Tui Ship Đối Thủ x Tui

Chương 22



Cố Y Lương thấy sắc mặt tui khác thường, bèn tò mò xáp lại ngó điện thoại tui, sau đó bật cười: "À, tại tôi không giải thích rõ, làm cô ấy hiểu lầm thôi."
Ơ hay, thế anh cười cái gì, mau giải thích đi chứ?
Hắn ngẫm nghĩ: "Cơ mà như thế cũng hay, nếu có chuyện thì có thể nhờ cô ấy giúp đỡ, thôi cứ coi cậu là bà chủ đi."
Ban nãy có hai chữ "người yêu" thôi mà cũng khó khăn lắm mới thốt ra được, giờ hai chữ "bà chủ" thì nói trôi chảy vô tư thế? Có gì mà phải giúp đỡ chứ? "Bán hủ" cũng phải lôi cả họ hàng hang hốc theo bán cùng à?...
Nhưng dăm ba cái thứ này không quan trọng.
Bị hắn quăng hint nhiều đến phát quen rồi, tui mặt không biến sắc lẳng lặng gặm hint, sau đó hờn giận nhìn hắn: "Sao tôi lại là bà chủ? Bảo cô ấy sửa ngay sửa ngay sửa ngay, nhanh lên!"
Hắn "ừ" một tiếng, rồi cắm đầu gửi đi mấy cái tin nhắn WeChat.
Thông báo của Alipay lại rung lên, tui cúi xuống nhìn.
Trợ lý của Cố Y Lương trả lời: "Xin lỗi xin lỗi, nãy em gọi sai, cám ơn chị dâu!!!"
Tui: "..."
Cố Y Lương anh lôi cả họ hàng hang hốc theo để chơi tui đúng không?! Tui đóng cửa thả Tiểu Trần đấy nhá!!
Tui gửi tin nhắn WeChat cho Tiểu Trần, nội dung là từ tháng sau Cố Y Lương sẽ trả lương cho cậu ta.
Điện thoại rung lên, tin nhắn trả lời của Tiểu Trần tới rất nhanh.
Nắng Ấm Màu Cam: Úi vâng ạ, tiến triển nhanh thế cơ à? Ngôn Ngôn giỏi quá, cám ơn anh rể hộ em nha!
Tui block cậu ta luôn.
Mặc dù Cố Y Lương không nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Trần, nhưng thấy sắc mặt tui càng thêm khó coi, bèn vừa cười vừa nhấc tay định nhéo má tui.
Tay hắn vừa giơ lên, lại gượng gạo hạ xuống, nói bằng giọng khô khốc: "Ừm... vậy ngủ ngon nhé?"
"Ừ." Đúng là không còn sớm nữa, tui đứng dậy đi ra cửa: "Chiều mai còn phải chụp ảnh tạp chí, anh ngủ sớm một chút, tinh thần tốt lên hình mới đẹp."
Hắn cũng đứng lên, tiễn tui tới cửa phòng: "Cậu cũng thế. Nhớ mang theo vài bộ quần áo riêng, phòng khi xảy ra vấn đề."
Tui mở cửa đi ra ngoài: "Mấy diễn viên chính đều phải sang chụp hết, làm sao xảy ra vấn đề được, yên tâm đi, ngủ ngon."
Hắn đi theo tui ra ngoài: "Ừ. Nếu cậu không ngủ được, tôi có loại bịt mắt bằng hơi nước dùng tốt lắm, lúc nào tôi cho cậu một ít."
Tui cảm động gật đầu: "Ừa ừa, tôi cũng có cái nước thơm giúp dễ ngủ dùng được lắm, lúc nào tôi cũng cho anh một ít."
Tui đứng trước cửa phòng mình, hắn cũng đứng sừng sững trước cửa phòng tui.
Tui lấy thẻ ra mở cửa, đi vài bước vào trong phòng, hắn cũng chần chừ bước theo.
Gì đây, Lương Sơn Bá tiễn Chúc Anh Đài à?
Tui khó hiểu nhìn hắn: "Sao thế, còn chuyện gì à?"
Hắn nhìn tui với nét mặt trông có vẻ khó xử, hết mím rồi lại cắn môi, khẽ vươn người tới rồi khựng lại, trở về chỗ cũ, mấy lần muốn nói lại thôi, sau cùng lại phiền não vò đầu bứt tóc.
Tui không hiểu mấy động tác này của hắn có ý nghĩa gì cho lắm, dù sao chắc cũng không phải là muốn hôn tui đâu nhỉ, thế là bèn hỏi dò: "Hết việc thì bãi triều?"
