Thông tin truyện

Tự Tu Dưỡng Thành Một Nhược Công

Tự Tu Dưỡng Thành Một Nhược Công
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Lần đầu Chung Tiểu Nhạc gặp Tống Nghệ Thiên là khi cậu còn học tiểu học, ngay cái tuổi còn ngây thơ hồn nhiên. Khi đó, Chung Tiểu Nhạc là một đứa trẻ được thầy cô, người lớn trong nhà yêu thích. Cậu học hành xuất sắc, cư xử lễ phép, lại còn rất thông minh, vâng lời, nói chuyện đều là lời hay ý đẹp, là một đứa trẻ biết điều. Vì thế, cậu nhiễm nhiên thành ‘con người ta’ trong miệng những cha mẹ khác và là học sinh gương mẫu trong lòng thầy cô.


Cho nên, ở trong trường, cậu lúc nào cũng cô đơn, thui thủi một mình. Chung Tiểu Nhạc lại vừa khéo có gia đình giàu có, thân hình nhỏ bé, tính cách tuy không tính là yếu đuối nhưng cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam, thế nên không tránh khỏi việc bị mấy đứa trẻ to con trêu chọc. Lần đó, Tống Nghệ Thiên cậu ta dường như mang trên lưng cả vùng nắng trời, phía sau kéo theo một cái bóng thật dài đến cứu cậu, khiến Chung Tiểu Nhạc nhớ tới hình ảnh tiểu anh hùng đánh bại kẻ xấu trong TV.


Suốt nhiều năm trời học cấp, Chung Tiểu Nhạc đều tìm cách đuổi theo Tống Nghệ Thiên.  Thực ra, bản thân Chung Tiểu Nhạc cũng không biết cậu đang cố chấp vì cái gì, tựa như vào một ngày nắng gắt mùa hè, sự tồn tại của anh đã khảm vào máu thịt và linh hồn cậu, tách không ra, lấy không được, không có thuốc chữ. Chung Tiểu Nhạc thấy mình như bị nghiện, trúng độc, giống như đang ở trong thế giới huyền ảo. Cậu yêu Tống Nghệ Thiên. Hơn nữa, cậu là gay bẩm sinh, không có thuốc chữa, cả đời này cũng không thể thoát ra khỏi cậu ấy được…

Bình luận truyện