Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Chương 74: Tình Thế Không Tốt



Vị Trung Sĩ này không phải là người bình thường hắn thế nhưng là một tên Thực Tập Kỵ Sĩ Sơ Cấp.

Nhờ có hắn trong đội ngũ những thành viên khác cũng dễ thở hơn, trên chiến trường bốn phía cũng từ từ xuất hiện những người như vậy thế cục mới dần ổn định lại.

Quân đội Bevis tuy bây giờ vẫn còn khá non trẻ nhưng Thực Tập Kỵ Sĩ Sơ Cấp cũng đã được 62 người, Trung Cấp 13 người, còn lại Cao Cấp và Đỉnh Cấp thì lại càng ít chỉ có Lão Finn bọn hắn thôi.

Người mạnh nhất trong lãnh địa lúc này không ai khác chính là Bevis Thanh Đồng Kỵ Sĩ Sơ Cấp.

" Elias cho cháy đi"

" Vâng"

Hắn lúc này đứng trên tường thành vừa đánh nhau với Yêu Thú vừa quan sát tình hình chiến trường, nhận thấy được Yêu Thú lúc này đã tập trung đầy trước cổng thành, hắn lập tức ra lệnh cho Elias đổ dầu hỏa xuống.

" Nghe rõ không đổ xuống, đổ xuống hết "

Elias nhận được lệnh hắn lập tức đi phân phó binh sĩ, binh sĩ lúc này ôm nhiều lu dầu hỏa không ngừng quăng xuống dưới.

" Phăng phăng" từng chiếc lu chứa dầu hỏa rơi trúng thân thể Yêu Thú bể ra thành nhiều mảnh, từ trong đó chảy nước dầu toả ra một mùi hương đặc trưng.

Elias đi đầu cầm lấy một cái đuốc quăng xuống dưới, nhiều binh sĩ thấy thế cũng quăng theo.

Đoàn đoàn liệt diễn lúc này từ từ phát lên tạo ra ánh sáng sáng bừng luôn cả đêm đen, mùi khét bắt đầu lan ra, chỉ đứng đằng xa thôi mà cũng có thể cảm nhận được nhiệt lượng phát ra từ đám lửa.

Đám binh sĩ đứng xa còn cảm nhận làn da có chút nóng rát huống đám Yêu Thú bên dưới, âm thanh gờ rú đau đớn phát ra liên hồi, đám binh sĩ thấy được cảnh này sắc mặt đều lạnh lùng không ai lộ vẽ dù là một chút thương cảm.

Đây cũng là kế hoạch thứ hai của Bevis: Dựng Bẩy, từ việc đào hố đến hàng rào chắn cuối cùng là đốt dầu hỏa đều là một phần trong kế hoạch.

Kế hoạch này cũng rất thành công tính cho đến nay cũng đã có gần 200 con Yêu Thú phải rời khỏi cuộc chiến.

Tuy nhiên thế trận không phải lúc nào cũng tốt, Yêu Thú càng ngày leo lên càng nhiều, binh sĩ lúc này có chút chống đỡ không nổi.

Một con vượn vừa mới leo lên nó liền quất bay hai tên binh nhất, hai người bay ra xa đập bức tường lăn xuống dưới không ngừng thổ huyết.

Một người khuôn mặt nhiều tàn nhan nhanh chống đứng lên do bị thương không nặng, đi đến đỡ lấy phần giấy người kia không ngừng sốc.

" Này này Wein dậy đi đừng ngủ"

Phụt, hộc hộc, tên binh nhất gọi là Wein lúc này hơi thở mong manh, miệng liên tục không ngừng phun máu,

" Paty đại ca nhất định phải sống…"

Vừa mới nói xong người này lập tức tắt thở, Paty lúc này khuôn mặt đầy rẩy lo lắng không ngừng hô

" Này này tỉnh đi Wein đừng có ngủ, không phải cậu còn có em trai cần chăm sốc sau, tỉnh lại đi "

Nhưng chưa gọi được vài câu con vượn lúc nảy lại vọt tới, hai tay nó đan vào nhau dùng hết toàn lực đập xuống giống như muốn đập Paty thành thịt nát.

Đột nhiên lúc này một thân ảnh bay tới, tay cầm một thanh đoạn kiếm màu xanh đỡ lấy một kích này nhưng cảnh tượng không ngờ xảy đến thanh kiếm quá sắt bén không những đỡ được mà tay Yêu Thú còn bị cắt làm đôi

Máu như suối phun liên tục phun ra khắp nơi từ vết cắt, con vượt đau đớn không ngừng gào, đôi chân loạn choạn đi không vững.

" Gào gào…"

Party lúc này thấy cơ hội báo thù đến hắn nhanh chóng nắm lấy thanh kiếm dùng hết sức bình sinh nhảy lên đâm một cái, thanh kiếm xuyên qua cổ họng của Yêu Thú làm nó ngã từ trên cao xuống mặt đất.

Giết xong con Yêu Thú này Paty nhanh chóng quay lại nhìn xem người kia, người này không ai khác chính Laelia, nhận thấy được tình hình bên đây đang không ổn vì thế Bevis cử cô tới đây.

Paty lúc này gật đầu lộ vẻ cảm ơn còn Laelia chỉ liếc mắt vài cái rồi tiếp tục đi đến nơi khác, còn hắn thì kéo lê thân thể đồng bạn mình đi đến một góc sau đó nhặt kiếm lên tiếp tục chiến đấu.

Không chỉ có hắn mà tất cả mọi người trong lãnh địa này đều không biết Laelia là Elf, bọn hắn chỉ tưởng đây là một vị thân vị của Bevis mà thôi, ngay cả thân phận là nữ cũng chỉ có Lão Finn đám người biết thôi.

Ở một bên này, Bevis vừa mới tiễn một con Yêu Thú xuống mặt đất hắn lập tức cảm nhận được có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm mình, đoi mắt này không ai khác chính là con Yêu Thú thủ lĩnh kia.

Nhưng Bevis lúc này cũng không rảnh để bận tâm, hắn lúc này gào khàn cả họng nhưng chả ai nghe

" Qua bên kia tiếp viện, qua bên kia nghe rõ không?, thuẫn binh, thuẫn đâu mau qua bên kia, chết tiệt "

Đám người lúc này cũng không phải là không tuân lệnh mà là âm thanh trên chiến trường quá hỗn tạp không ai còn nghe được ai nửa.

Nhận thấy thế cục bên mình càng ngày càng thất thế, Bevis hắn không nhịn được mà mắn một câu

" Chết tiệt a a …"

Tim hắn đả đập loạn không thôi, nhận thấy bản thân mất bình bĩnh hắn nhanh chóng hít sâu vài cái cố gắng bình tĩnh lại.

Để cục diện không đi quá xa hắn kiên định đưa ra quyết định cuối cùng.

" Tất cả đi thôi"

Laim cố gắng hét to

" Đại nhân có phải quá sớm không?"

" Không làm thì muộn mất, nhanh lên đi thôi, Otis, Elias, Nathan ở đây giao lại cho ba người còn lại tất cả theo ta "

" Rỏ "

Một lát sau, cửa thành Nam

Cánh cổng cọt kẹt mở, từ trong đi ra chính là Bevis và những người khác theo sau hắn là 100 tên kỵ binh hạng nặng được trang bị tinh lương.