Hắn quan sát tui một hồi, vừa như thở dài lại giống thở phào một hơi rồi nói: "Ngủ ngon."
Xoắn xuýt cả ngày trời chỉ để nói câu này thôi hở?
Tui chớp mắt, đúng là càng ngày càng chẳng hiểu nổi hắn.
Nói câu chúc ngủ ngon với Cố Y Lương một cách thành khẩn, cuối cùng cũng tiễn được ông thần này.
Tui nhanh nhanh chóng chóng làm hết các thủ tục tẩy trang tắm gội đánh răng rửa mặt rồi dưỡng da, nâng điện thoại trên tay một cách đầy yêu thương trân trọng.
Một ngày mệt mỏi lao lực đã kết thúc! Đã đến lúc tự thưởng cho bản thân rồi!
Có hai chiếc Weibo kinh thiên động địa kia làm bước đệm, hôm nay lại được đón một màn livestream có một không hai, mặc dù đã được Cố Y Lương giảng giải đúng hướng, nhưng vẫn khó lòng cảm thấy hơi thấp thỏm.
Thế nên dù có nóng lòng muốn gặm hint đến mấy thì tui vẫn phải xem super topic của tui và Cố Y Lương trước, rồi lại thoát ra tìm theo từ khóa tên hai đứa cộng thêm livestream.
Nhìn chung là, vẫn ổn, tất cả đều ổn.
Chức năng tự lọc của fan rất mạnh mẽ cũng rất mù quáng, họ vẫn rất yêu thương tụi tui, fan only bám lấy một vài chi tiết để điên cuồng tung hô nhan sắc và hình tượng, fan toxic thì bám lấy một vài chi tiết để điên cuồng giẫm đạp chửi mắng nhà đối thủ, mấy mầm non fan couple nằm vùng trong super topic của chính chủ thì lén lút nói vài câu bâng quơ mờ ám, yêu ra yêu, hận ra hận, chẳng vì một buổi livestream mà thay đổi được gì, vẫn là cảnh phồn hoa thịnh vượng như xưa.
Cũng tại tui cả nghĩ, hai đứa đều chẳng phải sao hạng A gì, hình tượng đối thủ không đội trời chung từ ba năm trước lại ghi dấu quá đậm trong lòng công chúng, tự dưng "bán hủ" quả thật chẳng mấy người mua, tổng thể chiều hướng dư luận nhiều nhất chỉ đơn giản là bắt tay giảng hòa, còn có thêm dàn thủy quân chị Mạn mua nhảy vào mượn gió bẻ măng, điều tiết cân bằng, đảm bảo độ gay ở mức vừa phải, vun vén định hướng dư luận chủ yếu theo concept "tình huynh đệ cảm động trời xanh".
Còn những lời nói và hành động "mờ ám" kia thì đứng chênh vênh nơi lằn ranh giữa thực tế và tưởng tượng, fan only với fan couple đều có cách nhìn và lý giải của riêng mình, phân tích một cách đầy đủ lý lẽ không cãi đi đâu được, giải thích từ biểu cảm nhỏ cho đến ngữ khí ngữ điệu, suy đi diễn lại, bên nào cũng nói như đúng rồi.
Tóm lại là, trong mắt fan only, bất kể fan couple nói gì thì cũng tại mắt họ cong nên nhìn ai cũng cong, còn trong mắt fan couple, bất kể fan only nói gì thì cũng do họ có mắt mà không thấy chân ái, đôi bên đều cố chấp, không ai thuyết phục được ai, từ đó hình thành nên trạng thái giằng co một cách cân bằng đầy vi diệu.
Tốt lắm, phân tích tiếp đi, tưởng tượng tiếp đi, hãy giữ vững tinh thần tích cực đi tìm chân tướng nhưng lại cách chân tướng càng lúc càng xa này nhé!
Tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, tui nghĩ bên fandom Nương Tử kiểu gì cũng phải có hàng mới, ăn Tết tưng bừng rồi chứ nhỉ?
Thế là vừa ngâm nga vừa mở super topic Nương Tử.
Sau đó nhận về một màn kích thích và gột rửa tinh thần.
Này đâu chỉ là Nương Tử ăn Tết.
Phải là Nương Tử dựng nước ấy chứ!
Hỏi: Một buổi livestream hai người dài sáu mươi phút, có thể nảy sinh bao nhiêu khả năng?
Fandom Nương Tử trả lời tui rằng: Vô hạn.
Y lời một shipper Nương Tử nói: "Cả sáu mươi phút đều là tinh hoa! Chân tướng là thật, replay bảy bảy bốn chín lần!"
Hàng real dày đặc cùng một trăm câu hỏi đã được lưu vào hồ sơ, thể lực chênh lệch quyết định công thụ, chính chủ đích thân chọn hát quốc ca couple.
