Thông tin truyện

Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Tác giả:

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Ngạn Nghê là một tác giả tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng. Với tài năng tưởng tượng của mình, cô cho ra đời rất nhiều tác phẩm để đời được rất nhiều người ủng hộ. Mặc dù là tiểu thuyết gia, nhưng có đánh chết Ngạn Nghê cũng không tin việc xuyên không là có thật. Cô luôn cho rằng đó là các tác giả như cô sáng tác ra để khiến câu chuyện trở nên li kì hấp dẫn hơn mà thôi. Cho đến khi chính bản thân mình xuyên không, cô vẫn nghĩ rằng mình viết truyện quá nhiều sinh ra hoang tưởng.


Thì cứ cho là xuyên không là có thật đi, cô thế nào mà lại xuyên vào chính câu chuyện mà mình viết ra cơ chứ. Đã vậy, cô lại cư nhiên mà xuyên vào “con ghẻ” của mình – vật hy sinh nữ phụ đã bị cô ngược tàn bạo, ngược lên bờ xuống ruộng. Nhớ lúc đó, có rất nhiều độc giả bình luận rằng hoàn cảnh của nữ phụ cũng rất đáng thương rồi, kết cục như vậy thực sự quá là tàn nhẫn. Chính cô cũng cảm thấy mình thật sự tàn nhẫn. Liệu có phải đứa “con ghẻ” kia bị cô ngược tàn bạo liền đem lòng thù hận, cầu trời khấn phật


cho cô xuyên vào nó không? Cô biết cô sai rồi mà, đừng bắt cô ở đây mà chết dần chết mòn như thế chứ. Có phải nếu cô giúp đỡ “con ghẻ” của mình thoát khỏi nghịch cảnh do chính tay cô tạo ra thì cô có thể quay về thế giới của cô?

Bình luận truyện