được ko

- - Ko được 1 hiệp

- - Được... vậy thì 1 vậy

Nói rồi anh liền động luân phía dưới ko ngừng cô rên rỉ khoái cảm buổi sáng là dễ bị động dục nhất nên cô đã thành công làm nó lên trở lại

- - Ưm... nhẹ lại... nhanh.. quá

- - Ưm... ân..aaaa.....

Măc lời cô nói anh vẫn ra vào nhanh chóng thế là 1 lúc anh đã bắn vào trong cô đâu dễ dàng gì anh tha cho cô cứ thế lại thêm 1 hiệp nữa cô trợn mắt mà muốn giết anh tức khắc cho rồi

- - Dừng...lại.. đã nói 1.. hiệp mà.. ưm

- - 1 hiệp nó vẫn chưa xuống nên em phải chịu thôi.. hộc..

- - Anh.. dừng.. lại cho.. em.ưmmm

- - Chiều..anh 1 chút sẽ nhanh

- - Nhanh.. cái đầu anh... mau..dừng lại

Cô nói kệ cô anh vẫn làm cô thì ko ngừng rủa anh ai oán hờn giỏi anh xin bao nhiêu lần cũng không được liền chửi anh cũng vậy ko có trạng thái dừng lại thật là tức chết cô mà

- - Tên biến... thái dừng lại...ưm

- - Anh...nghe ko.. hả..đồ lưu...m..anh

- - Em cứ việc chửi xem thử lưu manh biến thái như anh sẽ làm được gì

- - Aaa.... anh nhẹ thôi...ưm.. sâu

Cứ thế mà chửi rủa mắng anh cũng vô vụng rồi cô cũng mệt mỏi ko nói nữa mà thiếp đi lúc này anh cũng tha cho cô ko hành nữa liền bế cô vào trong vệ sinh sạch sẽ rồi thoa thuốc lên đó sau đó măc đồ cho cô rồi đắp chăn còn anh thì xuống lầu làm thức ăn cho cô

Đến trưa cô mới tờ mờ dậy người thì đau nhức ko khỏi rủa anh nhích người từ từ ngồi dậy cô nhăn mặt khó chịu phía dưới đau 2 bên hông cũng đau lưng cũng mỏi làm như mới đi đánh trận về vậy cô từ từ xuống giường mà cố gắng đi từng bước vào nhà tắm đến nơi cô nhìn mình trong gương ko khỏi hết hồn chỉ 1 đêm mà gương mặt cô đã xuống sắc 2 mắt thâm quầng lun người thì đầy dấu xanh tím hết thật muốn giết người mà

( ảnh minh họa trang phục của cô)

Cô lấy đồ tắm rửa sạch sẽ rồi mở cửa thì đúng lúc anh đi vào gương mặt ko khỏi vui vẻ còn cô thì bừng bừng nóng giận nhìn anh thấy thái độ cô như vậy chắc là giận anh rồi liền đi qua dìu cô lại giường nói

- - Thôi mà bà xã đừng giận anh nhé sẽ ko có lần sau

- - Còn có lần sau à

- - Được rồi đừng giận anh có đem đồ ăn lên cho em đây mau ăn đi

- - Coi như anh biết điều đó

- - Tất nhiên

Cô gắp 1 miếng thịt bỏ vào miệng ăn ngon lành anh nhìn cô như vậy thì ko khỏi vui vẻ ăn gần xong thì cô nhớ ra gì đó liền hỏi anh

- - Mấy giờ rồi anh

- - 11h rồi

- - Sao? anh ko gọi em chứ chết rồi buổi chụp hình . Ngôn Tình Hài

- - Em yên tâm anh cho người thông báo bên đó dời lại giờ chụp vào lúc 13h em ko cần quá lo

- - Cũng tại ai mới trễ đó

- - Được rồi là do anh em mau ăn rồi nghĩ ngơi 1 chút trưa anh chở em đi

- - Anh ko đến công ty sao

- - Chút nữa chở em qua đó rồi anh đi lun

- - Ồ

Cô ăn xong thì nằm nghỉ ngơi 1 lát rồi mới đi anh thì qua văn phòng giải quyết văn kiện

Trưa đến anh chở cô đến buổi chụp rồi anh đi thẳng vào công ty cô vào trong mọi người đã chuẩn bị chỉ chờ cô thay đồ trang điểm nữa là xong cô nhanh chóng vào làm rồi ra hậu trường chụp ảnh

( ảnh minh họa trang phục của cô chụp ảnh)

1 chiếc váy cưới nhẹ nhàng đầy ngọt ngào ko khỏi yêu kiều chủ đề cô chụp ảnh là về 1 bức tranh ngọt ngào của 1 cô dâu muốn hiện lên những cô gái ao ước được mặt chúng khi chúng ta chưa có 1 nữa nhưng vẫn có thể mặc để bản thân chúng ta cảm thấy hạnh phúc là được là con gái ai cũng muốn có 1 chiếc váy cưới thật đẹp thật lung linh để khoác lên người mình dù mình chưa có 1 nữa cũng chẳng sao chiếc váy cưới ngọt ngào đầy sức hút

Thêm cảnh vật hữu tình thì còn gì bằng cô bắt đầu thể hiện những kiểu dáng toát lên vẻ đẹp mơ mộng của ngươi con gái ao ước đang mặc trong người chiếc váy cưới đó mọi người trong hậu trường ai cũng khen ngợi cô rất tài ba chủ đề nào cô cũng có thể làm được và rất trọn vẹn rồi đến bộ váy thứ 2 cũng ko kém gì giống như 1 nàng công chúa quý tộc được bao bọc cưng chiều khi bước ra đời ko kém gì chiếc váy thứ nhất cả

( ảnh minh họa trang phục thứ 2 của cô chụp ảnh)

Cô tạo kiểu dáng rất sắc nét chụp ảnh cũng rất nhanh cứ thế đã xong công việc cả hậu trường đều vui vẻ cuối cùng bộ sưu tập váy cưới lần này cũng đã hoàn thành suôn sẻ cô thì ra khỏi chỗ đó rồi ghé 1 quán bánh ngọt mà thưởng thức