Cảnh Cố Y Lương đè lên người tui, vậy mà mấy cô gái ấy có thể photoshop chân tui quàng lên eo hắn một cách hoàn toàn không tì vết, tui phục sát đất luôn.
Đây là một năm bội thu, đây là một quốc gia hùng mạnh.
Mặc dù những chiếc hint lồ lộ đã nhiều đến nỗi hứng không hết, thế nhưng có những master không biết thỏa mãn vẫn chiến đấu hăng say vì sự nghiệp đào hint sâu nữa sâu mãi.
Có cô nàng kính hiển vi soi hint trong từng khung hình, có nhà toán học đếm được tụi tui có bao nhiêu lần đụng chạm cơ thể, có thánh chỉnh âm chỉnh câu hát bị lạc điệu của Cố Y Lương thành nhạc điện tử, có cô nàng tai thính khẳng định chắc chắn câu "mời mời mời" của tui chính xác phải là "hôn hôn hôn"*, có nhà giám định thì khăng khăng vết muỗi đốt bên dưới xương quai xanh của tui trăm phần trăm chính là dấu hôn...
*Phiên âm tiếng Trung là "qǐng qǐng qǐng" và "qīn qīn qīn", nghe gần giống nhau.
Thậm chí còn có cả chuyên gia phân tích tâm lý thề lên thề xuống rằng Cố Y Lương đang ghen với cậu trợ lý.
Tui cười như điên.
Chỉ một câu thôi, Nương Tử is rio.
Không thể nghi ngờ, không được phản bác.
Cô nàng WilliamLiamwil là người biết trước "chân tướng", ngày hôm qua còn bị sỉ vả hội đồng, hôm nay một bước nhảy vọt thành công thần khai quốc, hay còn gọi là kẻ đại thắng.
Sung sướng gặm cả nắm hint bự, tự dưng tui nhớ ra mình còn tham gia một nhóm chat QQ của Nương Tử nữa, thế là tui liền mở ra xem.
Không xem thì thôi, xem xong hết hồn.
Đại khái là bởi hint nhiều miệng ít, nhóm chat lại không giống nền tảng công khai ai cũng nhìn vào được như Weibo, các thành viên trong nhóm đều đang rơi vào trạng thái phấn khích, bình quân cứ nói được ba câu là lại lái dang chủ đề không thích hợp với trẻ em dưới mười tám tuổi.
Chậc chậc, mấy cô bé tuổi còn nhỏ mà học rộng biết nhiều quá ha!
Tui xem mà mặt mũi đỏ gay, vội kéo lịch sử trò chuyện xuống dưới, cơ mà lại được cái trí nhớ quá tốt, từng chữ đều khắc sâu vào trong đầu, đã thế còn hơi sơ ý chút liền gán bản mặt Cố Y Lương vào.
Tui úp điện thoại xuống, cố gắng bình tĩnh lại.
Sau đó mở điện thoại ra tìm hint gặm tiếp.
Cẩn thận sàng lọc tất cả những từ ngữ nhạy cảm, tui phát hiện ra trong nhóm có một nick Lương Nguyệt Vô Ngôn phát biểu liên tục, có vẻ rất được mọi người ngưỡng mộ, thỉnh thoảng còn tung ra vài tin nghe nói là có thật.
Gì mà tui với Cố Y Lương đã yêu nhau từ năm mười bảy tuổi này, tụi tui đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài này, tui mua một căn chung cư nhỏ ở Amsterdam để tặng sinh nhật hắn này, rồi thì hôm sinh nhật tui bị sốt, Cố Y Lương lái xe mấy trăm cây số đến thăm tui này...
......
Này còn vô lý hơn cả chuyện Cố Y Lương ghen với Tiểu Trần nữa.
Tui lướt xuống cuối thì thấy cuộc thảo luận mới nhất của họ.
Lương Nguyệt Vô Ngôn: Tết sang năm chắc hai anh ấy cũng ăn Tết cùng nhau đó.
Shipper Nương Tử 1: Đặt gạch.
Shipper Nương Tử 2: Chắc chắn rồi ahihi không thấy được nụ cười của Lương Lương, Ngôn Ngôn làm sao ngủ được.
Shipper Nương Tử 3: (Ngôn từ quá nhạy cảm, hệ thống tự động ẩn)
Không Thể Nói Ra:... Hai người họ ăn Tết cùng nhau hồi nào?
Lương Nguyệt Vô Ngôn: Người mới tự lên forum kín tìm hiểu nhá, mấy bài ghim đầu ấy!
Không Thể Nói Ra: Xem rồi mà, cái tin đó không đúng, Tết năm ngoái Ngôn Ngôn đi nước ngoài du lịch với người nhà, anh ấy còn up ảnh lên Instagram nữa.
Lương Nguyệt Vô Ngôn: Cái ảnh đấy không có định vị, nhìn là biết ảnh cũ, cố tình up lên để che mắt người ngoài thôi ~
Không Thể Nói Ra: Tui vừa đi tìm ảnh người khác up cùng thời gian cùng địa điểm ấy, cậu xem cái biển quảng cáo này. [hình ảnh]
Lương Nguyệt Vô Ngôn: Trong ảnh không có Ngôn Ngôn~ Anh ấy mượn của người khác đấy~
Không Thể Nói Ra: Sao nghe gượng ép quá vậy?
Lương Nguyệt Vô Ngôn: Cậu không tin Nương Tử là một đôi à?
Không Thể Nói Ra: ?
Không Thể Nói Ra: Họ có yêu nhau bao giờ đâu.
Lương Nguyệt Vô Ngôn: Vậy xin hỏi cậu vào nhóm này để làm gì?
WilliamLiamwil: Đừng cãi nhau mà.
Tui nhạy bén nhìn ra được thái độ bực bội và uy hiếp trong ngữ khí của cô nàng, cảm thấy hơi bị khó hiểu.
Lương Nguyệt Vô Ngôn: Biết gì thì nói, không biết thì đừng có mà nghi ngờ tình cảm của người khác.
Không Thể Nói Ra:...
Ơ kìa, tui với Cố Y Lương vốn dĩ làm gì có tình cảm để mà nghi ngờ chứ?!
Nghĩ bụng hay là cứ xoa dịu tâm trạng của cô nàng trước đã, tui chậm chạp gõ chữ.
Không Thể Nói Ra: Có hint đây.
Không Thể Nói Ra: Hai người họ trả lương cho trợ lý của nhau.
Lương Nguyệt Vô Ngôn: Hừ, vừa nhìn đã thấy rởm, có gì hay ho, tự bịa hint không sợ cắn gãy răng à? Tạm biệt.
(Bạn đã bị kick ra khỏi nhóm chat.)
Mợ nó chứ.
Tui là chính chủ đó? Phản bác một cái hint rởm? Tung một chiếc hint hàng thật giá thật? Sau đó bị chính fan couple của mình đá ra khỏi nhóm chat?
Hello? Cái thế giới này còn có thể ảo hơn được nữa không??
Tui không thể tin nổi dán mắt vào giao diện cuộc trò chuyện, chẳng hiểu là thế giới điên rồi hay là tui điên rồi nữa.
WilliamLiamwil gửi cho tui mấy cái tin nhắn riêng, tui lười chẳng buồn đọc, cảm xúc nghẹn ứ nằm dài trên giường, rầu rĩ nghi ngờ nhân sinh.
Rõ ràng đâu có yêu nhau, chẳng lẽ đây là lỗi của tui sao?
Điện thoại của tui rung một hồi, rồi lại rung thêm mấy bận nữa.
Tui không còn gì lưu luyến mở khóa màn hình, bấm vào WeChat, ra là tin nhắn của Cố Y Lương.
Liam: Ngủ chưa?
Liam: Tôi ký xong mấy cái ốp điện thoại rồi, mai mang thêm một ít cho cậu ký nữa, rồi đưa cho công ty bốc thăm nhé.
Liam: Tôi chỉ ký mỗi tên tiếng Trung cho fan thôi, ốp của cậu là bản đặc biệt đấy ^ ^
Liam: Ngủ ngon, mơ đẹp nhé.
Tui ngẩn ngơ nhìn cái mặt cười ngốc nghếch đó, chậm rãi khóa màn hình, lăn từng chút một từ đầu giường bên này sang đầu giường bên kia.
Rồi lại lăn từng chút một từ đầu giường bên kia về đầu giường bên này.
Cứ lặp lại mấy lần như vậy.
Sau đó chầm chậm mở khóa màn hình, trả lời hắn một câu "ngủ ngon".
Sau đó trùm chăn kín đầu.
Chính chủ tặng tui quả hint đặc biệt luôn nè! Chỉ cần tui không vui là chính chủ sẽ đích thân đến dỗ tui! Hint của tui đều là hint xịn nguyên chất trăm phần trăm!
Mấy người cứ ở đó mà nhai hàng rởm đi!
Ha! Ha! Ha!
*****
Không thích Lương Nguyệt Vô Ngôn, quá độc đoán rồi, tự xem mình là trung tâm vũ trụ, đọc mà tức giùm Ngôn Ngôn (눈‸눈)